Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuộc Sống Nuôi Dạy Trẻ Của Tay Xăm Trổ Và Trai Ưu Tú

Chương 18

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi chiều ở Thung lũng Vui vẻ có tổ chức biểu diễn, một nhóm các cô gái tóc vàng mắt xanh ca hát nhảy múa. Trình Dương bị chen ra sau, phía trước nhóc bị mấy khách du lịch cao lớn che mất tầm nhìn, chỉ đành tội nghiệp bĩu môi muốn ngồi lên vai chú Hổ.

Vương Hổ vốn định từ chối, sợ mình nhìn giống tên biến thái bắt cóc trẻ con nhưng rồi lại thấy ánh mắt rưng rưng tha thiết của Trình Dương thì vẫn thỏa hiệp —- Để một con mèo non thơm thơm ngọt ngọt ngồi lên cổ cũng chẳng có cảm giác gì mấy.

Bạn học Vương Hổ hoàn toàn chẳng có nguyên tắc gì nghĩ.

Trong Thung lũng Vui vẻ có KFC. Bọn họ giải quyết xong bữa tối thì sắc trời đã sẩm tối, từng dây đèn nê-ôn trong công viên được thắp sáng, liên kết lại thành một dải ngân hà lấp lánh.

“Dương Dương muốn ngồi vòng quay mặt trời!!!” Trình Dương không chịu xuống khỏi cổ Vương Hổ, ngón tay nhỏ chỉ về đằng trước sai bảo tài xế của mình

Vương – Hổ giấy – không có nguyên tắc nghe theo chỉ dẫn của nhóc con đi về trước. Cái thứ tròn to đó có thể nói là nơi thu hút nhất ở Thung lũng Vui vẻ, rất dễ tìm, chỉ cần đi theo mấy cặp tình nhân là thấy.

Ôi, con người à, tình nhân à.

Ba người ngồi vào buồng xe, Trình Nhiên với Vương Hổ ngồi kề sát bên nhau.

Trình Nhiên có vẻ hơi căng thẳng, không biết đang nghĩ gì.

Vương Hổ để nhóc thối ngồi ổn định trong lòng mới áp lại bên Trình Nhiên —- “Sao vậy? Sợ độ cao à?”

Tim đập….. càng lúc càng nhanh.

Trình Nhiên gần đây đụng phải một mối nguy cực lớn.

Theo suy nghĩ cũng như kế hoạch trước nay của y, bạn đời của anh trong tương lai phải là người bằng cấp cao, thu nhập cao, nhan sắc cao —- ưu tú giống anh mới là chuẩn.

Nhưng dạo này anh cảm thấy Vương Hổ kiểu này cũng không tệ.

Ít nhất cũng có cảm giác gia đình.

Trình Nhiên đẩy Vương Hổ ra, sắc trời đêm cùng ánh đèn nê-ôn ngoài cửa sổ che chắn gò má rực màu táo của anh: “Không có gì. Tôi đang nghĩ chút chuyện ấy mà.”

Vương Hổ ngồi bên cạnh Trình Nhiên, nhìn ánh đèn rực rỡ sắc màu chiếu rọi lên mặt anh chất chồng thành một lăng kính dịu dàng.

Vương Hổ cảm thấy trái tim không an phận trong lồng ngực mình lại bắt đầu tăng tốc rồi.

Cảm giác yêu thương, tình cảm vẫn luôn chôn giấu trong lòng, như nước lũ phá đê trào ra.

“Trình Nhiên.”

“Hửm?”

Nhìn đôi mắt màu hổ phách của Trình Nhiên cùng mèo con ngồi trong lòng mình, Vương Hổ lại như mất hết sức lực lắc đầu: “Không có gì.”

Chờ sau này có cơ hội sẽ tỏ tình vậy.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...