Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chị ơi!

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, mới phát hiện tiền giấy trong lò than đã bị đốt thành tro.

Đó là nói rằng chị tôi sẵn sàng lên đường.

Lúc này, tôi không kìm được bật khóc.

Hóa ra chị tôi không oán hận tôi, chị lo tôi không tìm được cuốn sổ tiết kiệm, sợ tôi không biết trong nhà có số tiền như vậy, sợ tôi không có tiền đi học đại học.

Cuối cùng tôi không kìm được cảm xúc trong lòng, ôm chị tôi khóc lóc thảm thiết.

Chị ơi…người chị tốt nhất thế giới này.

Tiếng khóc của tôi đã thu hút chú cả và cao nhân, họ mở cửa bước vào trông thấy tôi đang khóc thì hỏi chuyện gì đã xảy ra, tôi đã kể cho họ nghe mọi chuyện. Sau khi nghe câu chuyện, cao nhân xúc động không thôi, nói chị của tôi quả nhiên là người tốt, khó trách mặt trời không làm tổn thương được chị. Chỉ tiếc lúc trước nói chúng tôi ra vẻ hiểu biết, mang chị ấy phơi nắng dưới mặt trời lâu như vậy, nếu như không có ông trời phù hộ chính nghĩa, thì chỉ sợ chị tôi đã hồn phi phách tán.

Sắc mặt của chú ngày càng khó coi, chú áy náy xin lỗi vì chỉ học được một chút da lông đã khoe khoang đủ kiểu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chi-oi/chuong-12.html.]

Cao nhân lắc đầu, sau đó nói với tôi: “Vốn dĩ chị cậu có thể yên tâm lên đường rồi, nhưng con bé đã mặc áo cưới trước đó, mối quan hệ thông gia đã định ra. Cậu bằng lòng để chị cậu xuất giá không?”

Tôi lắc đầu nói: “Không muốn ạ, chị của cháu còn không biết con trai của gia đình kia là ai, cho đến bây giờ cũng không biết, sao có thể để chị cháu lấy anh ta được.”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi nghĩ rằng dù để cho chị kết minh hôn, vậy thì sau này gặp một gia đình tốt cũng được, không phải thấy người khác có tiền thì liền đem chị bán đi.

Cao nhân chân thành nói với tôi, nếu như người nam đó không phải người tốt lành gì, chị tôi gả đi e rằng sẽ gặp nhiều trắc trở, thậm chí có khả năng sẽ bị coi là kẻ c.h.ế.t thay, đem hình phạt cho chị gánh.

Bởi vì người sau khi c.h.ế.t sẽ có hình phạt, người càng tốt thì càng dễ đầu thai, nhưng nếu như là người xấu sẽ bị trừng phạt rất nhiều, đến cuối cùng cũng không biết có thể đi đầu thai được hay không nữa.

Nhưng chị tôi đã định minh hôn, nếu chị số mệnh đã là phụ nữ thì nhất định phải lấy chồng, nếu không chị sẽ cảm thấy nhục nhã không muốn đầu thai.

Ông ấy bối rối hỏi tôi chị tôi còn là xử nữ không, tôi nói phải.

Cao nhân nghiêm túc nói cho tôi biết là nhất định chị tôi sẽ để ý, cách tốt nhất lúc này là kết hôn giả.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chị ơi!
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...