Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Cho Lý Đồ Tể

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong lòng ta giật mình.

Thì ra là hắn.

Ngày Giang Uyển bị đưa đi, Lý Thân đã đi xa. Bây giờ trở về, hắn mới biết vị hôn thê của mình đã đến kinh thành xa xôi, sắp sửa trở thành người của Bá phủ.

Ban đầu ta cứ nghĩ, Lý Thân và Giang Uyển hẳn cũng chỉ là “phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy”, “lời mai mối se duyên”. Nhưng điều bất ngờ là, Lý Thân lại từ chối lời đề nghị gả ta cho hắn của mẫu thân ta.

Chiều tối hôm ấy, phụ mẫu gọi ta đến phòng chính, kể cho ta nghe chuyện của Giang Uyển và Lý Thân. Lý Thân tuy mồ côi từ nhỏ, nhưng tính tình thật thà chất phác, lại siêng năng cần cù trong việc buôn bán. Phụ mẫu ta rất vừa ý chàng.

Hai người khéo léo khuyên nhủ ta rằng, Lý Thân từ chối ta chỉ là vì nhất thời chưa thể chấp nhận sự thay đổi đột ngột này. Nếu chàng biết được ta xinh đẹp dịu dàng ra sao, chắc chắn sẽ bằng lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ga-cho-ly-do-te/3.html.]

Giây phút ấy, ta chợt thấy đời người thật khó lường. Nếu vài tháng trước, có ai nói với ta rằng ta sẽ bị hai nam nhân lần lượt từ hôn, thì dù có nói gì ta cũng sẽ không tin. Vậy mà giờ đây, cả công tử nhà Bá phủ lẫn nam nhân đồ tể họ Lý ngoài chợ, ai cũng đều chối bỏ ta.

“Con à, con đừng buồn. Con tốt như vậy, đều là bọn họ không có mắt nhìn người, mẫu thân cùng phụ thân sẽ lại tìm cho con một người phu quân tốt.” Mẫu thân ở bên cạnh an ủi ta.

Ta lắc đầu: “Mẫu thân yên tâm, con không muốn gả đi nữa.”

Mười mấy năm qua, ta luôn xem việc gả vào Bá phủ, trở thành một tiểu thư khuê các hoàn hảo là mục tiêu duy nhất của cuộc đời. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, ta bỗng gặp phải biến cố lớn, phụ thân cùng mẫu thân vốn được ta kính trọng như trời đất lại chỉ coi ta như một công cụ.

Tiểu thư chân chính vừa trở về, họ liền không chút do dự mà vứt bỏ ta. Người mà ta xem là phu quân tương lai, cũng lập tức cưới nữ nhân khác, xem ta như chưa từng tồn tại.

Tất cả những điều mà ta trân trọng nhất, giờ đây nhìn lại, chẳng khác nào mây khói hư ảo.

Vậy thì từ nay về sau, ta muốn sống thật với lòng mình, sống một cuộc đời tự do tự tại. Việc một nam nhân hàng thịt từ chối ta, thật sự chẳng đáng gì. Thậm chí, ta còn có chút kính trọng tấm lòng chung thủy của chàng. Nghĩ lại, lúc phụ mẫu ta chọn phu quân cho Giang Uyển, quả thật là đã rất dụng tâm.

Đêm khuya, ta chợt nhớ ra món đồ nhỏ mua ban ngày để quên trong phòng phụ mẫu, bèn đứng dậy đi lấy. Qua cửa sổ, ta thấy phụ mẫu mỗi người ngồi một nơi, một người ngồi trên giường, một người ngồi trên ghế.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Cho Lý Đồ Tể
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...