Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cổ Tổng, Hảo Tụ Hảo Tán

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12

Sáng hôm sau.

Tại văn phòng, Cố Cẩn Hòa nghiêm khắc trừng phạt tất cả những người đã nhắm vào Mục Tinh Tinh.

Mọi người đều bị trừ nửa tháng lương, Triệu Na Na thậm chí còn bị giáng chức, còn Mục Tinh Tinh thì được thăng làm trợ lý tổng giám đốc.

Khi biết chuyện của Triệu Na Na, tôi liền hỏi cô ấy có muốn sang làm ở công ty Ôn thị không, bởi cô ấy bị đối xử như vậy cũng là vì tôi.

Triệu Na Na năng lực không hề kém, sang làm ở Ôn thị hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt.

Cô ấy cũng không muốn phải nhìn sắc mặt của Mục Tinh Tinh nữa, nên đã không chút do dự mà chuyển sang Ôn thị.

Mối quan hệ giữa tôi và Cố Cẩn Hòa rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh chưa từng có.

Anh thậm chí còn chuyển hẳn đến ở tại căn hộ gần công ty.

Mục Tinh Tinh thì đến giúp anh lấy quần áo thay đổi.

Giết người không nhất thiết phải dùng dao, tổn thương lòng người mới là chí mạng.

Nếu Cố Cẩn Hòa muốn khiến ai đó không được yên ổn, thì thủ đoạn của anh chắc chắn còn cao tay hơn tôi gấp bội.

Người giúp việc trong nhà đã nhận được thông báo từ trước, chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết hằng ngày cho anh.

Tôi thấy Mục Tinh Tinh đến, nhưng không để tâm, chỉ bảo người giúp việc đưa đồ cho cô ta rồi tiễn cô ta đi.

Mục Tinh Tinh còn cố tình chần chừ ở cửa một lúc, dường như tiếc nuối vì không gặp được tôi.

Sau khi trở về phòng, tôi lặng lẽ nhìn khoảng trống vừa xuất hiện trong tủ quần áo của Cố Cẩn Hòa.

Người giúp việc thấy vậy liền tốt bụng khuyên nhủ:

“Phu nhân, hay là cô nhún nhường một chút, đi xin lỗi cậu chủ đi. Vợ chồng thì phải biết thấu hiểu cho nhau, có chuyện gì cứ nói rõ ra là được, không cần làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.”

Xin lỗi sao? Tôi có lỗi gì mà phải xin lỗi?

Cố Cẩn Hòa cũng đang đợi tôi đi xin lỗi nhận sai phải không?

Thật nực cười, nằm mơ đi.

Tôi và Cố Cẩn Hòa bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài và sống ly thân.

Mục Tinh Tinh lập tức nắm lấy cơ hội, liên tục phô bày sự hiện diện của mình.

90% bài đăng trên vòng bạn bè của cô ta đều liên quan đến lịch trình của Cố Cẩn Hòa, bản thân cô ta cũng luôn kè kè bên cạnh anh.

Vài người bạn chung phát hiện hai người họ hầu như lúc nào cũng ở bên nhau, liền ngấm ngầm gửi tin nhắn cho tôi.

Tôi hiểu ý họ, ai cũng là người thông minh, chỉ cần nói đến đó là đủ.

Đối với những lời nhắc nhở thiện ý của bạn bè, tôi chỉ đơn giản gửi một lời cảm ơn.

Không quá bận tâm, mối quan hệ với Cố Cẩn Hòa tôi cũng chẳng muốn duy trì nữa.

Những thứ không thể thay đổi, nói bao nhiêu cũng vô ích.

Tình cảm không được trân trọng, tôi sẽ dần rời xa, thà rực rỡ dưới bầu trời của riêng mình còn hơn là thấp hèn trong thế giới của người khác.

Nhất Phiến Băng Tâm

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-tong-hao-tu-hao-tan/6.html.]

Con người rồi cũng phải nói lời tạm biệt với những thứ không thể giữ được.

Có những người, có những chuyện, dừng lại ở đây có lẽ chính là kết cục tốt nhất.

13

Lâm Lạc Nhiên cũng biết hiện tại mối quan hệ giữa tôi và Cố Cẩn Hòa đang căng thẳng.

Cô ấy gọi điện cho tôi, nói dạo này định sang Ý, hỏi tôi có muốn đi cùng không.

Chợt nhớ ra trước đây tôi và Cố Cẩn Hòa từng hẹn nhau sẽ sang Ý xem triển lãm tranh, hình như chính là vào dịp này.

Hiện giờ hai tập đoàn sắp có một dự án hợp tác quan trọng, lúc này đề cập đến chuyện ly hôn cũng không thích hợp.

Tôi liền quyết định âm thầm nhờ bộ phận tài vụ của Ôn thị giúp mình làm thủ tục phân chia tài sản.

Tôi cũng đã tìm được một chỗ ở mới, nên quyết định dọn trống căn biệt thự.

Tôi bảo người giúp việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, rồi trả lương và cho tất cả nghỉ việc.

Một mình ở nhà cũng khá buồn chán, nên tôi vui vẻ đồng ý lời mời của Lâm Lạc Nhiên.

Đến ngày triển lãm tranh được tổ chức.

Tôi và Lâm Lạc Nhiên chăm chú thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Khi tôi đang tản bộ trong phòng trưng bày, lại bất ngờ trông thấy Cố Cẩn Hòa và Mục Tinh Tinh cũng có mặt.

Tôi chụp một tấm hình rồi quay đi, không ngờ Lâm Lạc Nhiên theo hướng nhìn của tôi cũng thấy họ.

Tôi chỉ khẽ lắc đầu với cô ấy.

Cô ấy hiểu ý tôi, đành nén lại cơn giận.

Nhìn dáng vẻ ấy của cô ấy, tôi lại có chút buồn cười.

“Thôi nào, bên này xem xong rồi, chúng ta đổi hướng khác đi.”

Lâm Lạc Nhiên ngạc nhiên: “Cậu cứ thế bỏ đi à? Không muốn xem vẻ mặt của anh ta khi thấy cậu sao? Nhất định sẽ rất thú vị đấy.”

Tôi không chút do dự lắc đầu: “Không hứng thú. Đi thôi, đừng hóng hớt.”

Lâm Lạc Nhiên cười tươi như hoa: “Chúng ta cứ coi như anh ta không tồn tại, tiếp tục đắm chìm trong bữa tiệc nghệ thuật của triển lãm này nhé.”

Tôi khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia tinh nghịch.

“Đừng để ý đến họ nữa, tập trung thưởng thức đi, chẳng phải cậu đến đây để tìm cảm hứng sao?”

Lâm Lạc Nhiên mỉm cười đồng ý, rồi bổ sung: “Tối nay tớ mời cậu một bữa tối thịnh soạn.”

Tôi vui vẻ đồng ý.

Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi tận hưởng trọn vẹn một bữa tối ngon miệng.

Sau đó, chúng tôi trở về khách sạn, không gặp lại Cố Cẩn Hòa và Mục Tinh Tinh nữa.

Hôm sau, Lâm Lạc Nhiên cảm hứng bùng nổ, cô quyết định về nước.

Còn tôi vẫn muốn đi du ngoạn khắp nơi, vừa hay Tuần lễ Thời trang Milan khai mạc, nên tôi bắt đầu chuẩn bị lên đường tới Milan.

Ngày hôm sau, chúng tôi chia tay nhau tại sân bay.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cổ Tổng, Hảo Tụ Hảo Tán
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...