Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cút xa tra nam

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa về đến nhà, trong nhóm chat “Gia đình yêu thương đùm bọc lẫn nhau” đã tràn ngập tin nhắn.

Toàn là những bức ảnh ấm áp của họ bên cạnh Hứa An Nhiên.

Mẹ còn đặc biệt @tôi: “An Duyệt, con đừng giận nữa, mẹ hứa mua túi cho con, con về chụp một tấm ảnh gia đình với chúng ta đi.”

Liên tục mười mấy tin nhắn, toàn là những lời xin tôi đừng giận.

Tôi vào xem vòng bạn bè, quả nhiên, mẹ lại đăng status: “Rõ ràng là con gái ruột, sao lại không thân với mẹ thế nhỉ?” Bùi Tư Việt bình luận bên dưới: “Mẹ, không sao đâu, còn có con mà.”

Rồi là những lời ngưỡng mộ của mọi người, khen Bùi Tư Việt là chàng rể hiếm có.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Còn khen nhà họ Hứa có phúc, con gái nuôi hiếu thảo, con rể cũng hiếu thuận.

Tôi nhìn những thủ đoạn quen thuộc, cười lạnh một tiếng rồi thoát khỏi nhóm.

Bắt đầu chuẩn bị hồ sơ hộ chiếu, đặt vé máy bay.

Đến tối, Bùi Tư Việt cầm một chiếc bánh kem đã chảy hết kem về.

“Lại giở thói tiểu thư gì nữa đấy, trung tâm ở cữ trăm nghìn tệ cứ thế mà bỏ phí à.”

“Cô giận cũng phải có giới hạn chứ, thật sự tưởng tiền dễ kiếm lắm sao?”

“Này, bánh kem cô muốn ăn, tôi xếp hàng năm tiếng đồng hồ mua cho cô đấy, đừng giận nữa.”

Chiếc bánh kem bị ném lên bàn, kem dính hết vào hộp.

Nhìn là biết hàng để qua đêm, chắc cũng là thứ Hứa An Nhiên không cần.

Giống như trung tâm ở cữ kia, là đồ bỏ đi bố thí cho tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cut-xa-tra-nam/chuong-3.html.]

Trước kia, tôi vô cùng khao khát cảnh chồng tan làm về nhà mang theo đồ ăn vặt.

Từ nhỏ thiếu thốn tình thương, tôi cũng rất muốn cảm giác được ai đó đặt trong lòng.

Tôi biết Bùi Tư Việt bận rộn tiếp khách, chỉ nói muốn ăn bánh kem ở tiệm dưới lầu công ty anh ta.

Nhưng ngay cả việc thuận tay này, anh ta cũng chỉ qua loa cho xong.

“Một cái bánh kem, cô không biết gọi đồ ăn ngoài à? Tôi còn tưởng cô từ trong núi ra, chắc sẽ biết điều một chút.”

“Kết quả là ngày nào cũng gây phiền phức cho tôi. Thật không biết một người trước đây cơm còn không có mà ăn như cô, sao lại đỏng đảnh thế nhỉ.”

“An Nhiên còn đang ở nước ngoài ăn không no mặc không ấm, cô còn mặt mũi nào mà ăn bánh kem?”

Anh ta lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, lại quên rằng chính anh ta đã coi tôi như một công cụ để chọc tức Hứa An Nhiên.

Cũng chính anh ta đã cầu hôn và đăng ký kết hôn với tôi, còn cắt tiền sinh hoạt phí của Hứa An Nhiên, mới ép Hứa An Nhiên hoàn toàn ra nước ngoài.

Sau này lại phát hiện cưới tôi có thể mang lại cho anh ta danh tiếng tốt về việc giữ chữ tín, nên cứ thế giả vờ như phải chịu trách nhiệm với tôi.

Để mặc Hứa An Nhiên một mình mang thai ở nước ngoài.

Bùi Tư Việt trước giờ chỉ coi tôi là một công cụ.

Cũng khó trách một tổng tài trăm tỷ như anh ta, mua trang sức triệu tệ cho Hứa An Nhiên mắt không thèm chớp.

Đến lượt tôi thì ngay cả trăm nghìn cũng thành xa xỉ lãng phí.

Chẳng qua là công cụ thì không xứng mà thôi.

Bây giờ chính chủ đã về, anh ta lại muốn kéo tôi diễn màn kịch hối lỗi đậm sâu.

Vậy thì, tôi sẽ thành toàn cho anh ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cút xa tra nam
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...