Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp anh

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi cảm giác còn chưa bắt đầu bao nuôi, chim hoàng yến của tôi đã có thể tác động được trái tim của tôi.

Ngay ở năm phút trước, hắn xoay người lại, ngón tay dài nhéo cằm tôi, ánh mắt cực lạnh mà đánh giá tôi.

Bán Hạ Nương Nương

Ánh mắt hắn giống như tia X quang có thể xuyên thấu cả người tôi, thật sắc bén, thật hung dữ…… tôi rất thích.

Tim tôi đập như sấm, miệng khô lưỡi khô, bụng nhỏ dần nóng lên.

Cảm giác lúc này hắn chỉ cần gọi tôi một câu bé yêu, tôi sẽ ngay lập tức đỏ tươi hai mắt mà ấn hắn ở trên tường, sau đó đem mệnh đều cho hắn.

Nguyên lai, đây là cảm giác yêu đương!

Nhưng hắn chỉ làm tôi sung sướng ba phút, liền thu hồi tay, cười như không cười mà chậc một tiếng:

“Được thôi. Về sau, khi mẹ tôi xuất hiện dây dưa tôi, cô giúp tôi giải quyết bà ấy.”

Đây là đã đồng ý!

Tôi lập tức lấy di động ra, kết bạn với WeChat của hắn, chuyển phí bao nuôi tám vạn cho hắn.

Ảnh WeChat của hắn là hình hắn ăn mặc quần áo đua xe, dựa nghiêng vài trước một chiếc đua xe, đẹp trai vô cùng.

Nhưng tôi nhìn một cái đã biết là P.

Chiếc đua xe này có giá trị gần một trăm triệu, nghe nói là của Thái Tử Triệu gia, một hào môn đỉnh cấp ở kinh thành.

Anh trai tôi đã nói qua, tài xế của ảnh Tiểu Triệu người rất tốt, nhưng rất hư vinh, thích giả người giàu có.

Quả nhiên, hắn không lập tức nhận lấy tám vạn này, chỉ là lười nhác mà nhìn lướt qua, giống như chướng mắt.

Không thể không nói, giả vờ rất giống đấy.

Nhưng tôi biết, hắn bị cha mẹ hút máu, có lẽ đời này cũng chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy.

Trong lòng hắn hẳn là đang dị thường hưng phấn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gap-anh/chuong-3.html.]

Tôi thử tiến lên, thuận lợi dắt lấy tay hắn.

Hắn không phản kháng, mà là nhìn tôi với ánh mắt hưng phấn: “Hồi hộp?”

Miệng tôi nói không, nhưng nhịn không được nuốt nước miếng một cái.

Hắn tấm tắc mà cười một tiếng: “Dắt cái tay đã hồi hộp, mà còn dám học người khác chơi bao nuôi?”

Tôi nổi giận: “Nói bậy gì đó! Đây là thái độ nên có đối với chủ nhân sao!”

Hậu quả chọc giận chủ nhân rất nghiêm trọng.

Nhưng chim hoàng yến của tôi hình như không rõ điểm này.

Dọc theo đường đi, tôi tỏ ra rất tức giận, nhưng hắn thoải mái lướt di động, không quan tâm đến tôi.

Tôi mắng thầm chính mình vừa rồi trả tiền quá nhanh, nếu dự chi trước bốn vạn, thái độ của hắn có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Đây chính là không kinh nghiệm làm hỏng!

Khi đến chung cư mà tôi ở, tôi vốn định tiếp tục tỏ ra không vui, bày ra khí thế của chủ nhân.

Nhưng hắn không thèm nhìn tôi cái nào, trực tiếp cởi quần áo vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước truyền ra từ bên trong, tôi tưởng tôi mới là tài xế, hộ tống Thái Tử về nhà tắm rửa.

Nhưng tôi chính là chủ nhân, hắn tắm rửa cũng nên là tắm để tôi ngắm!

Nghĩ vậy, tôi vô cùng tự tin, hùng hổ mở cửa phòng tắm.

Hắn đưa lưng về phía tôi, đứng ở dưới vòi hoa sen đang phun nước, nhíu mày nhìn tôi vừa vọt vào:

“Đi ra ngoài.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp anh
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...