Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiêu Chiêu, Ta Hối Hận Rồi

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta vỗ n.g.ự.c nói với nàng ta, ta là đích nữ của phủ Quốc công, có oan khuất gì cứ nói với ta.

Lâm Hiền nói nàng ya chỉ là một cô nhi, đã lang bạt đến nay, không cầu gì khác.

Cô nhi từ xa đến kinh thành không khó điều tra, chẳng bao lâu, cữu cữu đã điều tra ra thân thế của Lâm Hiền. Nàng ta là con gái của một huyện quan ở Tây Bắc, vị huyện quan đó bị dính líu vào vụ án quân lương, tất cả nam đinh và nữ quyến trên mười lăm tuổi trong gia đình đều bị giam giữ.

Lâm Hiền vượt đường dài, là để kêu oan cho phụ thân.

Ta rất ngưỡng mộ nàng ta, một nữ tử nhỏ bé dám vượt ba quận đến kinh thành, huống hồ tính cách của Lâm Hiền còn có nét sảng khoái của nữ tử Tây Bắc, dù tự xưng là cô nhi nhưng lại không hề thấp kém, nói chuyện với huynh đệ trong nhà ta cũng không hề lộ vẻ sợ hãi.

Ta đoán nàng ta không muốn kể chuyện nhà với ta vì trong lòng có sự phòng bị, đã đi đường xa đến đây, nghĩ nhiều một chút cũng là lẽ tự nhiên.

Nữ tử này có hiếu có nghĩa, ta thực sự coi nàng ta là bằng hữu.

Ta xin phụ thân cứu giúp, ít nhất có thể thỉnh Hoàng thượng minh xét, xem xét lại vụ án quân lương Tây Bắc.

Hoàng thượng là minh quân, thương yêu dân chúng, chỉ đợi phụ thân tìm được cơ hội tâu bày, vụ án tự nhiên sẽ sáng tỏ.

Ta bảo Lâm Hiền yên tâm ở lại, thường ngày đưa nàng ta cùng du ngoạn với các bằng hữu của ta, đợi đến khi vụ án có tiến triển sẽ báo lại với nàng ta.

Hôm ấy, khi phụ thân hạ triều, nói đã tấu trình Hoàng thượng về việc này, Hoàng thượng cũng đã đồng ý tái thẩm, ta mừng rỡ vô cùng, muốn báo tin vui cho Lâm Hiền nhưng nhìn thấy phụ thân có vẻ muốn nói lại thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chieu-chieu-ta-hoi-han-roi/chuong-3.html.]

Phụ thân bảo, Hoàng thượng đã phái vị hôn phu của ta là Trì Yến chủ thẩm vụ án, đưa nữ nhi họ Lâm là Lâm Hiền về Tây Bắc đích thân xét xử, nhất định tra rõ thực hư.

Trì gia cai quản quân Tây Bắc, phái Trì Yến đi xét xử vốn không có gì đáng ngại nhưng làm sao Hoàng thượng biết đến Lâm Hiền?

Là Trì Yến.

Phụ thân tấu trình việc có huyện quan ở quận Tây Bắc khả nghi có oan khuất thì Trì Yến chủ động đứng ra. Hắn nói nữ nhi của huyện quan họ Lâm có hiếu có nghĩa, vượt ngàn dặm kêu oan cho phụ thân, là một kỳ nữ.

Hắn còn nói nữ nhi họ Lâm tinh thông y thuật, đã chữa lành vết thương cho hắn và các thuộc hạ, có công với quân Tây Bắc, xin Hoàng thượng cho một chức nữ y quan.

Nhưng chuyện Lâm Hiền biết y thuật, đến cả ta cũng không biết, vậy làm sao Trì Yến biết được?

Lâm Hiền có được thân phận nữ y quan, lại được Hoàng thượng khen ngợi có hiếu đạo, dù chuyện từ hôn của Trì Yến là vô lý, dựa vào sự yêu mến của Trì Yến và sự khen ngợi từ Hoàng thượng trước kia, Lâm Hiền lẽ ra vẫn nên sống tốt.

Cớ sao chưa đến ba năm, Trì Yến đã có đến ba phòng thiếp thất?

Sau yến tiệc mùa xuân không lâu, sắp tới khoa thi Đình.

Trở về cùng ta từ Giang Nam còn có vài người bạn đồng môn, trong đó có người là môn sinh của tổ phụ, tài học rất giỏi. Tổ phụ nghiêm khắc nhưng cũng nhờ ta dặn dò phụ mẫu, trong kinh thành chú ý chăm sóc bọn họ.

Hoàng thượng ban chỉ, cùng lúc với khoa thi Đình hàng năm, mở thêm ân khoa cho nữ tử, tuy chưa phổ biến rộng đến các quận huyện, chỉ tuyển nữ tử tài danh trong kinh thành nhưng đối với việc nữ tử làm quan, thực sự là một may mắn lớn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiêu Chiêu, Ta Hối Hận Rồi
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...