Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Của Quý Phi

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

7

Họ Tiêu bị tội mưu phản, bị diệt tộc.

Còn Tiêu Quý phi, liền bị đày vào Lãnh cung, tự sinh tự diệt.

Ca ca nói, chúng ta đã trả được mối thù cho Tổ mẫu và phụ thân, nhưng còn mối thù của chính ta, ta phải tự tay kết thúc.

Sau khi mọi chuyện an bài, ta đến Lãnh cung thăm Quý phi, nàng vô cùng vui mừng, hỏi ta khi nào đưa nàng ra khỏi cung.

Ta bước đến bên nàng, xoa đầu cho nàng.

"A Nương, hơn một năm nay, người suy nghĩ quá nhiều, đầu có phải càng ngày càng đau không?"

Quý phi vì cử chỉ thân mật đột ngột của ta mà dịu giọng: "Phải đó, cứ hay mắc bệnh đau đầu hoài."

"A Nương còn nhớ ngọc bội định tình của người và phụ thân không? Lúc ta và ca ca còn nhỏ, cứ muốn lấy ra chơi, người lại không cho, trân quý vô cùng.

"Lúc người giả c.h.ế.t, trên thắt lưng của t.h.i t.h.ể nữ mà chúng ta tìm thấy, có đeo phỏng phẩm của miếng ngọc bội đó. Ta và ca ca đều xác nhận t.h.i t.h.ể đó là người, nhưng phụ thân lại dứt khoát phủ nhận..."

Ta gợi lại chuyện xưa, nàng cũng chìm vào hồi ức, như chợt nhớ ra điều gì, liền tháo dây treo trên cổ xuống.

"Ngọc bội này... ta vẫn luôn giữ nó."

Hóa ra miếng ngọc bội từng đeo ở thắt lưng, đã được nàng đeo trên cổ.

Ta nhận lấy ngọc bội, mở cơ quan bí mật trên đó, bên trong hiện ra một viên thuốc, tỏa ra mùi hương thanh khiết.

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

Giống hệt mùi trên người Quý phi.

Quý phi vô cùng kinh ngạc, hỏi ta: "Đây là gì?"

"Nhuận Dưỡng Hoàn, là một loại t.h.u.ố.c cực tốt, chỉ là có vài vị t.h.u.ố.c bên trong, lại kỵ với t.h.u.ố.c ta hằng ngày phối cho ngươi.

"Dùng lâu ngày, sẽ trở nên nóng nảy, dễ cáu giận, đau đầu, dần dần , mất trí , cả ngày phát điên !

"Ngươi còn ngày ngày tập bài thể d.ụ.c Tổ mẫu tùy chỉnh cho ngươi, khí huyết dồn lên, thẳng vào não, tác dụng t.h.u.ố.c càng nhanh hơn!"

"Ngươi nói gì! Ách..." Quý phi nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nhưng lại vì đau đầu, không còn sức lực.

"Ngươi là mẹ ruột của ta, ta sẽ không g.i.ế.c mẹ . Nhưng, ngươi cũng nên bị trừng phạt, đúng không?

"Phần đời còn lại, ngươi cứ ở Lãnh cung, mà sống trong sự mê muội đi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/con-rieng-cua-quy-phi/7.html.]

Nói xong, ta hất tay nàng ra, xoay người rời đi.

"Đứng lại!" Quý phi lớn tiếng gọi ta, loạng choạng xông đến, nhưng vì chạy quá gấp, ngã nhào trước cửa.

Nàng khó khăn đứng dậy, tay đỡ lấy đầu, trầm giọng nói: "Để ngọc bội lại! Cầu xin ngươi!"

Phụ thân thật sự là một người rất tốt, ông đã cứu nàng, yêu thương nàng, tôn trọng nàng.

Hoàng đế chỉ xem nàng là thế thân, là công cụ, chà đạp nàng, sỉ nhục nàng.

Nàng nhớ nhung miếng ngọc bội mà phụ thân tặng, cũng là điều hợp tình hợp lý .

Nhưng người ta đều bị nàng hại c.h.ế.t rồi, còn giữ ngọc bội lại để làm ra cái vẻ si tình đó?

Nếu là phụ thân, ông ấy sẽ nguyện ý giữ lại ngọc bội không?

Ta rời đi, ngọc bội được để lại.

Mùi hương của Nhuận Dưỡng Hoàn thẩm thấu vào ngọc bội, mùi hương ấy sẽ không tan biến.

Nếu nàng cố chấp muốn giữ ngọc bội bên mình, cuối cùng cũng sẽ đau đầu mà c.h.ế.t thôi.

Haizz, ta vốn muốn giữ cho nàng một mạng mà.

Vài ngày sau, ta cáo biệt Hồ Thái y, gần đến cổng cung, nghe thấy cung nữ đang bàn tán.

"Nghe nói phế phi họ Tiêu ở Lãnh cung phát điên rồi, ngày ngày cầm ngọc bội, nói sai rồi sai rồi."

Chuyện xưa cũ, đã không còn liên quan đến ta nữa.

Ca ca bây giờ đã là cận thần bên cạnh Tân Hoàng rồi.

Huynh ấy bảo ta ở lại kinh thành, để tiện chăm sóc ta.

Ta nói với huynh ấy, ta muốn đến Bính Châu định cư.

Bính Châu là nơi phụ thân hằng mong ước, ông từng ôm A Nương, nhìn ta và ca ca chơi đùa một bên, tưởng tượng về ngày gia đình chúng ta đến Bính Châu định cư sau khi ông cáo quan .

Giờ đây nhà tan người mất, thì để ta thay linh hồn của tất cả mọi người đi ngắm nhìn phong cảnh Bính Châu đi.

(HOÀN)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Của Quý Phi
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...