Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ chút, báo thù đã !

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Khương không ở trong phòng mình, mà nửa đêm lại trèo cửa sổ phòng Trình Vãn Nguyệt.

"Trình Vãn Thanh căn bản không biết bơi, đúng không?" Thẩm Khương lạnh lùng chất vấn Trình Vãn Nguyệt.

Trình Vãn Nguyệt nằm trên giường, trong veo như sen mọc giữa đầm, nghe lời Thẩm Khương, chưa nói đã khóc trước.

"Ca ca, chàng nghi ngờ ta sao? Ta chưa từng nghĩ đến chuyện hại tính mạng tỷ tỷ, huống chi từ đầu đến cuối, ta cũng chưa từng làm hại tỷ tỷ, tỷ tỷ mất, Vãn Nguyệt cũng rất đau lòng, giờ ca ca đến chất vấn ta, là muốn ta cũng đi ch-ếc sao?

Trình Vãn Nguyệt nói đáng thương vô cùng, mà Thẩm Khương đại khái cũng vì cái ch-ếc của ta mà đầu óc thông suốt trong chốc lát.

Hắn không lập tức tin lời Trình Vãn Nguyệt, mà nghi ngờ nhìn nàng ta: "Ta hại Trình Vãn Thanh rơi xuống nước, sao nàng không ngăn cản?"

"Ta không biết tỷ tỷ không biết bơi, huống chi bên cạnh tỷ tỷ vẫn luôn có người, tự khắc sẽ có người cứu tỷ tỷ." Trình Vãn Nguyệt nói xong, buồn bã cúi đầu.

"Ca ca không tin ta, ta nói nhiều nữa thì có ích gì? Thôi, cho dù là ta hại ch-ếc tỷ tỷ, vậy thì ta dùng cái mạng hèn này đền mạng cho tỷ tỷ!"

Trình Vãn Nguyệt nói xong, liền bò dậy khỏi giường, thẳng hướng về phía cột nhà trong phòng mà đ-â-m đầu vào.

Động tác của Trình Vãn Nguyệt rất nhanh.

Nhưng Thẩm Khương lại đứng ngay bên cạnh cột nhà, Trình Vãn Nguyệt muốn đ-â-m đầu vào cột nhà, tất nhiên phải đi qua Thẩm Khương.

Thẩm Khương có thể thật sự để Trình Vãn Nguyệt tìm cái ch-ếc không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cho-chut-bao-thu-da/chuong-5.html.]

Hắn sắc mặt đại biến, lập tức đi ngăn cản.

Ta chống cằm suy nghĩ một chút, theo dấu hiệu này, ước chừng là Trình Vãn Nguyệt sẽ trực tiếp ngã vào lòng Thẩm Khương.

Chậc chậc chậc.

Trình Vãn Nguyệt này tính toán cũng quá tinh vi rồi.

Ta đương nhiên không muốn nhìn thấy Trình Vãn Nguyệt thành công.

Đáng tiếc là ta vừa mới thành quỷ, đối với việc làm quỷ còn chưa thành thạo, cũng không có pháp thuật gì, không làm được nhiều.

Ta chỉ nhẹ nhàng thử một chút, đi kéo Thẩm Khương một cái.

Không ngờ, ta thật sự kéo được Thẩm Khương.

Thẩm Khương rõ ràng sửng sốt.

Hắn sửng sốt như vậy, cũng bỏ lỡ việc đi ngăn cản Trình Vãn Nguyệt.

Vì vậy——

Cảnh tượng trở thành Thẩm Khương trơ mắt nhìn Trình Vãn Nguyệt đ-â-m đầu vào cột nhà.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ chút, báo thù đã !
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...