Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Diệt Thần

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

08

Tháng thứ hai ta uống thuốc, có thêm một người đệ tử theo Tiên nhân mang thuốc đến cho ta.

Đó là đệ tử duy nhất của Thần Nữ, Bạch Hạc Tiên Quân.

"Ngươi chính là nữ nhân phàm trần đã nhận một giọt m.á.u đầu tim của sư phụ ta?"

Ánh mắt của hắn nhìn ta giống như Ma Thần, như thể đang khinh bỉ một con kiến, tràn ngập sự chán ghét:

"Xấu xí thật, may mà sau khi sư phụ tái sinh, sẽ trở lại hình dạng ban đầu của nàng.

"Nghe nói gần đây ngươi rất thân thiết với sư thúc Thanh Diễn Tiên Tôn?

"Vậy thì nhớ kỹ, trở thành cái vật chứa của sư phụ là phúc của ngươi, đừng tưởng được ở lại tu tiên giới lâu mà sinh ra những ý nghĩ không nên có."

Hắn cười nham hiểm với ta:

"Trên đường ta từ phàm giới trở về, có đi qua một thị trấn.

"Những tín đồ trong trấn không kính trọng thần linh, còn để cho miếu Thần Nữ bị bỏ hoang.

"Vậy nên, ta đã g.i.ế.c sạch tất cả bọn họ.

"Với những tín đồ không thành tâm như vậy, ta chưa bao giờ nương tay."

Ta giấu chặt nắm đ.ấ.m trong tay áo, cố gắng ngăn không để cặp mắt đang đỏ hoe của mình lộ ra sự căm hận, giả vờ sợ hãi:

"Nhưng Thanh Diễn Tiên Tôn không phải luôn nói, tiên ma khác biệt, ma mới là kẻ g.i.ế.c phàm nhân, còn tiên nhân có trách nhiệm cứu độ chúng sinh sao?"

Bạch Hạc Tiên Quân khinh miệt cười nhạo một tiếng, siết cằm ta, ép ta ngẩng mặt lên, khuôn mặt kiêu ngạo của hắn phóng đại ngay trước mắt ta:

"Ngươi nghe rõ đây, tiên nhân như ta có thể g.i.ế.c người.

"Thêm nữa, chỉ cần ta không nói thì ai biết được?

"Dù ngươi có nói ra thì ai tin?"

Hắn rất hài lòng với bộ dạng run rẩy của ta, ép ta phải l.i.ế.m sạch tất cả vết thuốc trong bát không sót một giọt.

Hắn nói những linh dược này đều là báu vật của lục giới, một phàm nhân như ta nếu không trở thành vật chứa của Thần Nữ, thì ngay cả nhìn cũng không có quyền, không được phép lãng phí dù chỉ một giọt.

Trên thực tế, trong tu tiên giới có rất nhiều tiên nhân giống như hắn coi thường ta.

Các tiên nữ ngưỡng mộ Thanh Diễn Tiên Tôn và Bạch Hạc Tiên Quân ghen tị vì ta được họ chăm sóc.

Trong mắt các ả, ta là một phàm nhân hèn mọn nên thường xuyên tìm cách gây khó dễ cho ta.

Còn các tiên quân thì thèm khát khuôn mặt của ta vì ta ngày càng giống Thần Nữ nhờ vào thuật tái sinh, mưu đồ dùng việc làm nhục ta để thỏa mãn dục vọng chiếm hữu Thần Nữ một cách gián tiếp.

Nhìn đi, những tiên nhân này chẳng khác gì những phàm nhân chúng ta, cứ mãi chìm đắm trong yêu hận, tham sân si.

Vậy họ có tư cách gì mà giả vờ cao cao tại thượng, đóng vai thánh nhân, khinh miệt sự sống c.h.ế.t của chúng ta?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/diet-than-ncom/chuong-6.html.]

Với những tiên nhân hãm hại ta, một khi Ma Thần phát hiện sẽ trực tiếp khiến họ tiêu tan thành tro bụi.

Bạch Hạc Tiên Quân thì sẽ để mặc họ nhục mạ và hành hạ ta đến lúc cuối cùng mới xuất hiện ngăn cản, hắn vui thích với trò đùa này, muốn thử thách ta.

Ta hiểu hắn muốn ta biết rằng tu tiên giới không phải là nơi một phàm nhân như ta có thể sống sót, hắn muốn cảnh báo ta đừng nghĩ ngợi nhiều.

Chỉ có Thanh Diễn Tiên Tôn mới thực sự dạy ta cách tự bảo vệ mình.

Khi ta cố tình xuất hiện trước mặt ngài với thân thể đầy thương tích lần thứ ba, ngài thở dài bất đắc dĩ, lấy từ trong túi hành trang một cuốn sách trận pháp rồi trao cho ta.

Thân thể phàm trần của ta không có linh căn nên dù là kiếm đạo, phù đạo, đan đạo cũng không thể tu luyện, nhưng trong huyết mạch của ta lại hòa quyện một giọt m.á.u tim của Thần Nữ.

Chỉ cần dùng m.á.u của ta kích thích trận pháp, dù không có linh lực cũng có thể g.i.ế.c người.

Ta học rất chăm chú, rất nghiêm túc.

Trong đó có một trận pháp gọi là Trừng Tiên Trận.

Ta hỏi tiên nhân: "Nghe nói Thần Nữ c.h.ế.t trong trận pháp của một chiến trường cổ đại ở Đoạt Thần Viễn chẳng lẽ đó chính là Trừng Tiên Trận này sao?"

Thanh Diễn Tiên Tôn lắc đầu:

"Thần Nữ và Ma Thần khác với các tiên nhân bình thường, họ là hai vị thần chân chính duy nhất trong lục giới, sinh ra bất tử bất diệt, tương sinh tương khắc. Chỉ có họ mới có thể g.i.ế.c c.h.ế.t lẫn nhau, nếu không thần hồn rồi cũng sẽ có ngày quay về vị trí cũ.

"Trừng Tiên Trận không thể g.i.ế.c được họ.

"Trận pháp cổ đại ở Đoạt Thần Viễn gọi là Diệt Thần Trận, đó là trận pháp duy nhất có thể diệt thần, người vào trận sẽ bị tiêu diệt cả thần thể lẫn linh hồn, không để lại chút gì."

Ta không hiểu: "Vậy sao Thần Nữ lại có thể tụ hồn tái sinh?"

Thanh Diễn Tiên Tôn trả lời:

"Bởi vì Diệt Thần Trận ở Đoạt Thần Viễn không hoàn chỉnh, cho nên mới có một tia hy vọng sống sót."

Dường như hài lòng với sự hiếu học của ta, ngài cười nhẹ, vươn tay vuốt tóc ta:

"Ngươi muốn tìm hiểu thì sách trong động phủ có thể tùy ý xem, linh liệu dùng để bày trận cũng có thể lấy."

Đó là sự thương cảm của ngài dành cho một sinh mạng sắp c.h.ế.t như ta.

Nhưng cũng chỉ đến thế thôi.

Giống như ngài luôn cho rằng hy sinh một phàm nhân nhỏ bé như ta để đổi lấy sự tái sinh của Thần Nữ là điều đương nhiên.

Giống như trong linh dược ta uống có một loại dược liệu gọi là Vạn Hồn Hoa.

Chỉ ở nơi nào có vạn hồn phàm nhân tụ tập mới có thể sinh ra.

Nhưng mỗi lần Ma Thần đưa thuốc đến, Thanh Diễn Tiên Tôn cũng chưa từng hỏi:

"Để có được Vạn Hồn Hoa phải hy sinh bao nhiêu phàm nhân?"

Hắn với Ma Thần, Thần Nữ, Bạch Hạc Tiên Quân về bản chất không khác gì nhau.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Diệt Thần
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...