Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đại Nho Chi Nữ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm hôm ấy, khi thanh mai trúc mã của Bồi Thiệu tự thiêu mà ch/3t, ta đã biết rằng mình chắc chắn sẽ không thể sống sót.

Khói lửa ở Tây cung bốc cao ngút trời, người thanh mai từ thuở nhỏ của hắn ẩn trong ngọn lửa, thậm chí đến ch/3t cũng không muốn để hắn gặp mặt lần cuối. Nhưng ai cũng nghe thấy tiếng cười bi ai của nàng ta.

Chỉ là để lại tám chữ tố cáo.

“A lang phụ ta.”

“Ác phụ hại ta.”

Bồi Thiệu nhận được tin tức, chạy về trong đêm, nhưng chỉ kịp nhìn thấy khoảnh khắc ngọn lửa nuốt chửng nàng ta.

Hắn đau đớn thổ huyết, truy cứu trách nhiệm cho Tây Cung, toàn bộ cung nhân đều phải chôn cùng nàng ta.

Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Người mà Bồi Thiệu muốn gi/3t nhất là ta, hắn tận tai nghe thấy thanh mai yêu dấu trước khi ch/3t đã nói rằng, chính ta, ả phụ nữ độc ác này, đã hại ch/3t nàng ấy.

Nếu không phải ta chiếm vị trí chính thê của nàng, khiến nàng chỉ có thể làm thiếp.

Nếu không phải ta không sinh được con, khiến các đại thần lo lắng cho dòng dõi hoàng gia, nên đã đề nghị nuôi dưỡng con của nàng ta.

Nàng ta cũng sẽ không tuyệt vọng mà tự thiêu ch/3t.

Trong điện tĩnh lặng, tất cả cung nữ của ta đều run rẩy. Nữ quan thân cận của ta cầu xin ta nhanh chóng rời cung để tránh bị cơn giận của Bồi Thiệu làm liên lụy mà ch/3t thảm.

Ta rõ ràng là chính thê của Bồi Thiệu, cùng hắn bôn ba khắp Trung Nguyên.

Nhưng cả cung đều biết, người vừa ch/3t trong Tây Cung mới là người hắn yêu nhất. Dù ta có được sự ủng hộ của quần thần, có gia tộc làm chỗ dựa, nhưng ai cũng không thể bảo vệ ta. Ai cũng biết, Bồi Thiệu sẽ gi/3t ta.

Ta giữ vẻ bình tĩnh, vẫn đang viết thư cho Trưởng Công chúa, cầu xin nàng sau khi ta ch/3t, thay ta quản lý công việc từ thiện cho phụ nữ và trẻ em nghèo khổ ở Trung Nguyên. Khi giao phó xong mọi việc, ta mới dừng bút.

Lúc đó mới nhận ra tay mình run rẩy không ngừng, hóa ra, ta vẫn sợ.

Ngọn nến kêu lách tách một tiếng.

Tiếng kiếm sắt kéo lê trên đất vang lên.

Ta đột nhiên ngẩng đầu.

Chỉ thấy Bồi Thiệu bước vào, một kiếm c.h.é.m đứt bàn án trước mặt ta.

Hắn vứt thanh kiếm dính m.á.u sang một bên, bóp chặt cổ ta, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.

Hắn gằn giọng từng chữ.

“Ngươi đã làm gì nàng?”

Ta đã làm hiền thê suốt cả đời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dai-nho-chi-nu/chuong-1.html.]

Nhưng trong khoảnh khắc này, đối diện với phu quân của mình, ta chỉ cười nhạt đầy châm biếm:

“Biểu ca năm xưa nói quả không sai.”

“Bồi Thiệu, kẻ hèn mọn như ngươi, sao xứng để đích nữ nhà Hoa Âm Dương ta hạ mình gả cho ngươi!”

Hắn mắt giận muốn nổ tung.

Bồi Thiệu hiện nay đã xưng bá Trung Nguyên, danh tiếng vang dội khắp Đại Giang Nam Bắc, đến cả những kẻ hung ác nhất của tộc Hung Nô cũng phải kính trọng gọi hắn một tiếng "Tướng quân".

Nhưng khi ta chưa gả cho hắn, hắn chỉ là một tên khổ dịch khốn khổ nhất.

Thời khắc gian nan nhất, hắn đã từng giành ăn với chó.

Còn ta xuất thân từ đại tộc Dương thị, phụ thân ta là một đại nho đương triều nổi tiếng khắp thiên hạ, từ năm mười tuổi, danh tiếng và tài sắc của ta đã vang xa, ai ai cũng dự đoán rằng phu quân tương lai của ta sẽ là người xuất chúng, con nhà quyền quý.

Ai có thể ngờ rằng, vào ngày lễ cập kê của ta khi ta mười sáu tuổi, Bồi Thiệu theo đám tạp dịch đến đưa than, lại được phụ thân ta, người am hiểu tướng mạo, nhìn trúng ngay lập tức.

Dù hắn mặc áo rách nát, bẩn thỉu đến mức ăn mày cũng không thèm, đầu tóc bù xù.

Dù hắn gầy gò, cơ thể lạnh đến mức tím tái.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Phụ thân ta vẫn nói rằng đôi mắt hắn sáng ngời, tướng mạo như rồng phượng, là diện mạo của đế vương, liền gả ta cho hắn ngay tại chỗ.

Vậy là ta và hắn được định hôn ước.

Ta dọn vào căn nhà tranh dột nát của hắn.

Cởi bỏ y phục lụa là, bắt đầu nuôi gà, nuôi vịt, lo liệu việc nhà cho hắn.

Đôi tay từng chỉ chạm vào cầm kỳ thi họa, chẳng mấy chốc đã nứt nẻ, chảy m.á.u vì giặt giũ.

Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân ta là đại Nho nổi tiếng với tài năng và danh vọng, không ai dám công khai chất vấn quyết định của ông có bao nhiêu hoang đường.

Chỉ có biểu ca ta ở Giang Đông, viết mười lá thư, thay ta bày tỏ bất bình.

Sau này, Bồi Thiệu dựa vào thế lực của Dương gia, chiêu binh mãi mã, nổi lên như diều gặp gió, đánh đâu thắng đó, xưng bá một phương, mọi người chỉ nói phụ thân ta Dương công có đôi mắt tinh tường.

Dù Bồi Thiệu nạp thanh mai trúc mã làm thiếp, thiên vị nàng ta đến mức hầu như bỏ rơi chính thê.

Mọi người cũng chỉ nói, thân là Vương hầu, ai mà không có tam thê tứ thiếp, khuyên ta nên nhẫn nhịn.

Ta bị rèn giũa suốt cả một đời, thời trẻ phải thuận theo làm con gái ngoan của phụ thân, học nữ công, học làm hiền đức.

Sau này, cả đời lại làm hiền thê của Bồi Thiệu.

Ta thường tự hỏi.

Nếu ta không gả cho Bồi Thiệu, cuộc đời ta sẽ như thế nào.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đại Nho Chi Nữ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...