Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đợi Em Ở Tận Cùng Ký Ức

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quản lý khách sạn gọi bảo vệ đến, cung kính gật đầu với Thẩm Miên rồi quay sang phía nhà họ Lục.

“Xin mời mọi người lập tức rời đi.”

Lục Thanh Trì bị bảo vệ kéo ra ngoài, vẫn còn giãy giụa quay đầu lại.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Ôn Nghi Sơ! Chỉ vì tôi không cùng em đăng ký C Đại, em liền muốn trả thù tôi như thế sao?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.

“C Đại là lựa chọn của tôi. Anh muốn đi đâu, chẳng liên quan gì đến tôi. Giữa chúng ta, sớm đã không còn gì để nói đến trả thù hay không trả thù.”

Trên gương mặt anh ta tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

“Nghi Sơ, mau mở quà đi.”

Trong giọng Thẩm Miên mang theo sự mong đợi không cách nào che giấu.

Ánh mắt anh giống hệt một chú ch.ó nhỏ đang chờ chủ khen thưởng.

Tôi mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc vòng tay tinh xảo.

Ở chi tiết còn khắc chữ viết tắt W & S.

“Ôi chao~”

Mẹ tôi bên cạnh khoa trương cảm thán.

“Giờ bọn trẻ thật lãng mạn. Không giống ai kia, cưới mấy chục năm rồi mà ngay cả một bông hoa cũng chưa từng tặng.”

Bố tôi ấm ức rút ví trong túi ra.

“Thẻ lương của tôi đều ở chỗ bà, muốn tặng cũng phải có tiền chứ. Hay hôm nay bà chuyển cho tôi ít, tôi cũng chuẩn bị một món bất ngờ cho bà nhé?”

Nghe vậy, Thẩm Miên lại từ túi khác lấy ra một hộp quà.

“Dì, cái này là tặng cho dì.”

Mẹ tôi kinh ngạc nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong là một sợi dây chuyền ngọc trai.

“Cái… cái này không rẻ đâu. Dì không thể nhận được, cháu vẫn còn là học sinh, tiền đâu mà vừa mua vòng tay vừa mua dây chuyền thế này?”

Thẩm Miên ngượng ngùng gãi đầu.

“Chú dì đã nuôi dạy Nghi Sơ tốt như vậy, chút tấm lòng này chẳng đáng gì cả.”

Anh kiên quyết muốn chúng tôi thử cho bằng được.

Sau khi về nhà, tôi chụp chiếc vòng tay gửi cho “tôi của tương lai”.

【Đây chẳng phải là quà trúng thưởng trong dịp kỷ niệm thành lập khách sạn sao?】

【Năm đó khi tôi tổ chức tiệc mừng đỗ đại học, quản lý khách sạn nói đúng dịp kỷ niệm 80 năm của khách sạn, bảo tôi rút thăm một phần quà, và tôi đã rút trúng chiếc vòng tay này.】

【Thì ra tên ngốc Thẩm Miên kia, vốn cố tình mượn danh nghĩa lễ kỷ niệm khách sạn để tặng quà cho tôi.】

【Tôi nợ anh ấy quá nhiều, xin cậu, nhất định phải đối xử tốt với anh ấy.】

Tôi cầm chặt điện thoại, trong lòng chua xót.

Vì sao tên ngốc này đã làm nhiều điều cho tôi đến thế, mà chưa bao giờ chịu nói ra?

Điện thoại lại rung lên:

【Thẩm Miên không giỏi trong việc biểu đạt.】

【Năm hai đại học, tôi bị viêm dạ dày cấp, nửa đêm không bắt được xe, anh ấy cõng tôi đi mười cây số mới đến được bệnh viện.】

【Thực ra hôm đó, chính anh ấy cũng đang sốt tới 39 độ.】

“Tôi của tương lai” và tôi cùng nhau nhớ lại tất cả những việc Thẩm Miên từng làm.

Thì ra, về sau, anh sẽ lặng lẽ mua lại quán hoành thánh sắp phá sản, chỉ vì tôi từng nói hoành thánh ở đó có mùi vị của gia đình.

Thậm chí còn âm thầm lấy tên tôi để đặt cho thư viện mới xây — “Thư viện Nghi Sơ”.

……

10

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-em-o-tan-cung-ky-uc/7.html.]

Sau khi nhà họ Lục mất mặt lớn như thế, đi đâu cũng chẳng dám ngẩng đầu, gặp mẹ tôi cũng phải vòng đường khác mà đi.

Nhờ màn thể hiện ở tiệc mừng đỗ đại học, Thẩm Miên đã thành công chiếm được cảm tình của bố mẹ tôi.

Ngày nào rảnh là anh lại chạy sang nhà tôi.

Ngay cả Sơ Sơ cũng theo anh sang, ở lì nhà tôi ăn chực.

Ăn đến mức bụng mỡ sắp chạm đất.

Hôm đó, tôi đang cuộn tròn trên sofa đùa với Sơ Sơ.

Thẩm Miên bỗng sán lại gần, lắp ba lắp bắp nói.

“Cái đó… bố mẹ anh muốn gặp em.”

“Lý Hựu lắm mồm, đã nói với bố mẹ anh về em rồi.”

“Mẹ anh vừa nghe là em thì mừng quýnh lên.”

Khoan đã.

Tại sao vừa nghe là tôi thì lại mừng quýnh lên?

Mẹ của Thẩm Miên… quen tôi sao?

Tôi nheo mắt, hỏi dồn.

Anh lập tức căng người thẳng đơ.

“Cũng… cũng không hẳn là quen.”

Tôi đặt Sơ Sơ xuống, đưa tay nhéo má anh.

“Khai thật đi.”

Đôi tai Thẩm Miên đỏ bừng, ánh mắt căng thẳng, không biết nhìn đi đâu.

“Chỉ là… hôm họp phụ huynh lớp 12, anh từng chỉ em cho mẹ anh xem.”

Tôi sững sờ.

Hôm đó, trong buổi họp phụ huynh, quả thật có một dì mặt tròn xinh đẹp, cả buổi cứ nhìn tôi cười ngốc nghếch.

Lúc ra về, bà ấy nhất định bắt tôi ký tên.

Nói là chữ ký của “đại học bá”, sau này để cho đứa con bất hiếu của bà được thơm lây.

Chẳng lẽ… người đó chính là mẹ của Thẩm Miên?

Thẩm Miên ngượng ngùng nói:

“Anh còn nói với mẹ, sau khi thi đại học xong, anh sẽ ‘đặt trước’ em, làm con dâu của bà thì thế nào?”

Tôi dở khóc dở cười.

Cả khuôn mặt anh đỏ bừng.

“Sau đó thì sao? Mẹ anh nói gì?”

“Bà nói, thành tích của anh thì chẳng ra sao, mà mắt nhìn lại quá cao, còn biết cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.”

Thẩm Miên bỗng nhiên bật cười.

“Nhưng sau đó, trên đường về nhà bà lại nói, một cô gái ưu tú như vậy mà sau này trở thành con dâu bà, thì chắc kiếp trước bà đã tích đức nhiều lắm.”

Thẩm Miên nói, tôi không gặp cũng được.

Bởi vì mẹ anh vốn không tin anh có thể theo đuổi được tôi.

Bà còn nghĩ con trai mình đang khoác lác.

Tôi mềm lòng, đồng ý đến gặp bố mẹ anh.

Một tuần trước khi nhập học, tôi xách theo món quà được chọn kỹ càng, đứng trước cửa nhà họ Thẩm, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Thẩm Miên vừa định nhấn chuông cửa, thì cánh cổng đã bật mở.

Giống như có người vẫn luôn chờ sẵn ở cửa vậy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đợi Em Ở Tận Cùng Ký Ức
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...