Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHỈ SỐNG VÌ BẢN THÂN

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Còn Cố Yên cũng không che giấu nữa, nàng ta vừa cởi y phục mình vừa khinh bỉ nhìn ta:

"Ai là tỷ muội trong nhà với ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay ta mà thôi, qua hôm nay, ta sẽ là phu nhân của thế tử Định Quốc công, còn ngươi, chỉ có thể mang tiếng xấu của ta xuống địa ngục, bị mọi người phỉ nhổ."

Nàng ta cởi xong y phục của mình, sau đó muốn kéo ta, nhưng vừa bước một bước đã phát hiện cơ thể có vấn đề.

"Sao thế này? Tại sao toàn thân ta lại mềm nhũn? Lại còn nóng như vậy?"

Thấy ta nhìn nàng ta cười nhạt, nàng ta chợt tỉnh ngộ:

"Là ngươi giở trò?"

Đáng tiếc, đã muộn rồi.

Mẫu thân dẫn Phó Chinh Vân qua lại đây thì bị ám vệ chặn giữa đường, nhét xuân dược rồi lôi vào.

Ta không có sở thích xem người khác biểu diễn, lập tức lui ra ngoài.

Không bao lâu, trong phòng vang lên tiếng rên xuân sắc.

Sau đó bị Bùi Dụ Chi đến đón Cố Yên bắt gặp ngay tại trận.

Tận mắt chứng kiến và tin đồn có sức mạnh khác nhau.

Dù trước đó hắn ta tỏ vẻ không bận tâm đến thanh danh của Cố Yên, nhưng nhìn nữ nhân mình yêu nằm trần trụi trong lòng n.g.ự.c nam nhân khác, hắn ta như bị sét đánh, sụp đổ tại chỗ.

Hắn ta điên cuồng kéo Phó Chinh Vân đang hành động ra, đ.ấ.m từng cú như mưa vào đầu Phó Chinh Vân.

Thuốc vẫn chưa tan, Cố Yên vẫn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, điên cuồng vặn vẹo cơ thể gọi tên Phó Chinh Vân, thúc giục hắn ta nhanh lên.

Từng tiếng gọi đó, hoàn toàn phá vỡ mọi ảo tưởng của Bùi Dụ Chi.

Hắn ta lau nước mắt nơi khóe mắt, không quay đầu lại mà rời đi.

Ta và Bùi Diễn Chi không đi.

Chúng ta còn phải ở lại xử lý hậu sự.

Xảy ra chuyện như vậy, phụ thân không còn mặt mũi gặp người, trong cơn thịnh nộ muốn lập tức g.i.ế.c c.h.ế.t Cố Yên.

Ông ta sai người mang một ly rượu độc tới, định cho Cố Yên uống hết.

Ai ngờ lúc này, mẫu thân xông lên, bà ta bảo vệ Cố Yên phía sau, nói tất cả đều là ý của bà ta, Cố Yên vô tội, bà ta nguyện ý lấy cái c.h.ế.t để tạ tội, chịu tất cả tội danh.

Bà ta giành uống ly rượu độc.

Sau đó nhìn Cố Yên với ánh mắt yêu thương, vừa nôn ra m.á.u đen, vừa nói lời trăn trối:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chi-song-vi-ban-than/chuong-14.html.]

"Yên Nhi, sau này mẫu thân không thể bảo vệ con nữa, con phải sống tốt..."

Cố Yên trực tiếp gạt đôi tay run rẩy của bà ta, quỳ bò đến chân phụ thân đang còn giận dữ chưa tiêu tan.

"Phụ thân, ngài cũng nghe thấy rồi, tất cả đều do mẫu thân làm, đều do mẫu thân hại con, con vô tội, đừng g.i.ế.c con, đừng g.i.ế.c con được không?"

Mặt nàng ta đầy nước mũi và nước mắt, dáng vẻ hoảng sợ, nhìn rất đáng thương.

Nhưng người duy nhất thật lòng yêu thương nàng ta là mẫu thân, đã nhắm mắt mãi mãi trong sự sững sờ và không thể tin nổi.

Đến chết, bà ta cũng không quay đầu nhìn ta lấy một lần.

Thấy phụ thân không để ý đến nàng ta, Cố Yên lại bò về phía Bùi Diễn Chi và ta.

"Bùi thế tử, ngươi giúp ta nói với Dụ Chi được không, ta thực sự bị oan, ta bị bỏ thuốc mà."

"Muội muội, sau này tỷ sẽ không tranh giành với muội nữa, chúng ta chảy cùng dòng m.á.u mà, muội giúp ta nói vài lời tốt được không? Cầu xin muội."

Vì quá khẩn trương nên đôi tay cô ta nắm chân quần ta quá chặt, làm ta đau.

Ta nhẹ "a" một tiếng, Bùi Diễn Chi liền lo lắng đạp nàng ta bay ra ngoài.

Lực quá mạnh, trực tiếp đá Cố Yên ngất xỉu.

Sau đó Bùi Diễn Chi lấy ra bằng chứng mà ám vệ thu thập được trước đó, kể lại toàn bộ âm mưu của mẫu thân và Cố Yên cho phụ thân nghe.

Phụ thân vốn đã vì hành vi của Cố Yên làm cho mình và Cố gia mất mặt trở thành trò cười mà già đi rất nhiều, thấy những thứ này, càng còng lưng không thể thẳng nổi.

Ông ta lau mặt, cười khổ:

"Thế tử yên tâm, ta nhất định sẽ cho phủ Định Quốc công và thế tử phi một lời giải thích."

Ngày hôm sau, có tin tức truyền đến.

Phụ thân tự thấy quản gia không nghiêm, không thể làm gương cho dân, xin từ quan về nhà.

Phó Chinh Vân bị đánh c.h.ế.t bằng gậy.

Còn Cố Yên.

Nàng ta cuối cùng cũng nhận được kết cục của ta kiếp trước.

Uống rượu độc, toàn thân thối rữa, chịu đủ đau khổ mà chết.

-Hết-

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHỈ SỐNG VÌ BẢN THÂN
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...