Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐƯA EM THEO ĐUỔI HOÀNG HÔN

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

{05}

Tôi lấy trong túi ra một xấp ảnh, ném thẳng vào người Lương Văn.

Toàn là ảnh chụp riêng tư của hắn ta và Lý Tương Nghi.

"Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, Lý Tương Nghi nói bị thương ở chân, anh bỏ mặc tôi một mình trong rạp chiếu phim, đưa cô ta đến bệnh viện, tận tâm chăm sóc nửa tháng."

"Chúng ta đã hứa sẽ đi Happy Valley, Lý Tương Nghi nói cô ta cũng muốn đi, vì vậy trong nhà ma, cô ta sợ hãi lao thẳng vào lòng anh."

"Tôi ra ngoài không mang ô, anh nói sẽ đến đón tôi ngay, kết quả Lý Tương Nghi gọi điện cho anh khóc lóc nói sợ, anh bận dỗ dành cô ta, nên lại mặc kệ tôi tự bắt xe về."

Khuôn mặt đẹp trai của Lương Văn đã nhíu chặt mày, còn có chút hoang mang.

"Tôi đã hỏi anh, Lý Tương Nghi là gì của anh? Anh nói chỉ là em gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, bảo tôi đừng so đo."

"Được, tôi không so đo. Vậy nên tối qua, cô em gái bạch nguyệt quang của anh đắc tội với người khác, anh dám gọi tôi đến, thay cô ta chuộc lỗi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dua-em-theo-duoi-hoang-hon/chuong-04-vach-tran.html.]

Tôi kéo ống quần ngồi xổm xuống, nhìn hắn, cười.

"Lương Văn, ban đầu là anh theo đuổi tôi, vừa tặng hoa vừa đưa đón tôi đi học, tôi thấy anh đẹp trai nên mới đồng ý. Nếu anh thật sự thích Lý Tương Nghi, cứ nói chia tay là được, tôi sẽ không nói một lời nào. Nhưng anh cứ phải kéo cô ta vào làm tôi ghê tởm, đã làm ầm ĩ đến mức này rồi, vậy thì ai cũng đừng mong giữ được thể diện nữa."

Lý Tương Nghi đang ăn vạ dưới đất không nhịn được lên tiếng: "Cậu đừng vu khống tớ và..."

"Lý Tương Nghi."

Tôi quay đầu nhìn cô ta, cắt ngang lời: "Cái tát hôm qua xem ra vẫn là quá nhẹ đối với cô. Cô cứ trực tiếp đến nói với tôi, cô thích Lương Văn, tôi còn coi trọng cô hơn bây giờ."

"Tại sao cô không dám nói? Bởi vì cô còn muốn câu dẫn những chàng trai khác! Cô chẳng phải thích làm thân với đủ loại đàn ông, để tất cả mọi người xoay quanh cô sao? Ngày ngày lấy danh nghĩa bạn từ nhỏ, chuyên làm mấy chuyện phá hoại tình cảm người khác, đến cuối cùng lại giả nai tỏ vẻ đáng thương ‘hu hu hu bạn gái anh sao lại như vậy’."

Tiểu Bạch của Khôi Mao

"Tôi luôn lười để ý đến cô, bởi vì tôi thấy cô rất ghê tởm. Tôi chỉ quản bạn trai của mình."

"Đương nhiên, bây giờ không phải nữa rồi. Cô coi hắn là bảo bối, tôi lại thấy hắn là rác rưởi."

"Ban đầu tôi nghĩ tối hôm qua xem như xong chuyện, coi như tôi nhìn lầm người"

"Nhưng hai người còn muốn bôi nhọ tôi, cũng được."

"Tiếp theo, đến lượt tôi."

"Đừng thấy ngại nhé."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐƯA EM THEO ĐUỔI HOÀNG HÔN
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...