Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CÁNH DIỀU ĐỨT GÃY

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

15

Ta thay xong y phục rồi bước ra khỏi phòng, lão ma ma phía sau khẽ lắc đầu với đại quản gia.

Sắc mặt đại quản gia hơi đổi, nhưng vẫn nở nụ cười, chắp tay với ta:

“Đã mạo phạm Phó tiểu thư, hôm khác tại hạ sẽ đích thân tới Hầu phủ tạ lỗi, tùy cô nương xử trí.”

Tiết Tình Thư hừ lạnh một tiếng, kéo ta rời khỏi phủ Thừa tướng.

Mãi đến khi lên xe ngựa, nàng vẫn không ngừng lải nhải bênh vực cho ta, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt ta đang dần tái nhợt.

Chỉ đến khi xe ngựa vượt qua cổng phủ Thừa tướng, ta mới phun ra một ngụm m.á.u.

“A Diên! Ngươi sao vậy A Diên?!”

Ta nắm lấy tay Tiết Tình Thư, gắng gượng giữ chút hơi sức cuối cùng, nói với phu xe:

“Mau về Hầu phủ!”

Phu xe quất roi thúc ngựa, xe lao đi như bay.

Còn ta thì không thể gắng gượng thêm nữa, ngã gục trong lòng Tiết Tình Thư.

Lúc ta tỉnh lại, đã nằm trong phủ Hầu gia.

Vết thương sau lưng được xử lý cẩn thận, băng bó kỹ càng.

Lúc suýt bị thị vệ phủ Thừa tướng phát hiện, nội ứng mà ta sắp xếp quanh phủ đã kịp thời xuất hiện.

Nàng đưa ta đi băng bó, dùng kim vàng phong huyệt, ngăn m.á.u chảy tiếp.

Một lớp mặt nạ da người mỏng dán lên lưng ta, che hết cả vết cũ lẫn vết mới, khiến làn da trông vẫn láng mịn như thường.

Trừ phi là cao thủ thường xuyên hóa trang, bằng không chẳng ai phát hiện ra.

“Ngươi tỉnh rồi à A Diên? Có muốn uống chút nước không?”

Chỉ một cử động khẽ ngón tay, người luôn canh bên giường ta, Thẩm Lương, liền tỉnh giấc.

Hai mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm, mắt đỏ hoe.

“Bộ dạng này của huynh là sao vậy, nhếch nhác quá.”

Thẩm Lương không đáp, một lúc lâu mới mở miệng:

“Nàng hôn mê suốt ba ngày, vẫn chưa tỉnh lại.”

“Cho nên huynh liền canh ta… suốt ba ngày sao?”

Lại một khoảng lặng.

Ta kiên nhẫn chờ hắn.

“Ừ. Ta sợ. Ta sợ nàng cũng sẽ rời bỏ ta.”

“A Diên, ta xin lỗi… ta không nên để nàng mạo hiểm vì ta.”

Nhìn Thẩm Lương đang day dứt tự trách trước mặt, ta cố gắng giơ tay, vỗ nhẹ vai hắn an ủi.O Mai d.a.o Muoi

“Lương ca ca, ta làm vậy… không chỉ vì huynh.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/canh-dieu-dut-gay/9.html.]

“Huynh đã xem qua danh sách và chứng cứ ta lấy về chưa?”

Hắn đỡ ta ngồi dậy, múc một thìa thuốc đắng, thổi nhẹ rồi đưa đến bên môi ta.

Ta đón lấy thìa thuốc, uống một ngụm.

Ừm… đắng thật.

“Ừ, từng đó chứng cứ là đủ rồi. Chỉ riêng bản danh sách đó cũng có thể khiến gian tướng phải đền tội. Phần còn lại, cứ để ta lo. Nàng yên tâm dưỡng thương.”

“Được.”

Những ngày tiếp theo, Thẩm Lương bận rộn đến nỗi chân không chạm đất.

Trong thời gian ta dưỡng thương, người luôn bên cạnh ta là Tiết Tình Thư.

Từ sau ngày ta bị thương, nàng thân thiết với ta hơn nhiều.

Mỗi ngày đều đến trò chuyện giải khuây, kể cho ta nghe đủ chuyện mới lạ ngoài kia.

Đôi khi cũng thổ lộ chút chuyện riêng, về người trong lòng nàng.

Theo lời nàng kể, người ấy là nam tử tốt nhất trên đời: dịu dàng, thấu hiểu, bao dung.

Chỉ là… ta không ngờ người đó lại là thế tử của Tề vương phủ.

Ta từng hỏi Thẩm Lương, Tiết Tình Thư có biết Tề vương chính là kẻ đứng sau vụ diệt môn của cả nhà nàng không.

Hắn không chắc.

Chỉ nói: nếu đến ngày đó, vì Tiết Tình Thư, hắn sẽ tha cho thế tử Tề vương một mạng.

Nhưng khi ấy, không ai trong chúng ta ngờ rằng, người ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t thế tử Tề vương, lại chính là Tiết Tình Thư.

16

Những việc tiếp theo diễn ra rất suôn sẻ.

Có lẽ vì nhận ra Thẩm Lương đang điều tra chuyện năm xưa, cả phủ Tề vương lẫn phủ Thừa tướng đều ra tay trước.

Thẩm Lương ba ngày bị ám sát một lần, may có ta và sư huynh trong Đường môn cùng ngăn lại, mới tránh được mấy phen mất mạng.

Những vụ ám sát thất bại liên tiếp khiến Tề vương và Thái tướng giận dữ.

Trên triều đình, bắt đầu công khai đối đầu với Thẩm Lương.

Thẩm Lương bận rộn đến nỗi đầu bù tóc rối, vừa thu thập chứng cứ, vừa ứng chiến từng đợt công kích trong triều.

Đúng lúc ấy, một bằng hữu giang hồ gửi bồ câu đưa tin cho ta:

“Tề vương và Thái thừa tướng, có ý đồ mưu phản.”

Nhận được tin, ta nhìn Thẩm Lương, ánh mắt hai chúng ta giao nhau.

Thời cơ… cuối cùng cũng đến.

Chuyện năm xưa vu oan cho cố Thái tử, không thể hoàn toàn kéo đổ Tề vương và Thái tướng.

Bởi lẽ lỗi đó thuộc về tiên đế.

Mà tiên đế đến c.h.ế.t cũng không chịu lật lại bản án ấy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CÁNH DIỀU ĐỨT GÃY
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...