Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Có đó không, cho hôn cái

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi nút thắt trong lòng tôi được cởi bỏ, tôi càng thêm thoải mái mà “quấy rối” Lục Tú.

Trước kia anh là người chủ động, giờ đây tôi mới là “vua” thật sự.

Anh ép tôi đến thư viện học bài, nhưng tôi mới xem được nửa thì tâm trí đã bay tận đâu.

Nhìn Lục Tú đeo kính, nghiêm túc hết mức, tôi kiếm cớ ra nhà vệ sinh rồi nhắn cho anh một tin:

[Có đó không? Cho hôn một cái đi.]

Không biết là anh gắn định vị lên người tôi hay do tâm ý tương thông, anh tìm được tôi đang trốn ở góc khuất nhất trong thư viện.

Tôi hơi bất ngờ, khẽ hạ giọng:

“Anh tìm ra em kiểu gì vậy?”

Anh đè tôi lên giá sách, giọng còn trầm hơn:

“Em đoán xem.”

Tôi bĩu môi:

“Không đoán.”

Anh bế tôi ngồi lên bàn cạnh đó, cúi xuống hôn nhẹ.

Tôi vòng tay ôm lấy đầu anh, chủ động đáp lại.

Đang hôn nồng nhiệt thì tôi dừng lại, nâng mặt anh lên:

“Anh còn muốn hôn nữa không?”

Ánh mắt anh tràn đầy yêu thương:

“Muốn…”

Anh lập tức lao tới, tôi nghiêng đầu tránh:

“Vậy thì anh khoanh vùng trọng điểm giúp em ôn thi cuối kỳ, em sẽ cho hôn.”

Nhìn tôi ánh mắt ranh mãnh, anh gật đầu đồng ý ngay.

Thấy anh chịu chơi theo luật của tôi, tôi lại càng chủ động hơn.

Sau kỳ thi cuối kỳ, bắt đầu kỳ nghỉ.

Tôi thu dọn hành lý xong, Lục Tú đã đợi sẵn dưới lầu.

Trình Kiều Kiều dùng khuỷu tay chọc tôi:

“Ghê nha, Chi Chi bây giờ bản lĩnh phết đấy.”

Tôi cười đắc ý:

“Tất nhiên rồi, bản lĩnh phải gọi là đầy mình.”

Lục Tú lái xe đến đón, chúng tôi đưa Trình Kiều Kiều ra ga tàu cao tốc trước, sau đó tôi về nhà Lục Tú ở mấy hôm rồi mới quay lại.

Nam Cung Tư Uyển

Trước khi đi, Trình Kiều Kiều kéo tôi sang một bên, thì thầm:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/co-do-khong-cho-hon-cai/chuong-8.html.]

“Quan sát mấy hôm nay, Lục Tú thực sự thích cậu đấy. Cậu tranh thủ trói chặt anh ta vào.”

Nói xong còn vỗ vai tôi, đẩy tôi vào lòng Lục Tú:

“Đừng để tớ thất vọng đấy.”

“Lớp trưởng Lục, phải chăm sóc tốt cho Chi Chi nhà tớ, không thì anh xong đời.”

Cô ấy nhe răng ra “đe dọa”, Lục Tú chỉ cười mà gật đầu.

Đến dưới khu nhà anh, mặt tôi vẫn đỏ bừng.

Anh đỗ xe xong, thấy tôi có vẻ lạ:

“Sao thế? Không khỏe à?”

“Em không sao.”

Anh đưa tay sờ má tôi, trêu chọc:

“Anh không tin, để kiểm tra xem sao.”

Sau một trận “khám” đầy môi và răng, bác sĩ Lục mới hài lòng kết thúc.

Thấy tôi thở hổn hển, Lục Tú nhéo má tôi:

“Anh thích dáng vẻ thế này của em.”

Tôi vội gạt tay anh ra.

Vài ngày sau là chuỗi ngọt ngào nối tiếp.

Anh cứ chọc ghẹo mãi, tôi nắm lấy tay anh đang quậy phá:

“Đừng làm nữa, phiền c.h.ế.t được.”

Vì câu đó mà Lục Tú giận, dỗi tôi suốt, dỗ kiểu gì cũng không được.

Mãi đến khi Trình Kiều Kiều gọi điện tới, tôi bật loa ngoài.

“Cậu với anh ta sao rồi? Cưa đổ chưa?” – Vừa bắt máy đã hóng chuyện.

Tôi kể lại mọi chuyện, hỏi cô ấy có chiêu gì.

Cô ấy bảo tôi thử tặng quà, ví dụ như… đồ ngủ s.e.x.y chẳng hạn.

Tôi miễn cưỡng đồng ý thử xem sao.

Cô ấy lại bắt đầu tám chuyện tình cảm của mình và anh trai tôi:

“Lần trước cậu nói anh cậu tự luyến, giả vờ lạnh lùng, cậu còn ghét ảnh muốn c.h.ế.t đúng không?”

“Giờ tớ cưa đổ ảnh rồi nha! Ha ha ha ha ha…”

“Thật ra cũng không đáng ghét lắm, đối xử với tớ rất tốt.”

Chờ cô ấy khoe xong chuyện yêu đương, tôi đã lơ mơ buồn ngủ.

Lục Tú đứng phía sau, nghe từ đầu đến cuối, lặng lẽ lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Có đó không, cho hôn cái
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...