Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đưa Nàng Về Phủ

Chương 137

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hoàng đế, như vậy thì ko được, từ xưa đến nay, nào có nữ tử ở tại Càn Thanh cung? Cho dù là hoàng hậu cũng không được, đây chính là phá hủy quy củ của tổ tông nha! Ngươi làm như vậy, liệt tổ liệt tông làm sao chịu nổi chuyện này!” Hoàng đế mím môi, vẻ mặt hắn thật có lỗi.

“Mẫu hậu, chỉ cần Lang Hoàn tốt hơn một chút, trẫm nhất định để nàng quay về Phượng Khôn cung. Quy củ là quy củ, hiện tại Lang Hoàn sinh bệnh, không thể để ra ngoài trúng gió. Quy củ dĩ nhiên trọng yếu, nhưng mạng người càng quan trọng hơn.” Thái hậu nhíu mi.

Lang Hoàn Lang Hoàn Lang Hoàn… Nghe được nàng liền thập phần khó chịu! Thường ngày không phải kêu hoàng hậu sao? Tại sao bây giờ liền một câu Lang Hoàn hai câu cũng Lang Hoàn? Hoàng hậu có thân kiều thịt quý như vậy sao?

Không phải chỉ là đổi lại cung điện dưỡng bệnh thôi! Năm đó lúc nàng sinh bệnh vẫn còn sinh long hoạt hổ đến vấn an tiên hoàng đâu! Hoàng đế thấy thái hậu sắc mặt không hờn giận.

Hắn khuyên giải nói: “Trẫm bạc đãi Hoàng hậu nhiều năm như vậy, hiện giờ trẫm muốn bồi thường thật tốt”

Thái hậu vừa nghe như vậy, cảm giác nếu mình nói thêm gì nữa, chỉ sợ khả năng mẫu tử trở mặt sẽ rất lớn. Vì thế, nàng lập tức nói: “Được rồi. Ai gia sẽ chờ ngươi cùng Hoàng hậu đến thỉnh an.”

Lúc này, hoàng đế mới cười nói: “Ừm, chờ Lang Hoàn khỏe lại, trẫm cùng Lang Hoàn trước tiên nhất định đi vấn an mẫu hậu.” Thái hậu lúc này quay đi. Tuy nhiên trong lòng tràn đầy áp lực phẫn nộ. Đúng là đồ dụ dỗ!

**hồ ly tiểu hồ ly đường ranh giới **

Sau khi thái hậu rời đi, Thượng Quan Mặc liền xoay người vào trong điện. Trên long sàng rộng rãi. Hiện tại Tô Tiểu Tiểu vẫn còn đang hôn mê.

Tố Vân cùng Ế Vân ở một bên hầu hạ. Các nàng thấy Thượng Quan Mặc tiến vào, chuẩn bị hành lễ thì Thượng Quan Mặc khoát tay áo, miễn lễ cho các nàng.

Hắn nhẹ giọng hỏi: “Lang Hoàn có chút nào khá hơn không?” Tố Vân cũng nhỏ giọng nói: “Hồi bẩm bệ hạ, nương nương vẫn sốt cao.”

Ế Vân nhìn qua Tô Tiểu Tiểu trên giường, cũng nhẹ giọng nói: “Thái y nói, nếu đêm nay vẫn còn nóng như vậy, sẽ phải thử châm cứu một chút” Thượng Quan Mặc gật gật đầu. Hắn đi đến bên người Tô Tiểu Tiểu, đưa tay sờ sờ cái trán của nàng, vẫn nóng hầm hập như trước. Hắn nhíu nhíu mày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/dua-nang-ve-phu/chuong-137.html.]

“Truyền Thái Y lại đây.” Tố Vân lập tức đi gọi thái y Thượng Quan Mặc cũng ra ngoài điện. Thái y thần tình sợ hãi. Thượng Quan Mặc mặt rồng giận dữ.

“Nếu như không chữa khỏi được cho hoàng hậu, trẫm cho ngươi lấy mạng cửu tộc bồi táng” Thái y nghe xong, lại càng sợ hãi.

Tố Vân vừa nghe, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là kinh hỉ. Nghe xong lời nói này, cũng đủ để thấy Hoàng đế bệ hạ đối với Hoàng hậu nương nương cỡ nào yêu thương.

Chậc chậc.

Ngày nương nương xuất đầu đã đến rồi đây! Sau khi thái y nghe nói xong, chân cũng đứng không vững. Thân thể hắn run run rẩy rẩy. Thái y chính là liều mạng khấu đầu.

“Thần nhất định sẽ cố hết sức chữa khỏi bệnh cho Hoàng hậu nương nương.” Thượng Quan Mặc vẻ mặt âm trầm.

“Trẫm cần nhất định, không phải hết sức.” Giờ này khắc này, sắc mặt hoàng đế tràn đầy mây đen… Nhìn kỹ, tựa hồ còn có thể cảm giác ra có tia chớp xẹt qua trên mặt.

Thái y giật mình lại càng hoảng hốt. Y thuật của hắn tự nhiên là cao minh. Bằng không cũng sẽ không làm thái y trong hoàng cung. Nhưng là! Kết quả chẩn đoán bệnh của hắn, Hoàng hậu thật sự là cảm nhiễm phong hàn mới có thể phát sốt như vậy. Hắn cho dùng thuốc cũng đều không có sai. Đây là không thể nghi ngờ.

Lại nói, bệnh như vậy, chắc chắn là chữa trị như vậy. Nhưng là, hắn thật sự không biết, vì cái gì sau khi uống thuốc, Hoàng hậu vẫn là hôn mê bất tỉnh, thậm chí sốt cao không ngừng. Hắn có thể kết luận chính là, phương thuốc mà hắn kê không có vấn đề.

Nhưng mà… Nguyên nhân làm cho đến giờ Hoàng hậu vẫn chưa khỏe lên. Hắn thật sự không biết. Bỗng nhiên, thái y hai mắt tỏa sáng. Lúc trước trong hoàng cung không phải đồn đãi Hoàng hậu bị biếm vào lãnh cung sao?

Ban đêm lãnh cung đặc biệt lạnh, điểm này là không thể hoài nghi. Hơn nữa … Bị biếm lãnh cung. Chỉ cần là nữ nhân, đều có chút bóng ma. Huống chi là Hoàng hậu? Thái y ngẩng đầu, nói.

“Bệ hạ, có thể là Hoàng hậu nương nương bị tâm bệnh quấy phá, cho nên mới luôn sốt cao không ngừng.” Thượng Quan Mặc vừa nghe, sửng sốt. Đối lập tức trừng mắt nhìn về phía Tố Vân. Tố Vân cuống quít quỳ xuống.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đưa Nàng Về Phủ
Chương 137

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 137
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...