Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chồng ẩn hôn của tôi

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10

Tôi cứ nghĩ lần này Trương Hi Hoài về nước cũng chỉ ở vài ngày rồi lại đi.

Nhưng anh nói mọi chuyện bên đó đã bàn giao xong xuôi, anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi.

Anh thật sự bám người đến mức khó tin, ngay cả chuyến lưu diễn toàn quốc của tôi, anh cũng theo dõi từng buổi, không bỏ sót một lần nào.

Điều kỳ lạ hơn nữa là bên cạnh chúng tôi còn có thêm không ít vệ sĩ.

Tôi bất lực nhìn người đàn ông đang chậm rãi bóc tôm cho tôi trong phòng nghỉ:

“Cái này có phải hơi quá rồi không?”

Anh đưa miếng tôm đến trước miệng tôi, giọng điềm tĩnh:

“Cẩn thận một chút cũng chẳng thiệt thòi gì.”

Tôi đành chịu thua, cũng tin rằng những gì anh làm đều có lý do cả.

Vừa để anh đút ăn, tôi vừa cầm điện thoại lướt mạng.

Bất chợt, một tin tức giải trí đập vào mắt tôi:

“Nữ minh tinh nổi tiếng Hồng Cẩm hẹn hò bí mật với một vị đại gia nước ngoài lúc nửa đêm.”

Hồng Cẩm… tôi thấy cái tên này có gì đó quen thuộc. Nhìn kỹ bức ảnh vài lần, tôi chợt nhớ ra mình đã quên mất một điều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-an-hon-cua-toi/10.html.]

Khi nhìn vào bóng lưng của vị đại gia trong bức ảnh bị chụp trộm, tôi nhận ra đó chính là Trương Hi Hoài.

Tôi lập tức đưa điện thoại ra trước mặt anh.

Anh sững lại một chút, đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt của nữ minh tinh kia, đồng tử anh khẽ co lại nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ bình thản.

“Chỉ là tin đồn vớ vẩn thôi. Cô ta từng là người đại diện cho một sản phẩm của công ty anh trước đây. Anh chỉ gặp cô ta đúng một lần, thậm chí còn chưa nói với nhau câu nào.”

Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ:

“Thật sao? Nhưng em nhớ từng gặp cô ấy rồi, cô ấy đã đến nhà chúng ta.”

Miếng tôm anh đang định đưa vào miệng tôi bỗng rơi xuống đất. Sắc mặt anh lập tức căng thẳng thấy rõ.

“Cô ta có làm gì em không? Sao em không nói cho anh sớm? Em có cho cô ta vào nhà không?”

“Anh làm gì mà căng thẳng vậy? Chẳng lẽ giữa hai người thật sự có chuyện gì?”

Anh đột ngột ôm chặt tôi vào lòng, lồng n.g.ự.c phập phồng mạnh:

“Âm Âm, sau này gặp người phụ nữ đó, em phải tránh xa cô ta ra. Cô ta là kẻ điên. Anh và cô ta không có gì hết, nhưng cô ta thích anh…”

“Rồi rồi, biết rồi. Ai bảo Trương tiên sinh của chúng ta quá sức hấp dẫn chứ. Em tin anh.”

Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, đôi mắt như ngấn nước, khẽ nói:

“Anh sẽ bảo vệ em.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chồng ẩn hôn của tôi
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...