Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đứa con bị đánh cắp

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau đó đưa cho tôi một hợp đồng mua nhà.

Tôi cười tủm tỉm giơ hợp đồng ra trước mặt mấy người họ: “Xin lỗi, thật sự không giúp được các người rồi. Tiền đã tiêu hết rồi.”

Trương Cảnh Thụy điên cuồng gầm lên với tôi: “Đồ khốn! Đó là tiền của tôi! Cô dựa vào đâu mà dám tiêu hết!”

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

“Gã đàn ông này là ai? Có phải là thằng tình nhân ngoại tình của cô không! Tôi sẽ kiện cô, tôi sẽ bắt cô ra đi tay trắng!”

Lúc này, người đàn ông bên cạnh tôi không nhanh không chậm giơ ra chứng minh thư luật sư của mình: “Tôi là luật sư đại diện của cô Tần Tình. Anh nói như vậy, tôi có quyền kiện anh tội phỉ báng.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Trương Cảnh Thụy nói: “Anh nghe xem anh nói cái gì? Cái gì mà tiền của anh? Đuôi cáo của anh cuối cùng cũng lộ ra rồi nhỉ.”

“Anh còn muốn kiện tôi ngoại tình à? Hôm nay anh đã không cần mặt mũi, thì đừng trách tôi.”

Nói xong tôi vươn tay lấy chiếc loa phóng thanh từ tay một bà chị phía sau, rồi nói với mọi người: “Mọi người đều muốn biết rốt cuộc là chuyện gì phải không? Được thôi, hôm nay tôi sẽ miễn phí cho mọi người xem một màn kịch hay.”

“Tôi không cứu đứa bé đó, bởi vì nó căn bản không phải con tôi! Thằng bé mà tôi nuôi lớn, cùng với con gái của Vương Nhã Lệ, đều là con của hắn và Vương Nhã Lệ!”

“Con của tôi đã bị hắn đánh tráo ngay từ khi mới sinh ra! Bị đổi thành đứa bé do hắn và Vương Nhã Lệ sinh ra!”

Nghe thấy câu này của tôi, Trương Cảnh Thụy hoảng loạn, tiến lên định giật lấy chiếc loa trên tay tôi.

“Cô nói linh tinh gì thế? Tiểu Trạch chính là con của hai chúng ta mà, cô không thể vì không muốn bỏ tiền ra mà bịa đặt ra những lời dối trá như vậy!”

Những người vây xem cũng bàn tán: “Đúng đấy, con bị đánh tráo, bao nhiêu năm rồi sao bây giờ mới biết? Tôi thấy độ tin cậy không cao.”

Tôi cũng không hề hoảng, bảo luật sư lấy một tập tài liệu từ cặp của anh ấy ra, rồi trình bày trước mặt mọi người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dua-con-bi-danh-cap/chuong-7.html.]

“Các người nhìn cho rõ đây, đây là giấy xét nghiệm ADN huyết thống của con trai tôi Tiểu Trạch và con gái Vương Nhã Lệ Viên Viên với hai người họ!”

“Còn đây là giấy xét nghiệm ADN huyết thống của tôi và Tiểu Trạch, chúng tôi căn bản không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào!”

“Bởi vì đứa con tôi sinh ra căn bản không phải con trai, mà là một cô con gái đáng yêu!”

“Hơn nữa, chuyện này là do cả gia đình họ cùng nhau âm mưu thực hiện, khổ sở giấu tôi bao nhiêu năm trời! Rốt cuộc là ai m.á.u lạnh, ai vô tình!”

“Bây giờ, tôi không những muốn ly hôn với hắn, bắt hắn ra đi tay trắng, mà còn muốn kiện hắn tội trùng hôn! Bởi vì Vương Nhã Lệ chính là vợ hắn ở nông thôn! Hắn đã lừa dối tôi suốt mười năm!”

Vương Nhã Lệ mặt đỏ bừng run rẩy kéo tôi: “Chị Tần Tình, chị không thể vu khống tôi như thế, chị nói bậy như vậy thì danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại mất.”

Bố mẹ chồng cũng tiến lên phủ nhận: “Toàn là cô bịa đặt! Chúng tôi cũng sẽ kiện cô tội gì đó gọi là phỉ báng!”

Tôi một tay đẩy họ ra: “Không ai thừa nhận phải không! Tôi có bằng chứng hết đấy!”

Thực ra chuyện này là tôi phát hiện ra cách đây nửa năm.

Ngày đầu tiên chúng tôi chuyển đến ngôi nhà lớn này, bố mẹ chồng đã đưa Vương Nhã Lệ từ nông thôn lên ở cùng.

Không ngờ khi vừa đến nơi, tôi phát hiện cửa chính không đóng. Tôi đoán chắc là Tiểu Trạch quên đóng, vừa định vươn tay đẩy cửa vào thì nghe thấy bên trong có tiếng đối thoại vui vẻ.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, cuối cùng con cũng được ở cùng mẹ và chị rồi!”

Trong lòng tôi kinh ngạc, giọng nói này căn bản không phải của Viên Viên, mà là của Tiểu Trạch!

Thằng bé lại gọi Vương Nhã Lệ là mẹ!

Tôi lập tức rụt bàn tay run rẩy lại, tiếp tục lắng nghe, đồng thời mở chế độ quay video trên điện thoại, nhẹ nhàng quay lại tình hình bên trong qua khe cửa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đứa con bị đánh cắp
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...