Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Dâu Ký Sinh

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Em trai của tôi đã lấy một người vợ.

Người vợ này ngày nào cũng bám trên lưng cậu ta, ngay cả khi ăn uống hay đi vệ sinh cũng không chịu xuống.

Một vị cao nhân nói: Đây là một người ký sinh nữ, chỉ cần cô ta bám trên lưng một người đàn ông, cả đời sẽ không rời khỏi.

Ngay cả khi người đàn ông c.h.ế.t đi, người ký sinh nữ cũng sẽ không chết.

1

Hai tháng trước, em trai gọi điện cho tôi, nói rằng cậu ta đã lấy một người vợ ở trên núi.

Vợ cậu ta không đòi sính lễ, cũng không cần nhà cửa, là một người rất tốt.

Lúc đó tôi đang ở châu Phi nên không về được, bây giờ dự án kết thúc, tôi lập tức về nước, mua rất nhiều quà chuẩn bị tặng em dâu.

Tuy em trai tôi trông vạm vỡ nhưng từ nhỏ đã không thích học hành, tốt nghiệp tiểu học xong thì ở nhà làm nông, rảnh rỗi thì lên thành phố làm thuê, nên chuyện hôn nhân của cậu ta trở thành một vấn đề lớn.

Hai năm trước tôi sang châu Phi làm việc, cũng dự định kiếm một khoản sính lễ cho cậu ta, giúp cậu ta yên bề gia thất.

Ai ngờ cậu ta lại tự mình quen được một người vợ, lại còn không cần sính lễ hay nhà cửa, chỉ mang theo hai bộ quần áo, rồi về sống cùng với em trai tôi.

Tôi cảm thán em trai mình thật may mắn, cũng không khỏi khen ngợi phẩm chất tốt đẹp của em dâu.

Mặc dù em dâu không đòi sính lễ, nhưng chị cả như mẹ, tôi vẫn sẽ theo quy tắc đưa cho cô ấy mười vạn tệ, coi như là vốn khởi nghiệp cho gia đình nhỏ của hai người.

Trước khi lên máy bay, tôi gọi điện cho em trai, hy vọng cậu ta có thể đưa em dâu ra sân bay đón tôi. Ý định ban đầu là muốn đưa hai đứa đi ăn ở một nhà hàng lớn trong thành phố, rồi mua cho em dâu vài bộ quần áo, và làm một chiếc vòng vàng lớn.

Không ngờ em trai tôi lại từ chối, nói rằng ở nhà bận, bảo tôi tự đi xe về.

Qua điện thoại, tôi lờ mờ cảm thấy sự lạnh nhạt của em trai, nhưng tôi không để tâm. Kể từ khi bố mẹ qua đời, tôi và em trai nương tựa vào nhau mà sống, cậu ta nói bận thì chắc chắn là bận thật.

Sau khi xuống máy bay, tôi gọi xe trực tuyến rồi đi thẳng về làng.

Khi về đến nơi, trời cũng đã chập choạng tối.

Làng quê tối om, người già tiếc tiền điện nên cơ bản trời vừa tối là đã đi ngủ.

Tôi gõ cửa một lúc lâu, em trai mới ra mở cửa.

"Chị."

Giọng em trai tôi rất nhỏ, như thể không có tinh thần.

Tôi đáp lại một tiếng, rồi chợt nhìn thấy một cái đầu ló ra từ vai em trai tôi.

Ánh trăng mờ chiếu vào cái đầu đó, tôi thấy hàm răng trắng nhợt, và đôi mắt phát sáng.

Tôi sợ hãi đến suýt nữa thì hét lên.

"Chị, chị sao vậy?" Giọng em trai có vẻ lo lắng.

"Cái gì trên vai em vậy?"

Tôi đưa tay chỉ vào vai cậu ta.

Trên vai cậu ta rõ ràng là một cái đầu, tuy ngũ quan không nhìn rõ, nhưng rõ ràng là ngũ quan của một người phụ nữ.

Em trai tôi liếc nhìn vai mình rồi cười: "Chị, đây là em dâu của chị, cô ấy tên là Chu Trùng Trùng."

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi trách móc.

Dù là sự lãng mạn giữa hai vợ chồng trẻ, nhưng trong đêm tối như thế này, hai người chồng lên nhau, người nào yếu tim chắc chắn sẽ bị dọa c.h.ế.t khiếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/em-dau-ky-sinh/chuong-1.html.]

Chu Trùng Trùng?

Cái tên này cũng thật kỳ lạ, ai lại đặt cho con gái một cái tên như vậy chứ?

Em trai dẫn tôi vào nhà, trong nhà cũng không bật đèn.

Tôi bật đèn pin điện thoại để tìm dây kéo đèn. Khi tôi đưa tay ra kéo dây, sau lưng lại có một cảm giác lạnh lẽo.

Tôi theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt đối diện với cái đầu đang ló ra trên vai em trai tôi.

Răng trắng, mắt vàng.

Ngay lập tức, tôi kéo dây đèn xuống, cả căn phòng ngập tràn ánh sáng.

Lúc này, tôi mới nhìn rõ cái đầu trên vai em trai tôi.

2

Khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm nhọn, đang nằm trên vai em trai tôi.

Khuôn mặt này không hẳn là đẹp nhưng cũng không xấu, đương nhiên là đủ để xứng với em trai tôi.

Nhưng đôi mắt của cô ta khiến tôi cảm thấy khó chịu. Đôi mắt phát ra một ánh sáng vàng nhạt, toát lên vẻ lạnh lẽo không nói nên lời.

Có thể là do lúc nãy tôi bị cô ta làm cho hoảng sợ, nên nhìn thế nào cũng thấy cô ta không vừa mắt.

Khi ánh mắt tôi hướng về em trai, tôi lại càng ngạc nhiên hơn.

Hai năm trước khi tôi ra nước ngoài, em trai tôi vẫn là một chàng trai vạm vỡ cao 1m80. Bây giờ, tuy không thể dùng từ gầy trơ xương để miêu tả, nhưng rõ ràng cậu đã gầy đi trông thấy, sắc mặt còn sạm đen.

"Viên Quân, sao em lại gầy đi nhiều vậy?"

"Em gầy đi sao? Có gầy đâu? Vẫn giống như trước mà?"

Em trai tôi nói liền ba câu, tỏ vẻ cậu không gầy, nhưng câu nào cũng là câu hỏi ngược lại.

"Gầy đến mức mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa. Viên Quân, em bị làm sao vậy? Em không phải bị bệnh rồi chứ?"

Hàng tháng tôi đều gửi tiền về cho em trai, không thể nào cậu bị đói mà gầy được.

Gầy gò và sạm đen như cậu, phần lớn là do bị bệnh.

"Không bệnh. Chị, em khỏe mà."

Em trai tôi trước đây có giọng nói rất to, giờ lại nói khẽ, điều này rõ ràng là đang bị ốm.

Tôi định ngày mai sẽ ép em trai đi khám bệnh, thì đột nhiên tôi nhận ra một chuyện khác.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Cho đến giờ phút này, em dâu vẫn nằm trên lưng em trai tôi.

Dù là sự lãng mạn giữa hai vợ chồng, nhưng em dâu cũng không nên làm như vậy trước mặt chị chồng chứ?

Nhưng tôi không tiện nói thẳng bảo em dâu xuống, nên tôi nói: "Trùng Trùng, chị có mang một ít quà cho em, em đến xem có thích không?"

Nói rồi, tôi mở vali, lấy ra một vài món đồ trang sức mua ở châu Phi.

"Trùng Trùng, em xem có thích món nào không?"

Em dâu vẫn nằm trên lưng em trai tôi, không hề nhúc nhích, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào tôi.

Một sự nhiệt tình bị dội một gáo nước lạnh. Tuy ngượng, nhưng tôi vẫn đoán có lẽ em dâu không thích những món đồ trang sức này.

Người Trung Quốc đều thích đeo vàng bạc, có lẽ em dâu thích vòng vàng lớn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Dâu Ký Sinh
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...