Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẶP PHẢI TRÀ XANH CUỒNG YÊU

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Cô bạn cùng phòng Du Gia Lệ không ngần ngại cầm lấy bốn ly trà sữa mà bạn trai Trương Triều đặt cho tôi, rồi chia cho hai người bạn cùng phòng còn lại.

"Còn hai ly nữa, mọi người đừng ngại nhé." Cô ấy hành xử tự nhiên như thể đó là trà sữa bạn trai cô mua vậy.

Nói xong, cô tự giữ lại ly trà sữa vị đậu đỏ.

Hai cô bạn cùng phòng kia nhìn tôi có chút bối rối, cuối cùng chỉ đành gượng gạo nói: "Giang Chi, bạn trai cậu tốt quá, cảm ơn nhé."

Du Gia Lệ nghe họ nói vậy, tay cầm ly trà sữa hơi khựng lại.

Cô ấy bước đến đặt ly trà nhài cuối cùng lên bàn tôi, vẻ mặt có chút không cam lòng.

"Này, của cậu đây, trà nhài mà cậu thích."

Đấy, cả Trương Triều, người mua trà sữa, lẫn Du Gia Lệ, cả hai đều biết rõ.

Tôi không thích uống trà sữa vị đậu đỏ.

Vậy thì ly trà sữa đậu đỏ không thể thiếu này là dành cho ai?

Tôi nhìn qua Du Gia Lệ đang ngồi đó chụp ảnh tự sướng, cô ấy chọn nhiều góc khác nhau, chụp rất nhiều bức.

Rồi cẩn thận chỉnh sửa rất lâu, cuối cùng đăng lên mạng.

Sau đó, cô ấy giống như một cô gái mơ mộng, mong chờ phản hồi từ bên kia.

Nhìn thấy thế, tôi gọi video WeChat cho Trương Triều, anh ấy nhấc máy ngay lập tức.

"Này, bảo bối, có chuyện gì vậy, trà sữa có ngon không?"

Khi giọng nói anh ấy vang lên, Du Gia Lệ rõ ràng có chút sững sờ.

"Em không thích uống vị đậu đỏ, ngọt lắm, rất ngấy, lần sau đừng mua nữa."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gap-phai-tra-xanh-cuong-yeu/chuong-1.html.]

Bạn trai tôi vui vẻ đồng ý: "Được, được, anh sẽ nghe lời em."

Tay cô ấy nắm chặt điện thoại, chẳng mấy chốc, cô đập mạnh nó xuống bàn.

Tôi vừa gọi video vừa ngạc nhiên: "Sao thế Gia Lệ, đang tức giận vì không nhận được tin nhắn của ai à?"

Du Gia Lệ mỉm cười gượng gạo, lắc đầu, không đáp lại tôi.

Hôm đó, vì ly trà sữa đậu đỏ, tôi làm ầm ĩ một hồi lâu, đủ lớn để cô ấy nghe thấy.

Trương Triều dỗ dành tôi rất lâu, còn Gia Lệ trên giường đối diện cũng im lặng hồi lâu.

Cho đến khi tôi tắt điện thoại, từ phía cô ấy mới vang lên tiếng gõ máy khẽ khàng, và tiếng thút thít đứt quãng.

Tôi và Trương Triều đã yêu nhau từ năm nhất đại học, anh ấy là người chủ động theo đuổi tôi.

Anh nói rằng trong suốt kỳ quân sự, giữa bao cô gái, anh chỉ để mắt đến tôi.

Khi ấy, tôi đang ở giai đoạn mới biết yêu, thêm vào đó, Trương Triều trông rất điển trai, lại còn lịch thiệp, chu đáo với con gái.

Chúng tôi trở thành một cặp một cách tự nhiên.

Lần đầu tôi đưa bạn cùng phòng đi gặp anh, mọi người đều khen Trương Triều.

Chỉ có Du Gia Lệ khoác tay tôi, nhẹ nhàng nói: "Giang Chi, những người đàn ông đẹp trai không dễ đối phó đâu, cậu đừng để anh ta làm tổn thương."

Lúc đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng cô ấy chỉ đang nhắc nhở tôi một cách thiện chí.

Vì vậy, tôi gật đầu: "Làm gì có ai quan trọng bằng chị em chứ."

Nhưng sau này, mỗi lần gặp mặt, ánh mắt của cô ấy luôn quanh quẩn trên người Trương Triều.

Dù chậm chạp đến mấy, tôi cũng nhận ra có điều không đúng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẶP PHẢI TRÀ XANH CUỒNG YÊU
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...