Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đổi Cha Khác Cho Con

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

21

Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, tôi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Phía sau lưng tôi là một cơ thể đàn ông rắn rỏi, ấm áp, và trên eo còn có một cánh tay nam giới đang khoác lấy.

Tôi giật mình bật dậy, làm Chu Chỉ cũng tỉnh giấc theo.

Anh ấy ngơ ngác một chút, rồi lập tức buông tôi ra, giọng nói khàn đặc:

“Xin lỗi, anh ngủ quên mất, quên trải đệm dưới đất.”

Tôi không để ý chuyện đó, chỉ hoang mang nhìn quanh phòng ngủ:

“Tiểu Ngọc đâu rồi?”

Chu Chỉ cũng sững lại một giây, rồi tiếng trả lời ngọt ngào vang lên từ phòng tắm:

“Mẹ ơi, con ở đây nè.”

Tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sắc mặt Chu Chỉ có vẻ không được bình thường, đỏ lên như sốt.

Tôi ngập ngừng hỏi, có chút lo lắng:

“Chu Chỉ, anh sao vậy?”

Anh khẽ đáp, giọng khản đặc:

“Chắc bị sốt rồi.”

Lúc này tôi mới để ý, chăn của anh đã rơi xuống đất từ lâu. Bỗng cảm thấy buồn cười, thì ra anh ngủ lộn xộn như vậy.

Thời tiết đang lạnh mà chỉ mặc mỗi đồ ngủ mỏng, ngủ một đêm như thế không sốt mới lạ.

Tôi vội nhặt chăn lên đắp lại cho anh, Chu Chỉ ho khẽ một tiếng, yếu ớt nói:

“Lấy giúp anh cái khẩu trang đi, kẻo lây sang hai mẹ con.”

Tôi gật đầu, đeo khẩu trang cho anh rồi đo nhiệt độ, đúng là sốt thật, tận 39 độ.

Tôi nhờ người giúp việc đưa Tiểu Ngọc đến trường, cũng nhắn với chị gái là hôm nay không đến phòng tranh được.

Chu Chỉ gắng gượng ăn vài miếng rồi uống thuốc hạ sốt.

Xong xuôi mọi việc, tôi vẫn lo lắng nên ở lại bên cạnh chăm sóc.

Chu Chỉ không ngủ mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đen láy lóe lên ánh sáng như sao đêm, trong vắt, thuần khiết.

Tôi thầm nghĩ, một người đàn ông ngoài ba mươi, lúc bệnh nhìn lại ngơ ngác đáng yêu đến vậy.

“Lê Tương.”

Anh đột nhiên gọi tên tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doi-cha-khac-cho-con/chuong-14.html.]

“Ừ, sao thế?”

Tôi cúi người lại gần, muốn nghe rõ anh định nói gì.

Trong căn phòng yên ắng, rất lâu sau anh mới khẽ thốt:

“Anh hình như thích em mất rồi.”

“……”

22

Cơn cảm của Chu Chỉ kéo dài ba ngày rồi cũng dần khỏi hẳn.

Khi đeo lại kính, anh lại trở về dáng vẻ giáo sư điển hình, nghiêm túc, làm việc như máy.

Nhưng khác với trước đây, Chu Chỉ bắt đầu theo đuổi tôi.

Hôm anh tỏ tình, tôi mới biết thì ra không chỉ có mình tôi đơn phương.

Hôm nay là sinh nhật tôi, Chu Chỉ dặn tôi về nhà sớm.

Vừa đến cửa, Tiểu Ngọc đã thần bí dặn tôi nhắm mắt lại, rồi nắm tay tôi kéo vào phòng khách.

Khi tôi mở mắt ra, thấy Chu Chỉ đang đứng giữa một vòng hoa hồng, tay cầm một bó hoa to đùng.

Chỉ là mấy đóa hoa hồng rải dưới đất được xếp thành hình tròn hoàn hảo đến mức không nói nên lời.

Nhìn hơi giống vòng hoa tang lễ…

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh làm chuyện lãng mạn kiểu này nên mặt mũi có chút lúng túng.

Túy Nguyệt Các - 醉月阁

Anh lúng túng giơ bó hoa lên:

“Lê Tương, em có đồng ý ở bên anh, trở thành vợ chồng thật sự không?”

Quả nhiên đúng như tôi đoán, vị giáo sư luôn nhanh gọn dứt khoát trong bệnh viện, đến cả tỏ tình cũng không dài dòng, vào thẳng vấn đề luôn.

Tôi mỉm cười nhận lấy bó hoa, Chu Chỉ ngẩn người một chút, rồi khóe môi cũng từ từ cong lên.

Sau đó anh cứ đứng ngây ra, chẳng biết bước tiếp theo phải làm gì.

Tôi đành đỏ mặt nhắc nhở:

“Anh không định hôn em một cái à?”

Chu Chỉ lúc này mới bừng tỉnh, bước tới nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, cẩn thận hôn một cái lên trán.

Anh ôm tôi vào lòng, khe khẽ thở dài:

“Xin lỗi, anh chưa từng nghiên cứu chuyện hôn hít. Lần sau nhất định anh sẽ chuẩn bị kỹ càng.”

Tôi: “……”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đổi Cha Khác Cho Con
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...