Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Có phải trường chúng ta có người đẹp vừa mới tới không?

Chương 1

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xin chào! Tớ là Peach. ( 🍑)

Đây là lần đầu tớ tự tìm raw, tự làm bản cv, tự edit. Vì là lần đầu, nên câu chữ hơi lủng củng, cũng như chưa có kinh nghiệm nhưng tớ không ngờ lại có được sự ủng hộ của các bạn ngay từ Giới thiệu, tớ thật sự rất cảm ơn.

Nhưng khi tớ đào bộ này là vào kì nghỉ hè của năm lớp 9. Có nghĩa năm nay là năm quan trọng nhất trong năm cấp 2 của tớ. Thế nên, tớ không biết rằng tớ có thể đăng chương khi nào, vì lịch học của tớ hiện giờ đang rất nhiều. Thế nhưng, tớ chắc chắn sẽ không drop đâu ^^ tớ sẽ không thể nào từ bỏ được bộ truyện đầu tay, bộ truyện mà tớ đã mất rất nhiều thời gian chỉ để chỉnh đi chỉnh lại 1 cái giới thiệu/văn án.

Tớ sẽ cố gắng để có thể tiết kiệm những thời gian rảnh để edit cho xong bộ này. Thời gian hoàn có lẽ sẽ kéo dài đến.... mấy tháng chẳng hạn. Nhưng khi nào đã xong tuyển sinh, tớ chắc chắn sẽ lao đầu vào edit cho các bạn nhé.

Tớ chỉ muốn nói như thế để các bạn biết rằng tớ sẽ không drop bộ này thôi. Thế nhé, chào mọi người.

Peach.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...