Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cưng chiều nhân vật phản diện

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì vậy, ta đã làm theo ý hoàng thượng, chọn một người vừa mắt trong đám thanh niên tài tuấn tuổi cập kê.

Người đó là con trai của Trấn quốc đại tướng quân, tên là Trình Tử Dương, cũng coi như là thanh niên tài năng.

Cuối buổi tiệc, người tặng quà thì tặng quà, người ban thưởng thì ban thưởng.

Sứ thần nước Yến phất tay, hàng trăm rương vàng và vô số châu báu được khiêng lên đại điện.

Sứ thần cung kính nói: "Ta thay mặt quốc chủ nước Yến dâng tặng mười triệu lượng hoàng kim, chúc mừng trưởng công chúa đính hôn."

Ta đặt chén rượu xuống, mỉm cười: "Lễ này quá nặng rồi."

Anan

Ánh mắt sứ thần lướt qua ta, dừng lại ở phía sau ta.

Hắn cúi người hành lễ với ta: "Lần này đến đây, ta cũng muốn xin trưởng công chúa một người."

"Ai?"

"Chính là vị đứng sau người."

Ta cười nói: "Hắn chỉ là hộ vệ của ta thôi."

"Không, hắn là Lục hoàng tử nước Yến, lưu lạc đến nước Tống."

Lời vừa dứt, cả điện im lặng.

Chỉ còn lời nói của sứ thần nước Yến vang vọng trong đại điện, vang dội:

"Kính xin trưởng công chúa, trả lại Lục hoàng tử cho nước Yến chúng ta."

14

Đêm trước khi Yến Thù rời đi, ta trằn trọc trên giường không ngủ được.

Chỉ nghe thấy tiếng động nhẹ ngoài sân, có người đứng ngoài cửa sổ.

Hắn cứ im lặng đứng đó.

Trước khi ngủ ta đã thấy tuyết rơi, nếu hắn cứ đứng như vậy, chưa đến một canh giờ sẽ biến thành người tuyết.

Ta không mở mắt, thở dài: "Ngươi đã có chuẩn bị, ta cũng đã nhận ra, ngày này ta đã sớm biết trước."

"Yến Thù, ta đã nói rồi, ngươi không phải vật trong ao, hãy trở về quê hương của ngươi, nơi đó có trận chiến mà ngươi nên đánh."

Yến Thù lần đầu tiên gọi tên ta, hắn nói: "Tống Như Hoan, đừng gả cho người khác."

"Nhưng ta dù sao cũng phải lấy chồng."

"Chờ ta đến cưới người."

Ta là một người ích kỷ.

Ban đầu đến thế giới này chỉ muốn sống an nhàn sung sướng, nhưng Yến Thù thì không, hắn chịu quá nhiều khổ cực, chỉ cần có người đối xử tốt với hắn một chút, hắn sẽ trao cả trái tim cho người ta.

Tình cảm mãnh liệt như vậy của hắn, ta không thể không lay động.

15

Yến Thù trở về không phải chuyện đùa.

Quốc chủ nước Yến bệnh nặng, các hoàng tử không thể đợi thêm được nữa, lúc quốc chủ còn chưa tắt thở đã bắt đầu tranh giành nội bộ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cung-chieu-nhan-vat-phan-dien/chuong-7.html.]

Quốc chủ nước Yến bất lực nhìn tất cả, sau khi người bên cạnh lần lượt rời đi mới nhớ đến đứa con trai do một nô tỳ hèn mọn sinh ra, đã lưu lạc nhiều năm.

Hắn vừa trở về, chẳng khác nào bước nửa bước chân vào địa ngục.

Chỉ riêng việc đứng vững gót chân cũng đã cần đến một năm rưỡi.

Ta chưa đợi được hắn đến, man di đã bắt đầu tấn công nước Tống kéo dài nửa năm.

Hoàng đế đã đẩy sớm ngày cưới của ta và Trình Tử Dương.

Nghe nói hôn lễ không thể diễn ra, Trình Tử Dương vui mừng như muốn bay lên trời.

Các quan lại tiễn hắn ở cổng thành, hắn thấy ta cũng ở đó, mặt mày lại ỉu xịu.

Hắn đối với ta lạnh nhạt, nói hay thì là tôn trọng công chúa, nói khó nghe thì là không thèm để ý đến ta.

Ta biết tại sao.

Một là vì danh tiếng không mấy hay ho của ta.

Hai là bởi vì hắn ta sớm đã có người trong lòng, là cô nương của hiệu thuốc trong kinh thành, ta từng thấy hắn giả vờ què chân đến đó mua thuốc mấy lần rồi.

16.

Ta men theo ánh mắt của hắn ta tìm kiếm trong đám đông, quả nhiên nhìn thấy cô nương thanh tú kia.

Ta ghé sát vào tai Trình Tử Dương, nhỏ giọng nói: "Trình tướng quân, mượn bước nói chuyện."

Trình Tử Dương tránh ta như tránh tà: "Nói ngay tại đây đi."

Ta: "Không được."

Trình Tử Dương: "Vậy thì không nói."

Ta: "Cô nương hiệu thuốc kia thật xinh đẹp..."

Trình Tử Dương: "Mượn một bước thì mượn một bước!"

Ta kéo hắn sang một bên nói:

"Chờ các ngươi khải hoàn trở về, chúng ta hủy hôn ước đi."

Lời vừa ra khỏi miệng, Trình Tử Dương lập tức sững người.

Một lúc sau, hắn ta hành lễ với ta: "Là ta có lỗi với công chúa."

"À không, cũng không liên quan gì đến ngươi." Ta vuốt ve búi tóc, cười nói, "Ta cũng có người khác muốn gả rồi."

Lúc Trình Tử Dương rời đi, hắn ta vừa huýt sáo vừa vung roi.

Không giống như đang ra chiến trường, ngược lại giống như đang đi cưới vợ vậy.

17.

Man di tấn công dữ dội, quân Tống liên tiếp bại lui.

Ta và Tống Ngọc thi thoảng lại chạy vào cung, mỗi lần nhìn thấy hoàng đế, sắc mặt người lại càng thêm u ám.

Luôn có một loại dự cảm bão táp sắp ập đến.

Theo nguyên tác, chẳng mấy chốc nước Yến sẽ liên thủ với Man di, một lần đánh chiếm thành Tống.

Nhưng hiện tại Yến Thù không còn là tên phản diện xã hội như trước nữa, chắc sẽ không phát triển theo hướng đó đâu nhỉ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cưng chiều nhân vật phản diện
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...