Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đao Sắc Huyết Phong Đỏ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đứng trước phó bản Bích Lạc Thí Luyện, vòng xoáy vàng rực giống như mặt đất bị thiêu đốt.

Đám người bàn tán xôn xao.

“Em gái xinh đẹp, đừng tùy tiện thử phó bản cấp S nha, cẩn thận bị ăn đến mức không còn xương đấy!”

“Thật sự là người nào cũng dám khiêu chiến trò chơi kinh dị, ghét nhất cái loại con gái không biết tự lượng sức mình này. Chết cũng đáng đời!”

“Này này, mấy người không nhận ra cô ấy sao? Cô ấy là Lý Khả Ái, thần tiên xếp hạng thứ bảy toàn bảng đấy!”

“Cái rắm! Loại gái yểu điệu này chắc chắn là gian lận để vào bảng xếp hạng.”

Tôi liếc nhìn người nói tôi gian lận, đó là một tên côn đồ lông xanh.

Không tranh luận với kẻ ngu, tôi không để ý đến anh ta, chuyên tâm đợi người.

Một thiếu niên tóc trắng đội mũ bóng chày giơ hai cây kem đi tới chỗ tôi, đẹp như nam chính trong truyện tranh shoujo.

Mọi người xung quanh hít sâu một hơi, bất kể là nam hay nữ đều nhìn bằng ánh mắt yêu thương.

“A a a đẹp trai quá! Là Đường thần!”

“Tôi nhặt được một sợi tóc của cậu ấy rồi, tôi muốn cất giấu kỹ trong sách!”

Tạ Đường là người chơi được vạn người mê, cũng là bạn của tôi.

“Chẳng phải Đường thần ghét tổ đội với người khác nhất sao? Tại sao lại chung đội với cô ta?”

“Quả là như vậy! Lý Khả Ái này thăng cấp dựa vào Đường thần. Chẳng qua chỉ là một ký sinh trùng xinh đẹp mà thôi.” Tên lưu manh đầu xanh hừ lạnh một tiếng, khiêu khích: “Tiểu mỹ nhân, có muốn ôm đùi anh trai không?”

Anh ta vừa nói vừa khoác tay lên vai tôi.

Tôi thăng cấp dựa vào Tạ Đường?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dao-sac-huyet-phong-do/chuong-1.html.]

Nực cười! Tổng bảng xếp hạng mới nhất, Tạ Đường xếp thứ tám, tôi xếp thứ bảy đấy!

Thôi kệ đi, đạo gia giảng phải giữ tâm tịnh, tôi bảo vệ tâm của mình thật tốt, không lãng phí nước miếng với anh ta!

Ngay sau đó…

Thu Vũ Miên Miên

Toàn thân tôi ngưng tụ khí lực, xoay người bay một phát, mạnh mẽ đạp anh ta bay ra hơn năm mét! Chỉ nghe “Ầm” một tiếng, anh ta thành hình chữ đại (大) dính chặt vào bức tường trắng ngà, làm cả bức tường lập tức nứt ra.

“Aaaa!”

Người xung quanh hít một hơi lạnh, nhao nhao lui về sau hai bước! Ai nấy đều trố mắt ngoác mồm nhìn tôi.

Tôi cười híp mắt nhận cây kem của Tạ Đường, xoay người đăng nhập trò chơi.

Ta là Lý Khả Ái, một tiểu đạo sĩ đến từ thế kỷ 21.

Ta học đạo từ phái Tiêu Dao trên núi Phù Mộng, am hiểu chú thuật, phù lục và thuật triệu hồi.

Ta cực kỳ giỏi đánh đấm!

Ngay cả sư tôn của ta cũng từng bị ta đ.ấ.m gãy hai chiếc răng hàm.

Để giúp sư tỷ trả nợ, ta đã chấp nhận lời mời của một trò chơi kinh dị, tiến vào không gian huyền bí của nó.

Thắng, ta sẽ được một khoản tiền khổng lồ.

Thua, đương nhiên là sẽ mất mạng.

Vậy mà lại nói ta gian lận? Ta còn đánh cho hệ thống gào khóc được nữa ấy (Tức giận.JPG).

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đao Sắc Huyết Phong Đỏ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...