Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHẬM RÃI MÀ ĐI

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến nước này, ngay cả mẫu thân cũng kinh hãi: "Cái gì? Con muốn gả cho Nhiếp Chính Vương?"

Hoàng hậu nhìn ta, từng chữ từng câu nói: "Con có biết mình đang nói gì không? Con phải biết, Bản cung một khi đã hạ chỉ, sẽ không còn đường quay lại nữa."

Ta dập đầu xuống: "Chi Chi không hối hận."

Hoàng hậu nhìn ta, tiếc nuối nói: "Con là người được Hoàng thượng khâm định làm Thái tử phi, trong số các quý nữ Kinh thành, con là người Tri thư đạt lễ, Nhã chính đoan phương nhất. Phải biết làm Thái tử phi không phải người bình thường nào cũng gánh vác nổi, Thái tử thật hồ đồ mà."

Thục phi đứng bên cạnh cười nói: "Tính tình Thái tử quả thật rất giống sinh mẫu của hắn."

Hoàng hậu không có con ruột, Thái tử do Thận Tần sinh ra, sau khi Thận Tần bệnh mất, Hoàng hậu đã nuôi dưỡng hắn dưới gối. Địa vị của hắn theo đó mà tăng vọt, sau này nhờ được ghi danh dưới tên Hoàng hậu mà có được vị trí Thái tử.

Đế Hậu vì muốn củng cố địa vị cho hắn, đã tìm con gái Thôi gia làm Thái tử phi, nào ngờ, hắn lại vì Thẩm Nhược Nam mà mờ mắt, đòi cưới Thẩm Nhược Nam.

Đang cảm thán, cung nữ vào bẩm: "Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ dẫn theo đích nữ của Bình Nam Tướng quân là Thẩm Nhược Nam đang cầu kiến bên ngoài."

Hoàng hậu chau mày: "Tuyên vào."

Thái tử nhìn thấy ta, ngẩn người ra, lập tức cau mày giận dữ nói: "Chi Chi, nàng đến cáo trạng với mẫu hậu ư?"

"Chuyện hôn sự phải là cả hai bên tình nguyện. Sáng nay ta đã nói rõ với nàng, ta sẽ không thành thân với nàng. Nàng nghĩ rằng để mẫu hậu đứng ra làm chủ cho nàng thì ta sẽ cưới nàng sao?"

"Ta cứ ngỡ nàng là người hiểu chuyện biết tiến biết lùi, không ngờ lại cũng như những người khác, ham hư vinh, tham vị trí Thái tử phi, nàng thật khiến ta thất vọng."

Mẫu thân tức đến tái mặt, định phản bác.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cham-rai-ma-di/chuong-2.html.]

Chỉ thấy Thái tử nắm c.h.ặ.t t.a.y Thẩm Nhược Nam bước vào, quỳ trước mặt Hoàng hậu nương nương: "Mẫu hậu, nhi thần một lòng yêu thương đích nữ Thẩm gia là Nhược Nam, muốn thỉnh cầu mẫu hậu tứ hôn."

Hoàng hậu dịu giọng nói: "Thái tử, con và Thôi tiểu thư đã định thân từ lâu. Con có biết phụ hoàng con là Thiên tử, Kim khẩu ngọc ngôn, Nhất ngôn cửu đỉnh, con muốn đặt Thôi gia vào đâu?"

Thái tử ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu: "Mẫu hậu, nhi thần chỉ muốn cưới nữ tử mình yêu thích. Chi Chi là phụ hoàng tứ hôn, nhi thần trước đây không hiểu, cứ nghĩ đối tốt với nàng ấy là thích. Nhưng khi gặp Nhược Nam, nhi thần mới biết, hóa ra nhi thần thích là kiểu cô gái hoạt bát, sống phóng khoáng tự tại như nàng ấy."

"Nhi thần không muốn sau này cùng Chi Chi trở thành oán lữ, kính xin mẫu hậu hủy bỏ hôn sự của nhi thần và Thôi gia, lập Nhược Nam làm Thái tử phi."

Thẩm Nhược Nam cũng kề sát Thái tử, lớn tiếng nói: "Hoàng hậu nương nương, Thái tử tuy là con trai của người, nhưng chàng là một con người, không phải con rối. Chẳng lẽ chàng không có quyền tự mình lựa chọn sao?"

Hoàng hậu lạnh lùng cười: "Thái tử không chỉ là Thái tử, hắn còn là Quốc chi Trữ quân, vị trí Thái tử phi vô cùng trọng yếu."

Thẩm Nhược Nam ngẩng đầu: "Nhược Nam tự thấy có thể gánh vác vị trí Thái tử phi, tuyệt đối sẽ không làm Thái tử mất mặt. Các quý nữ Kinh thành này chỉ là những người đần độn, chỉ biết học quy củ mà chẳng biết gì, ngay cả thế giới bên ngoài cũng chưa từng thấy qua, chỉ là những phụ nhân vô tri, thiển cận mà thôi."

Nàng ta nói câu này là để hạ bệ ta, nhưng lại quên mất rằng, những người có mặt ở đây, bao gồm cả Hoàng hậu nương nương, đều là những khuê tú lớn lên ở Kinh thành, đều là những "phụ nhân vô tri, đần độn chỉ biết học quy củ" trong lời nàng ta.

Hoàng hậu phất tay: "Bản cung biết rồi, sẽ nói với phụ hoàng của các con. Các con lui xuống đi."

Thái tử dắt tay Thẩm Nhược Nam lui ra khỏi đại điện, Hoàng hậu nhìn ta: "Chi Chi, ý chỉ tứ hôn sẽ được ban xuống Thôi gia trong vài ngày tới, con hãy ở nhà chuẩn bị gả đi."

3

Ta cùng mẫu thân ra khỏi đại điện, đột nhiên bị một người chặn lại, là Tề Viễn.

Hắn giận dữ chất vấn: "Nàng và mẫu hậu đã nói gì trong đó? Ta nói cho nàng biết, ta và Nhược Nam đã trao tín vật đính ước, nàng đừng hòng chia cắt chúng ta."

"Tấm ngọc bội ta đã định thân với nàng, lát nữa ta sẽ phái người đến lấy. Ta biết, không làm Thái tử phi nàng sẽ tổn thất rất nhiều, ta sẽ cho người đưa một ít đồ vật đến để bồi thường cho nàng. Nhưng, nàng cũng không được phép quấn quýt ta nữa."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHẬM RÃI MÀ ĐI
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...