Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cầu vồng sau mưa

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi bỗng cảm thấy có chút buồn cười.

Trần Hựu, một người không có giá trị, cho không tôi còn cảm thấy b ẩn.

Toàn thành phố C không ai không biết, công tử của tập đoàn Trần Thị ra ngoài chơi bời với biết bao nhiêu người.

“Chị yên tâm, không ai tranh giành Trần Hựu với chị đâu. Ngày mai trong buổi tiệc, nhất định chị phải dẫn anh ta đến nhé.”

Giang Vũ Đình kiêu ngạo liếc tôi một cái:

“Dĩ nhiên tụi chị sẽ tham gia vào dịp quan trọng như vậy rổi. Quan trọng nhất là mẹ của Trần Hựu cũng sẽ có mặt để xem xét các tiểu thư danh môn, làm sao chị có thể bỏ lỡ cơ hội này!”

Tôi mỉm cười, như vậy là tốt nhất.

Giang Vũ Đình và Trần Hựu, một người cũng không thoát nổi đâu.

14

Tối hôm đó, Hà Tử Khâm gửi cho tôi một bộ trang sức cực kỳ lấp lánh.

Tôi nhìn vào những viên đá quý chói lóa, cảm giác như đang ở trong mơ.

Vài năm trước, tôi còn là một đứa trẻ mồ côi với những chiếc áo vá.

Hôm nay, tôi là con gái thứ hai của nhà họ Giang và cũng là bạn thân của tiểu thư nhà họ Hà.

Tôi hiểu rõ những gì mình có được không dễ dàng, vì vậy tôi càng biết trân trọng hiện tại.

Bất kỳ ai muốn cha mẹ tôi ch ết đi đều đáng ch ết!

Tôi không mấy quan tâm khi sờ vào đôi hoa tai ngọc trai, ánh mắt lạnh lùng lóe sáng:

“Tử Khâm, ngày mai tớ cần sự giúp đỡ của cậu.”

Tử Khâm nhìn tôi, đôi lông mày thanh tú nhướng lên:

“Tớ có thể giúp thế nào?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cau-vong-sau-mua/chuong-12.html.]

Tôi ghé vào tai Hà Tử Khâm và trình bày chi tiết kế hoạch của mình.

Ngày trưởng thành đã đến nhanh chóng.

Là con gái của nhà họ Giang, dĩ nhiên khách tham dự buổi lễ trưởng thành đều là những gia đình có tiếng tăm trong giới.

Cha tôi ôm tôi, từ từ xuống cầu thang của phòng tiệc lấp lánh.

Trà Sữa Tiên Sinh

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, giữa đám đông có người thốt lên:

“Đã nghe nói về tiểu thư thứ hai của nhà họ Giang, quả thực xinh đẹp như vậy.”

“Còn đẹp hơn cả chị gái của cô ấy nữa.”

“Nếu nhà họ Giang chịu gả tiểu thư thứ hai cho tôi, tôi sẵn sàng dâng toàn bộ tài sản của mình làm sính lễ.”

“Cậu đừng mơ, nghe nói tổng giám đốc Giang rất yêu quý cô con gái này.”

Khi xuống dưới, tôi nắm tay mẹ.

Cha tôi cầm microphone và nói những lời chào mừng trên sân khấu. Tiếp theo là buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Trong phòng tiệc đầy ắp rượ u, tôi và mẹ cười tiếp đón những lời chúc rượ u từ khách mời.

Chị gái tôi mặc một chiếc váy công chúa bồng bềnh, trông chị thật nổi bật giữa đám đông.

Dường như chị đang tìm kiếm điều gì đó, ánh mắt chị cứ hướng về phía cửa ra vào.

Rất nhanh, cửa chính của phòng tiệc mở ra.

Trần phu nhân dẫn theo Trần Hựu và một vị công tử bước vào hội trường.

Tôi đã nghe nói về người phụ nữ này, thông minh và sắc sảo, thực sự là một nhân vật đáng gờm.

Hôm nay, khi gặp mặt trực tiếp, tôi mới thật sự cảm nhận được điều đó.

Không lạ gì khi Trần Hựu sợ mẹ đến vậy, uy lực của bà quả thực không phải là giả.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cầu vồng sau mưa
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...