Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độn Thổ Thấy Một Thế Giới Khác

Chương 59

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buồn phiền của Sofia

Xin chào mọi người tôi là Sofia, tôi theo nhận xét của mọi người nên là một cô gái Gryffindor hơn là Hufflepuff .

Tôi là một người rất yêu thích những thứ dễ thương nhất là Harry em ấy rất là dễ thương đấy.

Theo những gì tôi quan sát thì rắc rối và những điều thú vị luôn xảy ra xung quanh Harry. Nhìn những con vật nhỏ của Harry là đủ hiểu.

Ôi hôm nay tôi cùng mọi người Đi ra ngoài đón tiếp các trường để dự cuộc thi tam pháp thuật, nói thật ngoài Trời giờ này lạnh lắm.

Nhìn những nữ sinh trường Beauxbatons bước xuống tôi hơi ngán ngẩm, nhìn kìa cơ thể của họ mảnh mai xinh đẹp bao nhiêu thì cơ thể tôi lại giống đàn ông bấy nhiêu, nhưng khi người cuối cùng bước xuống tôi liền rất bất ngờ, đó chẳng phải cô bạn thân lúc nhỏ của tôi Sao.

Hơi buồn phiền quan sát cô ấy, cô ấy bây giờ rất xinh đẹp tựa như nữ thần mặt Trời vậy, khi thấy cô ấy là nhà quán quân thì tôi rất vui mừng.

Trong những ngày diễn ra cuộc thi thì tôi rất cố gắng bắt chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy dường như muốn trốn tôi vậy, tôi rất buồn phiền được không.

Tôi rất hoang mang về chuyện này, trên đường một mình Đi về phòng tôi liền bị một lực làm ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại thì tôi liền thấy gương mặt cô ấy đang sát gương mặt mình, nhìn xung quanh thì mới biết té ra mình bị bắt làm người quan trọng.

Sau đó mọi chuyện sảy ra đến mức tôi chẳng hiểu được gì, khi mọi chuyện kết thúc thì cô ấy liền dẫn tôi vào một chỗ vắng vẻ .

Cô ấy ép tôi lên tường rồi hôn tới tấp khắp khuôn mặt tôi, tôi lúc đó rất bất ngờ cảm giác như là mình không là chính mình.

" Sofia mình yêu cậu " Tôi đờ ra sau đó không biết thế nào mà mình lại gật đầu đồng ý, cô ấy vui mừng ẩm cả cơ thể của tôi lên.

Tối hôm đó chúng tôi khiêu vũ cùng nhau trong ánh mắt rất tò mò của mọi người, nói thật tôi cũng tò mò vì Sao cô ấy có thể thích tôi nhỉ.

Nhưng có lẽ tôi không nên thắt mắt vấn đề này vì dù thích hay không thích thì cô ấy bây giờ là chồng tôi rồi

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độn Thổ Thấy Một Thế Giới Khác
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...