Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đỉnh Lưu theo đuổi tôi

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

【Ai hiểu được, cái cảm giác thoải mái khi ở bên nhau này!】

【Các cặp khác đều như cố tình lãng mạn, cặp này, thật sự, cái cảm giác gần gũi và ăn ý đó, chưa từng yêu nhau tuyệt đối không thể diễn ra được!】

【Mọi người thấy ánh mắt của Bùi Cẩn chưa? Thật đấy, anh ấy nhìn Điềm Điềm thâm tình lắm, không giống diễn chút nào.】

À à à? Có thật sao có thật sao?

Tối tôi trốn trong chăn, lướt bình luận và các đoạn cắt dựng của cư dân mạng, hoàn toàn rối loạn.

Lướt qua vài video, quả thật, khi tôi đang làm trò hề, ánh mắt Bùi Cẩn nhìn tôi đều rất thâm tình.

Nhưng không nên như vậy.

Tôi dùng tài khoản phụ bình luận: 【Anh ấy nhìn chó cũng thâm tình.】

Một loạt fan bạn gái kéo đến like cho tôi, và đính kèm đủ loại ảnh Bùi Cẩn thâm tình trong phim.

Tôi từ từ thở phào nhẹ nhõm.

16

Không có bữa tiệc nào không tàn.

Cuối cùng, đã đến ngày cuối cùng của show thực tế.

Mỗi nữ khách mời sẽ nhận được lời tỏ tình từ nam khách mời mà họ thích.

Tôi đang nghĩ, tôi và Bùi Cẩn, nên HE (Happy Ending) hay BE (Bad Ending) đây?

Có lẽ, tôi nên hỏi đạo diễn.

Trước khi bắt đầu quay ngày hôm đó, tôi tìm đạo diễn Quan:

"Đạo diễn, cốt truyện tiếp theo, bà mong muốn thế nào ạ?"

Tôi bồn chồn ngồi đối diện đạo diễn, ánh mắt bà khóa chặt vào tôi, dường như có thể nhìn xuyên qua mọi suy nghĩ nhỏ nhặt của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dinh-luu-theo-duoi-toi/chuong-15.html.]

Mãi lâu sau, bà cuối cùng cũng lên tiếng: "Cô bé, cô là ai vậy?"

Tôi: (?ω??)!

Không phải chứ?

Tôi: "Đạo diễn, tôi là Điềm Điềm đây ạ!"

Bà: w(?Д?)w

"Sao con bé lại trắng ra thế!"

Nói nhảm, mấy tập cuối đều quay trong nhà, một thời gian không phơi nắng, chẳng phải trắng trở lại rồi sao?

Bà vỗ vỗ ngực, dịu bớt cơn sốc, đầy ẩn ý nhìn tôi:

"Điềm Điềm à, là thế này, chúng ta dù sao cũng là một show thực tế, hy vọng đạt được rết ting lớn nhất, nhưng tôi không muốn sắp xếp cốt truyện cho cô, tôi hy vọng hai người có thể bộc lộ cảm xúc thật, tự do phát huy, đạt được hiệu quả show thực tế tốt nhất."

Tôi đứng trong gió lộng.

Đạo diễn hy vọng tôi và Bùi Cẩn ở bên nhau sao? Nhưng như vậy, có đạt được hiệu quả show thực tế tốt nhất không?

Fan couple của chúng tôi cũng khá đông, họ còn đặt tên fan là "Điềm Cẩn Ma Hoa", nhưng nếu chúng tôi ở bên nhau, chẳng phải hoàn toàn nằm trong dự đoán và kỳ vọng của "Ma Hoa" sao?

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Hiệu quả show thực tế này, không được rồi.

Đầu tôi ngứa quá, sắp mọc thêm não rồi.

Đạo diễn lại bí ẩn cười cười, đẩy một tấm thẻ cho tôi:

"Điềm Điềm, đây chính là kỳ vọng của tôi."

Công thức quen thuộc, cốt truyện quen thuộc.

Tôi lập tức hiểu ra.

Trong lòng chua xót, tôi cụp mắt xuống, nói: "Tôi hiểu rồi, đạo diễn."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đỉnh Lưu theo đuổi tôi
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...