Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cầu Thủ Đối Phương Đã Thích Tôi

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cậu xóa tôi khỏi danh sách, lại cố tỏ thân thiết với Hứa Thừa Diễn, chỉ để chọc tức tôi đúng không? Giang Nhiễm, cậu giỏi thật, giờ còn biết chơi trò ‘giương đông kích tây’.”

Tôi cười bật trước lời đó.

“Cậu tưởng ai cũng như cậu, đầy toan tính sao?”

Giọng Lục Hoài Xuyên dịu hẳn: “Giang Nhiễm, cậu đã có mục đích rồi. Chúng ta hẹn hò đi.”

“Cậu nói gì?” Tôi ngỡ ngàng.

“Tôi nói, chúng ta hẹn hò đi.” Cậu ta nhắc lại.

“Còn Mạc Vũ Hân thì sao?”

Nghe tên cô ấy, cậu ta mất kiên nhẫn: “Liên quan gì cô ta?”

Như nhớ ra gì, cười nhạt: “Ồ, hôm đó chơi trò thật hay thách, thua nên tôi đăng bừa thôi.”

Chỉ một câu phủi sạch quan hệ với Mạc Vũ Hân.

Cậu ta tiến thêm bước: “Giang Nhiễm, đây không phải là mong ước bao năm cậu sao? Giờ tôi có thể giúp.”

Cách cậu ta kiêu ngạo như thần thánh trên cao ban rải chút thương hại.

“Nhưng, Lục Hoài Xuyên,” tôi ngẩng đầu nhìn thẳng, “tôi thật sự không còn thích cậu nữa.”

Sắc mặt cậu ta hơi đổi: “Vì Hứa Thừa Diễn à? Hai người mới quen mấy ngày, cậu biết gì về cậu ta?”

Tôi bình thản: “Chuyện đó liên quan gì đến thời gian? Chúng ta quen nhau bao lâu, đến giờ tôi mới thấy rõ cậu thôi. Lục Hoài Xuyên, tôi thích cậu hồi cấp ba vì cậu từng đứng ra dạy mấy tên lớp bên cạnh một bài học. Nhưng bây giờ, khi đồng đội chế giễu tôi, ngay cả bạn cũng không bảo vệ, cậu không xứng để tôi thích.”

Khi tôi rời đi, Lục Hoài Xuyên vẫn đứng đó, vẻ buồn bã. Song tôi lại nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Hóa ra, để buông bỏ một người, có thể là quá trình dài đằng đẵng, cũng có thể chỉ trong khoảnh khắc.

Tôi mở điện thoại, thấy vài tin nhắn trên WeChat, đều từ Hứa Thừa Diễn:

【Tôi đến rồi.】

【Sao cậu không trả lời tôi?】

【Không thể nào, cậu đi cầu thang mà biến mất được à?】

Tôi: 【1】

Hứa Thừa Diễn: 【(・・?)】

Tôi: 【Hứa Thừa Diễn.】

Hứa Thừa Diễn: 【Có mặt!】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cau-thu-doi-phuong-da-thich-toi/chuong-7-cau-thu-doi-phuong-da-thich-toi.html.]

Tôi: 【Cậu xem, quán này ngon dữ.】

Tôi gửi kèm ảnh.

Hứa Thừa Diễn: 【Thứ bảy tuần này đi ăn nhé.】

Ngay sau: 【Chỉ hai chúng ta thôi!】

Tôi không nhịn được cười.

Tôi: 【Được thôi.】

Thấy chưa, người thích cậu sẽ luôn đáp lại mong muốn ngay lập tức.

Tôi nghĩ thứ bảy này sẽ là ngày đẹp trời.

Tôi ổn, cậu ấy cũng vậy.

Ngoại truyện

Tôi có linh cảm Hứa Thừa Diễn sắp tỏ tình với tôi.

Bởi video tỏ tình cậu ấy thả tim trên Douyin lại xuất hiện trên trang chủ tôi.

Trong lúc nhắn tin, cậu giả vờ vô tình hỏi thích hoa gì.

Trong lòng tôi vừa mong chờ, vừa hồi hộp.

Để chuẩn bị mọi tình huống, mỗi lần đi với cậu dạo này tôi trang điểm kỹ càng.

Nhưng cuối cùng vẫn không ngờ điều này.

Trong giờ học tự chọn tối, Hứa Thừa Diễn bảo có việc, nhờ tôi điểm danh.

Bộ phim chiếu là Kiêu hãnh và Định kiến.

Khi Darcy bước ra giữa màn sương mờ buổi sớm, đèn lớp bỗng tắt.

Đèn sáng lại, Hứa Thừa Diễn đứng đó, tay cầm bó hoa ly hồng, tiến về phía tôi.

Cậu cúi người bên cạnh, giọng trầm ấm, mắt sáng kiên định.

“Tôi đã suy nghĩ rất lâu về cảnh tỏ tình với cậu. Cuối cùng, tôi chọn ngay lớp học nơi ta gặp lần đầu, trước bộ phim cậu yêu thích. Giang Nhiễm, tôi biết cậu đã biết tôi thích cậu. Nhưng giờ, tôi muốn cậu biết tôi muốn bên cậu.”

Hóa ra, thật có người mang theo tình yêu và chân thành, từng bước tiến đến bên cậu.

“Được thôi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cầu Thủ Đối Phương Đã Thích Tôi
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...