Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cha không thích tôi

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cha không thích tôi.

Ông nói tôi là kẻ chuyên nói dối, giống y như mẹ tôi, chỉ biết làm bộ tội nghiệp để được đồng tình.

Ngày sinh nhật 18 tuổi, tôi gọi điện cho ông, giọng đầy van nài: “Xin cha chỉ đến một lần này thôi, nếu không, con sẽ c.h.ế.t mất.”

Giọng ông lạnh lùng: “Giờ cả việc đe dọa cũng học được rồi à? Thế thì đi c.h.ế.t đi.”

Điện thoại bị cúp, tôi nản lòng thoái chí bật cười.

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai: “Nhiệm vụ công lược thất bại, ký chủ sắp bị xóa bỏ—”

Tôi c.h.ế.t đúng vào ngày sinh nhật 18 tuổi.

Không ngờ, Cố tổng luôn ghét bỏ đứa con gái là tôi, cuối cùng lại hóa điên.

01.

Tôi là một người công lược, xuyên đến cơ thể của Cố Tiểu Niệm từ năm cô bé 6 tuổi.

Hệ thống bảo tôi, chỉ cần khiến cha tôi cùng tôi trải qua một lần sinh nhật, nhiệm vụ coi như hoàn thành.

Ban đầu tôi nghĩ, không thể nào có nhiệm vụ nào dễ hơn cái này.

Trong gương, tôi, khi đó mới 6 tuổi, sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh, vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu, đi ngang qua được dì hay bà nào nhìn thấy, bọn họ cũng không kìm được mà lại gần hôn hít, ôm ấp.

“Đứa trẻ này trông thật khiến người ta yêu thương, cha mẹ chắc chắn cưng chiều lắm đây.”

Nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã nhận ra, sự thật không phải như vậy.

Người ghét tôi nhất trên thế gian này, chính là cha tôi.

02.

Cố Mộ Từ bị ép buộc phải cưới mẹ tôi.

Khi đó, ông là thiếu gia nhà họ Cố, có một người yêu thật lòng, là một diễn viên tuyến mười tám trong giới giải trí.

Ông nội tôi nổi trận lôi đình, từ trước đến nay ông ghét cay ghét đắng giới nghệ sĩ, vì thế đã ép buộc Cố Mộ Từ chia tay, trở về chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt.

Đối tượng xem mắt chính là mẹ tôi, Thẩm Vân.

Thực ra, ban đầu Cố Mộ Từ chỉ muốn làm cho qua chuyện, đối phó với ông nội mà thôi.

Nhưng Thẩm Vân yêu ông tha thiết.

Bà thầm thương trộm nhớ Cố Mộ Từ suốt nhiều năm, dốc lòng theo đuổi ông, khóc vì ông, nhịn ăn vì ông, thậm chí tự làm tổn thương mình vì ông.

Tình yêu ấy khiến Cố Mộ Từ ngột ngạt không thể thở nổi.

Cuối cùng, Thẩm Vân mang thai. Dưới áp lực từ hai phía, Cố Mộ Từ cưới bà.

Bọn họ trải qua nửa năm hôn nhân lạnh nhạt đến tột độ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cha-khong-thich-toi/chuong-01.html.]

Nửa năm sau, Thẩm Vân qua đời khi sinh tôi.

Dù là lúc bà qua đời vì khó sinh hay khi tổ chức tang lễ, Cố Mộ Từ đều không về.

Ba tháng sau, ông quay trở lại. Người giúp việc bế tôi đến trước mặt ông.

Ông liếc nhìn tôi vài giây, để lại một câu: “Giống hệt Thẩm Vân.”

Sau đó ông quay người rời đi, không chút lưu luyến.

03.

Vào năm sáu tuổi, tôi đã rất hiểu chuyện.

Trong giờ mỹ thuật, cô giáo yêu cầu vẽ “Gia đình của em”, trong tranh, tôi chỉ vẽ mình và bảo mẫu.

Cô giáo hỏi tôi: “Cha em đâu?”

“Cha trên TV.”

“Còn mẹ?”

“Mẹ ở trên trời.”

Cô giáo lặng đi hồi lâu, xoa đầu tôi, rồi vào văn phòng gọi điện cho Cố Mộ Từ.

“Ông Cố, thứ ba tuần sau là ngày họp phụ huynh, ông có thể đến gặp tôi nói chuyện một chút được không?”

Tôi lén nghe được, lòng dấy lên chút mong đợi.

Thứ ba tuần sau cũng chính là sinh nhật tôi.

Nếu cha đến, vậy cũng coi như ông cùng tôi đón sinh nhật rồi.

Thứ ba, từ trưa tôi đã bắt đầu đợi.

Hết tiết này đến tiết khác, đến lúc tan học, chiếc Maybach màu đen cuối cùng cũng lái vào cổng trường.

Tôi mở to mắt đầy mong chờ.

Nhưng từ trên xe bước xuống lại là trợ lý mặc đồ vest chỉnh tề.

“Đây là món quà Cố tổng bảo tôi gửi cô giáo.”

Trợ lý đưa hộp quà và thẻ mua sắm cho cô giáo, rồi nói:

“Ông ấy bảo, đứa trẻ này trời sinh tính cách tồi tệ, có lẽ khó dạy dỗ, làm phiền cô rồi.”

Cô giáo thở dài một hơi thật sâu.

Thực ra cô muốn nói, không phải như vậy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cha không thích tôi
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...