Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Có đứa em gái trà xanh

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

`Tôi không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng:`

`“Không có Quý Viện, sẽ còn có Trương Viện, Lý Viện, Vương Viện… Lương Dịch Mộc, hãy nhận rõ hiện thực đi, loại người như anh không thể học được hai chữ chung thủy đâu.”`

`“Đàn ông các anh, đều như vậy cả, phải không?”`

`Lương Dịch Mộc nghẹn lời, giọng anh ta nghẹn ngào:`

`“Anh, anh không phải vậy… anh cũng không muốn vậy…”`

Tôi lại tức đến bật cười, anh ta đúng là giỏi giả vờ, nên mới lừa dối tôi bao nhiêu năm qua.

Nghiêng đầu, tôi lần nữa lên tiếng, những lời thốt ra đ.â.m thẳng vào tim anh ta:

"Những lời anh và bạn thân nói, tôi đều nghe thấy hết rồi, vậy nên Lương thiếu gia, giao kèo cá cược giữa anh và đám bạn bè tệ hại kia, cũng là do anh không muốn, có người ép anh cá cược sao?"

"Có những người cứ diễn mãi rồi tự chìm vào vai diễn của mình."

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

"Nhưng tôi không có thời gian rảnh để chơi đùa cùng anh, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa."

Nói xong, tôi chỉnh lại chiếc áo khoác gió trên người rồi sải bước nhanh rời đi.

Còn Lương Dịch Mộc cứng đờ đứng tại chỗ, ngây người hồi lâu. Mãi sau, anh ta chỉ có thể bật ra tiếng khóc thét đầy sụp đổ.

Sau ngày hôm đó, nghe nói Lương Dịch Mộc đã về nước, sau đó điên cuồng hành hạ Quý Viện một cách tàn nhẫn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/co-dua-em-gai-tra-xanh/chuong-11.html.]

Ngay sau đó, anh ta dùng toàn bộ nguồn lực của Lương gia, khiến tất cả các gia tộc từng tham gia giao kèo cá cược lần trước đều phá sản.

Nhưng sát địch một ngàn, tự tổn tám trăm, Lương gia cũng vì thế mà bị anh ta làm cho sụp đổ, tập đoàn to lớn chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.

Trưởng lão Lương gia tức giận trục xuất anh ta khỏi tập đoàn và cắt đứt quan hệ.

Ngay trong ngày bị đuổi khỏi Lương gia, có người tố cáo anh ta giam cầm phụ nữ trái phép trong tầng hầm.

Khi cảnh sát đến, Quý Viện dưới tầng hầm đã bị hành hạ đến chết. Còn Lương Dịch Mộc cũng bị kết án 12 năm tù giam.

Những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, anh ta sẽ phải trải qua trong nhà tù.

Nhất thời, sự sa ngã của con cưng của trời thuộc hào môn Lương gia trở thành tin đồn hot nhất toàn mạng.

Tin tức lan truyền nhanh đến mức ngay cả tôi ở nước ngoài cũng lướt thấy.

Nhưng chỉ thoáng nhìn qua, tôi liền không xem tiếp nữa.

Mọi chuyện đã qua, cuối cùng cũng chỉ còn là hồi ức. Cuộc đời vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi bước vào lớp học, mở giáo án ra rồi mỉm cười với các học sinh dưới bục giảng.

Giây tiếp theo, chuông vào lớp vang lên.

Cuộc đời tôi lại bắt đầu một chương mới. Chắc chắn tươi đẹp!!!

Cảm ơn các bạn đã đọc!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Có đứa em gái trà xanh
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...