Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHẬM TRỄ

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8

Đó là những ngày cuối cùng của cuộc đời mẹ, tôi mang theo những vết thương trên mặt đến tìm bà.

Tôi trách móc, đổ lỗi cho bà, tôi hỏi bà: "Mẹ và chú Bùi có quan hệ gì?"

Mặt mẹ tái nhợt, hơi trắng từ mặt nạ oxy từng lớp từng lớp, giọng bà khàn và trầm: "Ai nói với con vậy?"

"Bùi Diên Lễ."

Tôi lại khóc, tôi vừa khóc vừa nói với bà: "Anh ta nói, mẹ không làm được, thì đến lượt con gái làm."

Mẹ lắc đầu cứng đờ.

Tôi khóc và nói: "Mẹ, giờ con phải làm sao?"

Đó là câu nói cuối cùng tôi nói với bà, là lần cuối cùng tôi gặp bà. Trong giấc mơ, tôi quỳ trước mộ mẹ, nói rằng tôi đã sai, nhưng đáp lại tôi là một đôi tay mềm mại, ấm áp, mang mùi thơm của trẻ con.

Là Tiểu Trì, nhưng ngay sau đó, tay thằng bé trở nên lạnh lẽo, cơ thể cũng cứng đờ, tôi ôm thằng bé khóc nức nở, hoảng loạn hét lên: "Có ai không... có ai cứu con tôi không?"

Không ai có thể cứu được thằng bé.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cham-tre/chuong-8.html.]

Tôi chỉ có thể mở to mắt nhìn thằng bé trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình.

Trong giấc mơ, nước mắt tôi tuôn rơi.

Sau này tôi mới biết, mẹ và chú Bùi đã suýt ở bên nhau, nhưng sau đó bà mắc bệnh, lại biết tôi có tình cảm với Bùi Diên Lễ, nên muốn thành toàn cho chúng tôi.

Nhưng lúc đó, Bùi Diên Lễ đã có Lương Bình Sương bên cạnh.

Bà làm vậy vì tôi, chịu mang tiếng xấu, dù trước khi ra đi có ác độc một lần, cũng muốn bảo đảm cho tôi một tương lai an nhàn sung túc.

Nhưng tôi đã làm bà thất vọng.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Tôi không giữ được danh phận phu nhân Bùi, không bảo vệ được con mình, còn mắc bệnh giống như bà.

Sự chờ đợi quá dài, ngày xưa ở đây, tôi đã như vậy, ngày qua ngày chờ Bùi Diên Lễ về nhà, nhưng lần này chỉ mới nửa tiếng, tôi đã cảm thấy mệt mỏi.

Cuộc sống dường như đang trôi qua, với tốc độ này, không biết tôi có thể chịu đựng được đến Giáng sinh không. Hằng năm, Tiểu Trì thích Giáng sinh nhất.

Quà Giáng sinh năm nay, là Viên Viên.

Vì Viên Viên, tôi không tiếc tự mình đến tìm, muốn gặp Bùi Diên Lễ một lần.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHẬM TRỄ
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...