Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đất sét ngũ sắc

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi đứng dậy, mở toang cửa sổ. Đây là tầng ba của căn nhà tự xây, cách mặt đất khoảng mười mét. Tôi do dự một hồi, rồi trèo qua cửa sổ, nhảy xuống.

Vật nặng trăm cân rơi xuống, tạo ra một tiếng động lớn, nhưng may mắn là không đánh động đến cảnh sát. Tôi nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, nhưng không hề cảm thấy đau đớn. Cứ theo tình trạng của Từ Trí, xương gãy sẽ nhanh chóng lành lại thôi.

Không bị gãy chân, tôi đứng dậy, hướng về phía hồ Tẩy Tiên. Hồ Tẩy Tiên về đêm không khác ban ngày là mấy, chỉ là mặt nước được nhuộm một màu đen huyền ảo.

Tôi không nhảy xuống hồ, mà đi dọc theo lối đi bộ ven hồ, hướng về phía nhà của Từ Trí. Nghe nói lúc xây lối đi này, nhà Từ Trí đã không còn ai ở, nên người ta đã phá nhà của họ. Dân làng chẳng ai biết họ đi đâu, cứ như bốc hơi khỏi thế gian. Mà mọi người vốn chẳng qua lại, nên việc nhà họ Từ biến mất cũng không ai để ý.

Nhưng lạ là, nhà họ Từ đã cố thủ trong làng, chịu đựng sự kỳ thị suốt bao đời nay, tại sao lại đột ngột biến mất?

Trần Lễ gặp Từ Trí vào năm năm trước, năm 2020, năm bắt đầu xây dựng lối đi bộ. Chẳng qua vì dịch bệnh, công trình phải đến cuối năm 2022 mới hoàn thành.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Khi đến gần khu nhà của Từ Trí, cảm giác nhớp nháp, khó chịu kia không còn ập đến nữa. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt, hình như có thứ gì đó đang ẩn mình trong đám thân ngô khô. Linh cảm mách bảo tôi không sai, một bóng người mờ ảo đang ẩn hiện ngoài vùng sáng của đèn đường.

"Ai ở đó?" Nghĩ đến tình trạng cơ thể hiện tại, tôi chẳng chút sợ hãi tiến lại gần. Nghe thấy tiếng động, bóng người khựng lại một nhịp, rồi lao vụt ra từ đám ngô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dat-set-ngu-sac/chuong-12.html.]

"A Văn!" Giọng nói xa lạ vang lên.

Người gọi tôi như thế, chỉ có Từ Trí.

"Đi đi! Đừng đến đây!"

Hắn lao nhanh đến dưới ánh đèn, tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt hắn. Vẫn trắng trẻo thư sinh như ngày nào, chỉ là quần áo có phần lôi thôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Đúng thật, trong hốc mắt hắn mọc ra những con mắt.

"Cậu phát hiện ra rồi à? Mắt tớ bị bố mẹ khoét đi rồi, nhưng lạ là tớ vẫn nhìn thấy được."

Sự căm hận dành cho Từ Trí vì đã cho tôi ăn thứ đất quỷ quái kia tan biến, thay vào đó là lòng biết ơn. Tôi thân thiện đỡ lấy hắn.

"A Văn, tớ xin lỗi. Tớ không biết ăn đất ngũ sắc lại thành ra thế này. Vẫn còn kịp, cậu mau rời khỏi đây đi. Rời khỏi Tứ Xuyên, càng xa càng tốt!"

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đất sét ngũ sắc
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...