Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Điều Ước Nguy Hiểm

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

6.

Phải một lúc sau, crush mới trả lời tôi.

Triều Tinh Hà:

[Xin lỗi nhé, lúc nãy nhà có chút việc nên anh tắt video sớm.]

[Ngày mai em có rảnh không? Anh muốn rủ em đến thư viện thành phố học cùng.]

Tôi dụi dụi mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ gần 3 giờ sáng.

Nãy giờ, vì Hách Thần hỏi “muốn ăn món gì”, nên tôi đã lục tung mạng để tìm công thức nấu ăn suốt cả đêm.

Nhưng toàn là mấy công thức nhiều dầu nhiều sốt, trong khi Hách Thần lại thích đồ thanh đạm.

Đến thư viện tìm sách nấu món gia đình có vẻ là lựa chọn không tồi.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Tôi trả lời:

[Được ạ, mấy giờ vậy?]

Sáng sớm hôm sau.

Hách Thần gõ cửa phòng tôi:

“Dậy chưa? Có điểm tâm Quảng Đông mới ra lò, mau dậy ăn đi.”

Mười phút sau, tôi ngồi đối diện nó, hỏi:

“Bố mẹ đâu rồi?”

“Họ đi từ tối qua rồi. Mấy hôm tới cũng không về. Trong nhà chỉ còn hai chúng ta.”

Tôi gật đầu, chỉ vào bàn đầy ắp đồ ăn sáng, hỏi:

“Em làm đấy à?”

“Ừ, biết chị thích ăn.”

Nó cũng không ăn, chỉ chống cằm, chăm chú nhìn tôi.

Tôi gắp một miếng há cảo tôm vỏ mỏng nhân đầy, nước súp bên trong nóng hổi bùng nổ vị tươi ngọt trong miệng.

Ngon muốn rớt cả cằm!

Tôi híp mắt lại, thỏa mãn kêu khẽ:

“Ngon quá~”

Hách Thần cười.

Đôi mắt phượng xinh đẹp lấp lánh như ánh sao vụn.

Nhìn mà… muốn ăn luôn cả người chứ chẳng phải chỉ đồ ăn.

Tự nhiên… tôi thấy bữa sáng ngon lành này bỗng mất vị.

“Hôm nay nghỉ mà, chơi game với em một lát được không?”

Nó giả vờ hỏi nhẹ nhàng:

“Bố mua cho em bộ thiết bị mới, trải nghiệm 5D luôn, em muốn rủ chị thử từ lâu rồi.”

“Không được, chị hẹn anh Triều đi thư viện rồi.”

Tôi từ chối thẳng.

Hách Thần cười khẩy một tiếng:

“Là cái tên trai hoang tối qua đó hả?”

Tôi liếc nó:

“Đừng nói linh tinh, người ta có tên đàng hoàng. Hơn nữa, chị đâu có biết chơi game, chơi với em sao được? Em rủ người khác đi.”

Trong đáy mắt Hách Thần, thoáng qua một tia lạnh buốt.

Bất chợt, Hách Thần cúi đầu xuống, trông vô cùng buồn bã.

Rất nhanh, đôi vai gầy mỏng của nó bắt đầu khẽ run lên, giọng nói đầy vẻ thất vọng và ganh tỵ:

“Tốt thật đấy… Em còn chưa từng đi thư viện với bạn học bao giờ. Em thậm chí chẳng có lấy một người bạn thân để chơi cùng. Bọn họ đều nói em là đồ quái dị, một thằng quái dị xinh đẹp. Cũng giống như hồi còn ở cô nhi viện… chẳng ai muốn chơi với em. Chị ơi, có phải em rất tệ không?”

Nó ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt hoe đỏ, ánh nước lấp lánh như mưa tháng ba, dịu nhẹ mờ ảo, khiến người ta nhìn mà mềm lòng hơn phân nửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dieu-uoc-nguy-hiem/3.html.]

Tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

“Đừng nghe bọn họ nói vớ vẩn! Em không phải quái dị, em là bảo bối của nhà mình đấy! Đừng buồn nữa, chị dắt em đi thư viện nha! Chỉ cần em muốn, hôm nay đi! Ngày mai đi! Ngày nào cũng đi!”

Hách Thần lại ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ.

“Chị đúng là tuyệt nhất.”

7.

Thư viện.

Ngay khoảnh khắc Triều Tinh Hà nhìn thấy Hách Thần, sắc mặt anh ta cứng đờ, như thể vừa gặp đại địch.

”…Đây là…?” anh ta hỏi, cảnh giác.

Tôi giới thiệu hai người với nhau.

Sau đó, Triều Tinh Hà dần dần lấy lại vẻ thân thiện thường ngày.

Anh ta đưa tôi ly trà sữa nóng đang cầm trên tay, là loại đang cực hot gần đây: trà sữa nho tươi kem cheese.

Trà sữa ngọt ngào, ngậy béo.

Thật ra tôi vẫn thích trà chanh thơm chua nhẹ hơn, loại nước có vị thanh mát, chua dịu.

Nhưng —

Trên ly trà sữa của Triều Tinh Hà và tôi, lần lượt in hình Đại Kiều và Tôn Sách, cặp đôi game nổi tiếng dạo gần đây.

Dù tôi không chơi game, nhưng cũng biết đây là combo cặp đôi mà giới trẻ phát cuồng.

Tấm lòng của anh ta… không cần nói cũng hiểu.

Hách Thần liếc thấy tai tôi hơi đỏ lên, lập tức bĩu môi, giọng đầy chua chát:

“À à… trà sữa cặp đôi à? Biết thế em đã không đến phá chuyện tốt của anh chị rồi.”

Lời vừa dứt, Triều Tinh Hà lén liếc nhìn tôi, trông có chút chột dạ.

Anh vội nhét ly trà sữa của mình vào tay Hách Thần, lắp bắp nói:

“Cho em đấy.”

Hách Thần không khách sáo, cầm lấy rồi hút một ngụm lớn:

“Ngọt thật đấy~”

Tôi ngờ vực:

“Không phải em không thích trà sữa à?”

“Hôm nay tâm trạng tốt, uống trà sữa là hợp lý.”

Tôi:

”…Uống xong lại mất ngủ, đừng có nửa đêm mò sang phòng chị khóc đấy.”

“Không đâu~ Em không khóc, em sẽ qua tìm chị~”

8.

Không hiểu Hách Thần nổi cơn gì.

Mỗi lần Triều Tinh Hà vừa mở miệng nói chuyện với tôi, nó lại cố tình gây ra tiếng động gì đó để cắt ngang cuộc trò chuyện.

Đến lần thứ ba mươi mốt bị ngắt lời, Triều Tinh Hà vẫn tươi cười mời mọc Hách Thần:

“Này anh em, Tiểu Miểu nói có cuốn sách mãi không tìm được, chúng ta đi giúp cô ấy một chút nhé?”

Hách Thần thấy tôi dừng bút viết.

Nó liền tiện tay thu dọn tập vở và iPad giúp tôi, rồi đeo luôn túi vải của tôi lên vai.

Sau đó, nó ném mấy cuốn sách dạy nấu ăn tôi vừa mượn cho Triều Tinh Hà, miệng thì châm chọc:

“Ghi chú chị ấy đã chép xong hết rồi, còn bày đặt nói không tìm thấy sách? Bớt tỏ ra ân cần giả tạo đi. Cầm mấy cuốn này đi trả sách giùm cái. À đúng rồi, chị ấy không thích trà sữa đâu. Chị ấy thích uống trà chanh hơn đấy.”

Triều Tinh Hà nhìn ly trà sữa tôi mới uống vài ngụm, sắc mặt lộ rõ vẻ hối hận.

Tôi vội vàng xoa dịu không khí, lên tiếng gỡ rối:

“Thỉnh thoảng uống trà sữa cũng ngon mà, cảm ơn anh vì ly trà nhé. Hôm nay đến đây thôi nha, em phải về nấu ăn rồi!”

Nói xong, tôi giơ mấy cuốn sách dạy nấu ăn trong tay lên, vẫy vẫy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Điều Ước Nguy Hiểm
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...