Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhìn Tiểu Cầm và Tiểu Dao thảo luận hăng say, tôi chỉ biết nhún vai.

Thôi được.

Có vẻ như chuyện này chỉ có tôi, vợ của Cố Quân Diệu, là không biết thôi.

Tôi đưa đầu lại gần, nhìn qua cái tài khoản marketing tên là "Ăn Dưa Giải Trí".

Ở đó viết rằng studio của Cố Quân Diệu đã thừa nhận vợ anh ấy là sinh viên Đại học A, mà Giang Nhược Linh cũng học Đại học A. Tài khoản cá nhân của Cố Quân Diệu chưa bao giờ like bài của các nữ minh tinh không hợp tác, nhưng lại like vlog của nữ blogger Giang Nhược Linh...

Bài viết cũng nói rằng Giang Nhược Linh đã ký hợp đồng với Hoan Ảnh, có tài nguyên rất tốt, vừa ra mắt đã nhận được vai nữ chính trong bộ phim chiếu mạng cấp B...

Còn nói có người đã điều tra đào sâu hơn vào các vlog trước đó của Giang Nhược Linh và phát hiện cô ta cùng với Cố Quân Diệu thường xuyên vô cùng ‘đụng hàng’ mũ, áo sơ mi và phụ kiện trang sức giống nhau.

Nếu không phải là cặp đôi thì làm sao có thể trùng hợp đến vậy được...

Trước đây cũng đã có nhiều buổi phỏng vấn công khai Giang Nhược Linh về mối quan hệ với Cố Quân Diệu.

Giang Nhược Linh, người theo phong cách xinh đẹp lạnh lùng, đã ngại ngùng trả lời: "Tôi vốn đã ngưỡng mộ thầy Cố từ lâu rồi."

Mối quan hệ giữa cô ta và Cố Quân Diệu chắc chắn phải có điều gì đo khuất tất...

Xem xong, tôi chỉ biết há hốc mồm.

Tôi chỉ biết là mấy phóng viên giải trí và các tài khoản marketing này luôn thích bịa chuyện, nhưng không ngờ bọn họ lại có thể bịa ra được nhiều chuyện như vậy.

Giang Nhược Linh và Cố Quân Diệu có mối quan hệ thế nào, chẳng lẽ tôi lại không biết sao?

Thật là hoang đường.

13.

Sau bữa lẩu cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, Tiểu Cầm và Tiểu Dao đều phải về quê.

Còn tôi vì sợ lạnh nên Cố Quân Diệu đã từ chối nhiều công việc trong nước và cùng tôi đi nghỉ dưỡng ở Bali.

Cố Quân Diệu bỏ đồ của tôi vào vali, tôi nằm vắt chân trên giường nhìn anh sắp xếp đồ đạc. Đột nhiên tôi nhớ đến tin đồn hoang đường mà tôi nghe được lúc đi ăn lẩu với bạn cùng phòng, liền đung đưa chân hỏi:

"Anh còn nhớ Giang Nhược Linh không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/co-vo-an-hon-cua-anh-de/chuong-12.html.]

"Người nào cơ?"

Cố Quân Diệu nhíu mày, rõ ràng là không hề có chút ấn tượng với cái tên này.

"Chính là bạn cùng phòng của em đó."

"Không quen."

Cố Quân Diệu liếc tôi một cái, đôi môi mỏng nhếch lên nói, "Người nào đó cũng đâu có giới thiệu bạn cùng phòng cho anh đâu."

Giọng của anh có chút oán giận.

Tôi: "..."

Tôi có chút xấu hổ.

Có một truyền thống ở Đại học là ai yêu đương thì phải mời bạn bè ăn cơm, nhưng đã đến gần cuối kỳ đại học rồi mà tôi vẫn chưa bao giờ tiết lộ về sự tồn tại của Cố Quân Diệu cho các bạn cùng phòng của mình.

Thậm chí cái lúc tôi bị Cố Quân Diệu lừa đi đăng ký kết hôn, từ một cô gái chưa có người yêu thành một cô vợ nhỏ đã kết hôn, thì mấy người bạn cùng phòng của tôi vẫn hoàn toàn không hề hay biết.

Cố Quân Diệu cũng có chút không hài lòng về việc tôi giấu giếm anh như vậy.

Tôi lập tức quên luôn tin đồn với Giang Nhược Linh, vội vàng dỗ dành chồng:

"Em đâu có cố ý giấu đâu, ai bảo anh quá nổi tiếng chứ... Được rồi được rồi, là lỗi của em..."

Cố Quân Diệu đóng vali lại, cười nhẹ một cách đầy ẩn ý, "Vậy, Chanh Chanh định làm thế nào để đền bù cho anh đây?"

Chanh Chanh là biệt danh của tôi, mỗi lần Cố Quân Diệu gọi tôi như vậy, tai tôi lại không tự chủ được mà đỏ lựng lên.

Tôi chớp đôi mắt to, liếc nhìn anh đầy quyến rũ mà không hề hay biết, thử thăm dò nói:

"À... tùy anh xử lý?"

Sau đó, tôi thấy được ánh sáng hài lòng trong mắt Cố Quân Diệu.

Là tôi lơ đễnh rồi.

Tôi biết mình không thể thoát, vội vàng mặc cả: "Nhưng mà, lần này đi nghỉ dưỡng, anh phải cho phép em mặc áo crop top và bikini nhé!"

Hai thứ này đều là đồ mà Cố Quân Diệu không cho tôi mặc.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...