Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐÀN ÔNG MỚI HAY THAY ĐỔI

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngồi trên xe đến khách sạn, nước mắt tôi chảy dài.

Nhưng tôi cũng rất rõ ràng, tôi vẫn còn may mắn, vẫn còn một công việc có thu nhập ổn định, điều này giúp tôi và con không lưu lạc đến mức không có chỗ để đi.

Con khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, lúc này tôi mới nhận ra, khi ôm con trong lòng tay tôi vẫn luôn run rẩy.

Trong lòng tôi cứ mãi suy nghĩ, rốt cuôc Tần Vũ bị làm sao vậy.

Tần Vũ của ngày xưa và Tần Vũ của bây giờ, hoàn toàn không phải là cùng một người.

7

Tôi và Tần Vũ là bạn học đại học, mối tình đầu của tôi là bạn cùng phòng của anh ấy.

Năm cuối đại học, mối tình đầu của tôi ngoại tình.

Tôi thất tình, đau khổ đến tận cùng, một mình thi đỗ nghiên cứu sinh ở Thượng Hải.

Khi chia tay bạn bè, Tần Vũ đến xin WeChat của tôi, nói anh ta đã tìm được việc làm ở Thượng Hải, sau này chúng tôi đều sẽ đến Thượng Hải, có thể sẽ giúp đỡ lẫn nhau.

Sau đó chúng tôi đều đến Thượng Hải thật, Tần Vũ thường xuyên tìm tôi, mời tôi ăn cơm, dẫn tôi đi xem triển lãm, chúng tôi dần dần trở nên thân quen.

Sau đó anh ta theo đuổi tôi, lúc đó tôi mới biết hóa ra anh ta đã thầm thích tôi suốt bốn năm.

Anh ta nói, anh ta vì tôi nên mới đến Thượng Hải, không phải vì tìm được việc mới đến Thượng Hải.

Lúc đó mặc dù có chút cảm động, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta đã chứng kiến chuyện tình yêu của tôi và mối tình đầu, sợ rằng anh ta sẽ bận tâm.

Nhưng anh ta nói với tôi rằng, mối tình đầu của tôi mất tôi là vì hắn không biết trân trọng, còn anh ta sẽ trân trọng tôi.

Tôi vẫn không đồng ý.

Cho đến khi tôi bắt đầu công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp, kiệt sức đến mức suy sụp, sốt đến 40 độ, anh ta đã cõng tôi đến bệnh viện, còn chăm sóc tôi hơn một tuần.

Anh ta chăm sóc tôi chu đáo đến mức thậm chí còn giặt đồ lót cho tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dan-ong-moi-hay-thay-doi/chuong-09.html.]

Tôi rất khó để không cảm động.

Tôi biết điều kiện gia đình anh ta bình thường, năng lực cũng bình thường.

Nhưng tôi chọn ở bên anh ta, vốn dĩ không phải vì vinh hoa phú quý.

Tôi nghĩ rằng mình không thiếu đầu óc và sức lao động, kiểu gì mà mình không thể tự kiếm sống, tôi chọn anh ta, chỉ dĩ vì anh ta tốt với tôi.

Cứ như vậy, vào năm thứ hai khi chúng tôi đang cố gắng ở Thượng Hải, có một cơ hội công việc khá tốt, tôi đồng ý theo anh ta về quê ở một thành phố hạng hai.

Sau đó, chúng tôi kết hôn.

Lúc chúng tôi kết hôn, ba anh ta phải phẫu thuật, anh ta nói gia đình không có đủ tiền, hỏi tôi liệu có thể không cần tiền cưới hay không.

Tôi thương anh ta nên đã đồng ý.

Lúc đó, anh ta nói cưới được tôi là phúc của anh ta, cả đời này anh ta sẽ đối tốt với tôi.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình quá ngốc.

Tôi vậy mà lại cố gắng tin vào lời thề của một người đàn ông.

Tôi ôm chặt đứa con trong lòng, tự nhủ đây là lần cuối cùng tôi cho phép bản thân rơi nước mắt vì Tần Vũ.

Từ nay về sau, anh ta đã là quá khứ trong cuộc đời tôi.

8

Tôi tìm một khách sạn cao cấp, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho con, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho vợ của Lưu Nhạc, Trì Na Na, kể cho cô ấy nghe mọi chuyện xảy ra tối nay.

Tôi biết nhiều phụ nữ ở nơi này thường nhắm mắt làm ngơ khi chồng ngoại tình.

Chỉ cần anh còn chịu về nhà thì tôi sẽ coi như những chuyện bên ngoài không tồn tại.

Trì Na Na tuy là con gái nhà giàu, nhưng từ những lần gặp mặt trước đây, cô ấy cũng tỏ ra là một người vợ hiền mẹ đảm.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐÀN ÔNG MỚI HAY THAY ĐỔI
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...