Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đạp anh ta dưới chân

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ai ngờ đâu vừa xuống xe, mấy tên vệ sĩ đã thô bạo lôi tôi đi, giọng điệu lạnh băng.

"Hứa tiểu thư, Tống tiên sinh lệnh chúng tôi nhất định phải đưa cô đi, chỉ có cô mới cứu được Phó tổng."

Tôi bị hai tên vệ sĩ kèm chặt hai bên. Đến bệnh viện còn chưa kịp thấy mặt Phó Thời Yến, đã bị lôi đi lấy máu.

200cc, 400cc... 1000cc.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Rút xong, cả người tôi choáng váng hoa mắt, suýt khuỵu xuống đất.

Tôi ôm đầu vào nhà vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ khoang cầu thang.

"Thời Yến, đã rút của Hứa Vân Nhu 1000cc m.á.u rồi. Tôi cho người thả cô ấy rồi, nhưng nhỡ cô ấy nhận ra thì sao?"

"Sợ gì? Cô ấy yêu tôi đến c.h.ế.t đi được, sao nỡ rời đi? Bắt cóc hay lấy máu, tôi có lấy mạng cô ấy đâu. Đây là thứ cô ấy nợ Diệp Vy, cô ấy phải ở cạnh tôi cả đời để trả nợ! À phải rồi, nhớ dặn bảo mẫu nấu cho Hứa Vân Nhu ít canh bổ khí huyết, thấy trong video sắc mặt cô ta không được tốt lắm."

Tôi trốn trong phòng chứa dụng cụ tối om. Sờ lên vết kim tiêm trên mu bàn tay, cơn nhói đau khiến tôi không kìm được khẽ kêu lên một tiếng.

Phó Thời Yến quen thói thế rồi, cứ hễ ép tôi quá đáng là y như rằng lại giả vờ tốt bụng quan tâm, khiến tôi lần nữa mềm lòng.

Anh ta cứ lải nhải bắt tôi phải chuộc tội trả nợ, nhưng rõ ràng Diệp Vy bị tai nạn là do cô ta say rượu.

Vốn dĩ chuyện đó chẳng liên quan quái gì đến tôi, mà cũng là Phó Thời Yến chủ động đề nghị đón tôi đến dự hội nghị doanh nghiệp.

Tại sao mọi chuyện lại biến thành lỗi của tôi chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dap-anh-ta-duoi-chan/chuong-5.html.]

Lúc bước ra khỏi cổng bệnh viện, điện thoại 'ting ting' hai tiếng. Là hai tin nhắn hỏi thăm Phó Thời Yến gửi đến.

Nếu là ngày trước, chắc chắn tôi đã 'nhắn lại ngay'.

Nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí mà trả lời.

Lúc về đến biệt thự, Giang Uyển đang đứng ngay cửa phòng tôi.

Cô ta đang mặc chiếc đầm thiết kế riêng Phó Thời Yến từng tặng tôi, còn đắc ý xoay xoay chiếc trâm cài áo đính đá quý anh ta cũng tặng tôi trước đây.

Giang Uyển ưỡn ẹo hỏi: "Cảm giác 1000cc thế nào hả chị Vân Nhu? Vụ này vẫn là do em chủ động đề nghị đấy. Phó tổng cũng thật là, để thưởng cho em, mấy thứ này đều thuộc về em rồi, em đành 'không khách sáo' nhận vậy!"

Giang Uyển ra lệnh bảo mẫu dọn đi gần như toàn bộ đồ đạc trong phòng tôi, cuối cùng chỉ để lại mấy bộ quần áo cô ta chẳng thèm đoái hoài, rồi nghênh ngang bỏ đi.

Tôi ngồi thẫn thờ trên giường đến sáng. Lau khô nước mắt, mang theo giấy tờ tùy thân bỏ đi, ném chiếc sim điện thoại vào vườn biệt thự.

Phó Thời Yến, chúng ta kết thúc tại đây. Tôi sẽ không để anh làm tổn thương tôi thêm lần nào nữa.

Cùng lúc đó, Phó Thời Yến tỉnh giấc trong văn phòng. Mở điện thoại ra nhưng vẫn không nhận được tin nhắn phản hồi từ Hứa Vân Nhu. Gọi điện thoại cũng không được.

Anh ta sai người về biệt thự tìm nhưng phát hiện hệ thống camera giám sát ở biệt thự đã hỏng từ đêm mưa mấy hôm trước.

Phó Thời Yến bực bội không hiểu vì sao, đập nát hết đồ trên bàn. Anh ta dặn vệ sĩ đi tìm, sự bất an trong lòng càng dâng cao.

Sắp đến trưa, Đội trưởng vệ sĩ cầm điện thoại run rẩy gõ cửa, giọng có vẻ căng thẳng.

"Phó tổng, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Hứa tiểu thư. Nhưng phát hiện ra đoạn livestream đám cưới này... cô dâu là Hứa tiểu thư."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đạp anh ta dưới chân
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...