Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đại Nương Ta Là Đồ Tể Mổ Lợn

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn ta thao thao bất tuyệt: “Một người đàn ông có thể đối xử với con như vậy, con thật sự là có phúc, mau đồng ý đi, ta sẽ đi tìm hiền tế uống rượu…”

Ta nghịch cây kim châm trong tay, nhìn hắn ta với vẻ mặt nửa cười nửa không.

Cuối cùng đợi hắn ta nói xong, ta lấy từ trong hộp ra một tờ giấy, lắc lư trước mặt hắn ta.

Là tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ.

“Đi thong thả, không tiễn!”

Thật sự không còn gì để nói với hắn ta nữa, hồi nhỏ yêu thương hắn ta, kính trọng hắn ta, ngưỡng mộ hắn ta, lại hận hắn ta, oán trách hắn ta, căm ghét hắn ta, có đầy ắp uất ức, chỉ cần mở miệng là không kìm được nước mắt…

Nhưng sau đó, sau đó, thì chẳng còn gì nữa.

Hắn ta không cam lòng, còn đến cửa mấy lần, nhưng ai cũng biết, ta không phải là người lương thiện, trong trường hợp cực đoan có thể sẽ g.i.ế.c cha.

Hắn ta bị gia đinh thô bạo ném ra ngoài hai lần, suýt nữa thì gãy hết xương cốt, hắn ta mới hiểu ra tìm ta là vô ích.

Ta trông thanh tú nhu mì, kỳ thực tâm địa sắt đá.

Người thật sự lương thiện, mềm lòng trên đời này chỉ có một người.

Người phụ nữ trông hung dữ, không giống phụ nữ kia.

Một ngày tốt lành

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dai-nuong-ta-la-do-te-mo-lon/chuong-19.html.]

Nương ta, Giang đại tẩu.

Hắn ta đến trước mặt nương ta, khóc lóc kể lể nói muốn quay lại với nàng, từ nay về sau gia đình ba người chúng ta sống yên ổn, hắn ta sẽ không làm chuyện khốn nạn nữa.

Lúc này nương ta đã mặc quần áo lụa là, bên cạnh có bốn nha hoàn hầu hạ, thi thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài.

Nàng nghe người ta nói bây giờ con cái nàng đều thành đạt, nàng còn tự mình tìm một bà vú, ngày nào cũng học cách làm lão phu nhân hiền từ, phúc hậu.

Nhưng nghe lời tên cha cặn bã kia, nàng vẫn tức giận đến mức quên hết tất cả quy củ đã học.

Lăn một vòng từ trên ghế nằm xuống, thuận tay sờ soạng, rút ra con d.a.o lọc xương không biết từ lúc nào đã được giấu dưới ghế.

“Con chó điên chưa chết, còn dám đến làm phiền, ta thấy ngươi là bị mỡ heo che mờ mắt, bị phân heo làm mù mắt rồi, xem lão nương có chặt ngươi ra thành trăm mảnh hay không!”

Vừa nói vừa cầm d.a.o đuổi theo.

Động tác vô cùng lưu loát, dứt khoát.

(Hết)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đại Nương Ta Là Đồ Tể Mổ Lợn
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...