Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ THAY RA BIÊN CƯƠNG

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

「Cẩm Ninh, muội đều đã biết cả rồi sao?」

Cố Tuân thần sắc bình tĩnh, vẫn giống như mọi khi.

Hắn giữ khuôn mặt cứng nhắc, khiến người ta chẳng thể dò xét được những sóng gió bên trong. Một mình gánh vác cả phủ Thế t.ử, hắn đã sớm dựng lên lớp giáp sắt cho mình.

Nhưng hắn cũng không hoàn toàn là người như vậy. Chỉ là chút dịu dàng ít ỏi của hắn, đều đã trao cả cho Cố Lăng Nguyệt.

Thứ muội của hắn.

Vì một câu nói thích của Lăng Nguyệt, hắn có thể ra bờ ao ngoài thành câu cá vào sáng sớm ngày đông giá rét. Vì Lăng Nguyệt sợ bóng tối, hắn chẳng tiếc nghìn vàng, treo đầy đèn lưu ly khắp phủ Thế t.ử.

Cũng chỉ khi nhắc đến Lăng Nguyệt, trong lời nói của hắn mới có chút tình cảm.

「Biên ải khổ cực, Lăng Nguyệt không chịu nổi đâu.」

「Muội là tẩu tẩu tương lai của muội ấy, dù sao cũng phải suy nghĩ cho muội ấy một chút.」

「Nếu ta không bảo vệ được muội ấy, thì làm sao ăn nói với phụ thân dưới suối vàng đây.」

Ánh mắt Cố Tuân khẽ d.a.o động.

Lòng ta lại hoang tàn như vừa có trận cuồng phong đi qua.

Còn chưa gả cho hắn, hắn đã dùng quy củ của phủ Thế t.ử để yêu cầu ta rồi.

Chẳng biết từ lúc nào, ta đã trở nên thuận tùng đến thế. Có lẽ, muốn trở thành Thế t.ử phi của Cố Tuân, thì trước tiên phải làm tốt vai trò trưởng tẩu của Lăng Nguyệt.

Thế nên, bất luận là bộ kim bộ diêu hồng ngọc phụ thân có được từ Tây Vực, hay là trâm lưu ly t.ử kinh được ban thưởng trong yến tiệc cung đình. Chỉ cần Cố Lăng Nguyệt thích, ta đều c.ắ.n răng nhắm mắt tặng đi.

Ta vốn tưởng rằng, Lăng Nguyệt vui thì Cố Tuân sẽ vui. Cố Tuân vui, thì ta cũng sẽ vui.

Nhưng ta nhận ra trong lòng mình chỉ có sự ngạt thở vì bị trói buộc. Mà Cố Tuân lại chưa từng hay biết.

「Vậy còn ta thì sao?」 Đáy mắt Cố Tuân thoáng qua một tia hoảng hốt.

「Thế t.ử đã từng nghĩ cho ta chưa?」 Ta không nhịn được mà hỏi dồn.

「Muội được Hầu gia yêu thương, nếu muội không muốn gả, ông ấy nhất định sẽ nghĩ cách cho muội.」

「Lăng Nguyệt không giống muội, muội ấy chỉ có mỗi ta thôi.」

Lòng ta tràn ngập bi lương. Cố Tuân tính toán thật khéo. Âm thầm tráo đổi một chiếc túi thơm, rồi ngồi chờ hưởng lợi.

Thấy ta hồi lâu không bày tỏ thái độ, ngữ khí của Cố Tuân trở nên nóng nảy.

「Cẩm Ninh, chúng ta có tình phần thanh mai trúc mã, chẳng lẽ muội không thể vì ta mà chịu chút uất ức này sao?」

Hàng ngàn suy nghĩ trong đầu như muốn nuốt chửng lấy ta.

Nếu hắn không nói, ta suýt chút nữa đã quên rồi.

Vào kỳ thu liệp năm ngoái, hắn nhận mệnh lệnh của phụ thân phải bảo vệ ta.

Thế nhưng lúc Lăng Nguyệt bị trẹo chân, hắn liền bế thốc muội ấy đi thẳng, bỏ mặc ta và tỳ nữ lại giữa rừng núi hoang vu.

Nếu không phải gặp được hộ nông dân thiện lương, ta và tỳ nữ giờ đây e là đã trở thành những bộ xương khô rồi.

Hắn túc trực bên cạnh ta sau khi được cứu, nắm lấy tay ta mà hà hơi ấm:「Ta không cố ý bỏ lại muội, chỉ là tình trạng của Lăng Nguyệt lúc đó quá nguy kịch.」

「Lăng Nguyệt là ân nhân cứu mạng của ta, ta không thể bỏ mặc muội ấy.」

「Cẩm Ninh, tha thứ cho ta có được không?」

Hắn vì báo ân mà sơ suất bỏ rơi ta. Nếu ta vì chuyện này mà gây hấn với hắn, thì lại thành ra ta là kẻ không hiểu chuyện.

Trước mặt mọi người, ta nghẹn đắng nuốt ngược uất ức vào lòng. Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta hứa hẹn:

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

「Cẩm Ninh, sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu.」

Nực cười thay, ta vậy mà lại từng tin hắn.

Ta thu lại ngàn vạn suy tư trong lòng, nhìn Cố Tuân lúc này đang lộ vẻ giận dữ trong mắt.

Sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-thay-ra-bien-cuong/1.html.]

Cố Tuân, lần này, ta sẽ chạy trốn thật xa khỏi ngươi.

「Cẩm Ninh?」

Thấy ta không đáp lời, Cố Tuân định đặt hai tay lên vai ta. Thân hình ta khẽ lùi về sau, né tránh hắn. Bàn tay lơ lửng giữa không trung, Cố Tuân có chút lúng túng.

「Ta biết muội vẫn còn giận. Đợi chuyện này qua đi, ta sẽ đưa muội đến ngôi chùa trên núi ngoại thành dạo chơi, nơi muội thích nhất đó.」

Ta của trước kia khi nghe thấy câu này, cơn giận đã tan đi một nửa. Cứ ngỡ Cố Tuân chịu dỗ dành nghĩa là trong lòng có ta. Nhưng đó chẳng qua chỉ là kế hoãn binh của hắn mà thôi.

Ta vẫn không buồn để ý đến hắn.

Hắn lộ vẻ không vui, lấy ra một tấm thiệp thọ đưa đại vào lòng ta.

「Mười ngày nữa là sinh thần của Lăng Nguyệt rồi.」 「Lăng Nguyệt rất muốn muội đến.」

Chuyện Cố Tuân tổ chức tiệc lớn cho thứ muội đã truyền khắp kinh thành. Người đời khen hắn lòng dạ bao dung, có phong thái trưởng huynh. Thế nhưng trong kinh thành này có mấy kẻ quyền quý lại chịu đến dự tiệc của một thứ nữ trong phủ Thế t.ử đã sa sút cơ chứ?

Cố Tuân đến mời ta, chẳng qua là muốn ta nể mặt mà thôi. Nếu ta đi, những quyến thuộc muốn nịnh bợ phụ thân ta cũng sẽ đi theo.

「Thật xin lỗi Thế t.ử, yến tiệc của lệnh muội, ta không đi được.」

「Muội là tẩu tẩu tương lai của muội ấy, nếu muội không đi, e là sau này sẽ bị người đời dị nghị.」

「Thế t.ử nói đùa rồi, chuyện ta và Tam hoàng t.ử thoái hôn vẫn còn chưa định đoạt, ta là tẩu tẩu của ai vẫn còn chưa biết được đâu?」

Ngữ khí của Cố Tuân trở nên nóng nảy: 「Hầu gia vừa lập quân công, chỉ cần ông ấy đi cầu xin Hoàng thượng, chuyện này nhất định sẽ thành công.」

Lòng ta chua chát. Quân công mà phụ thân vào sinh ra t.ử mới giành được, lại trở thành con bài để hắn tính toán lòng người.

Ta không muốn dây dưa với hắn thêm nữa.

「Phụ thân sau đại chiến mệt mỏi rã rời, vẫn còn đang trên đường trở về, Thế t.ử xin mời về cho.」

Cố Tuân vẫn không chịu đi, cứ quanh quẩn mấy lượt: 「Cẩm Ninh, nói cho ta biết, rốt cuộc tại sao muội không chịu đi?」

Ta kìm nén cảm xúc đang chực trào ra, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười vừa vặn:

「Mười ngày sau, Quý phi có lời mời ta tiến cung.」

Quý phi, chính là mẫu thân của Tam hoàng t.ử.

Ngày hôm sau, người của Kỷ Bảo Trai đến báo, mời ta đến để bàn bạc về kiểu dáng của trâm Loan Phượng.

Mẫu thân đi cùng ta. Trên xe ngựa, bà nắm c.h.ặ.t lấy tay ta, ngón tay cứ vân vê miết nhẹ trên mu bàn tay ta mãi không thôi.

Hồi lâu sau, bà mới nghẹn ngào lên tiếng:

「Ninh nhi, con thực sự đã nghĩ kỹ rồi sao?」

「Cố Thế t.ử bạc tình bạc nghĩa, mà Tam hoàng t.ử lại ở tận nơi biên ải xa xôi, gả cho người nào mẫu thân cũng không yên tâm được.」

「Hay là đều không gả nữa, phụ thân và mẫu thân sẽ giúp con lo liệu mọi chuyện.」

Giọng điệu mẫu thân đầy kích động, bà hiếm khi như vậy. Xuất thân từ thế gia, mẫu thân luôn là người để ý đến nhất cử nhất động, lời ăn tiếng nói của mình nhất, nhưng vì con gái, bà cũng chẳng quản ngại chuyện gì.

Ta nắm lấy tay mẫu thân, giúp bà vén lại lọn tóc mai rối.

「Mẫu thân, nữ nhi đã nghĩ kỹ rồi.」

「Từ nhỏ phụ mẫu đã dạy dỗ con, phải tìm một người thiết thực, có ý chí. Tam hoàng t.ử trấn thủ biên cương, khiến bách tính vùng biên được an cư lạc nghiệp, người ấy nhất định chính là lương phối mà phụ mẫu thường nhắc tới.」

Mẫu thân nghe một tràng đạo lý nghiêm túc này của ta thì có chút không quen, ngẩn ngơ mất một lúc lâu.

「Nhưng chẳng phải con vốn luôn thích nam nhân tuấn tú sao?」

Bị mẫu thân đ.â.m trúng tâm sự, rặng mây đỏ nhuộm lên đôi gò má ta.

「Trải qua chuyện này, cho dù là kẻ có dung mạo đẹp như Phan An, nữ nhi cũng sẽ không để người ta lừa gạt thêm lần nào nữa.」

Ánh mắt mẫu thân lộ vẻ hoài nghi: 「Con là do ta sinh ra và nuôi nấng, tính tình thế nào chẳng lẽ ta lại không biết?」

Xe ngựa vừa vặn dừng lại.

Ta như vớ được cứu tinh, sau khi đỡ mẫu thân ngồi yên ổn, ta liền một mình xuống xe. Còn chưa bước vào cửa tiệm, ta đã thấy hai bóng dáng quen thuộc.

「Cẩm Ninh tỷ tỷ, tỷ cũng đến mua trang sức sao?」

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ THAY RA BIÊN CƯƠNG
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...