Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIẢ DẠNG THỤC NỮ ĐỂ "CÂU ANH"

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Để chuẩn bị cho buổi hẹn hò ở công viên giải trí vào thứ Bảy, tôi đã đặc biệt tìm đến cô bạn thân Triệu Hoa Hoa.

"Đối tượng hẹn hò hôm nay thuộc kiểu nào? Rapper? DJ? Trai lớn tuổi? Hay 'cún con' (Tiểu nãi cẩu)?"

Tôi chớp mắt vẻ ngây thơ vô số tội: "Bác sĩ nam."

"Bác sĩ nam à, ngon lành! Đồng phục cám dỗ (chế phục dụ hoặc)!"

Tôi lườm cô nàng một cái: "Bác sĩ nam đứng đắn cơ. Bác sĩ chỉnh hình đó, là cái người đã khám cho cậu sau cái đêm cậu say bí tỉ ở quán karaoke, té từ sofa xuống gãy năm cái xương sườn đó."

Biểu cảm của Triệu Hoa Hoa rất đặc sắc, tôi phải cất tiếng ngắt lời những suy nghĩ lung tung của cô ấy.

"Anh ấy rất trẻ, chưa bị hói đầu đâu."

Triệu Hoa Hoa bĩu môi: "Tôi biết cậu nên mặc gì rồi!"

Cô ấy tính toán rất kỹ lưỡng, bảo tôi hỏi Giang Nghiêu hôm đó mặc áo màu gì, rồi sau đó chọn cho tôi một chiếc váy hoa nhí cùng tông màu.

Một đôi giày vải trắng, cùng chiếc băng đô trắng trên đầu ăn nhập với nhau.

Nhìn mình trong gương, tôi không khỏi buột miệng: "Ngay cả hồi đi nhà trẻ tôi cũng chưa từng ăn mặc ngoan hiền đến mức này."

Thứ Bảy, tôi mặc "Chiến bào Ngoan hiền" như đã hẹn, đến công viên giải trí. Giang Nghiêu đứng trước cổng, mặc một chiếc áo hoodie, tay cầm một quả bong bóng hình nhân vật hoạt hình, trông hệt như một sinh viên đại học.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gia-dang-thuc-nu-de-cau-anh/chuong-3.html.]

Tôi tinh nghịch chạy đến bên anh, rồi giả vờ thẹn thùng cúi đầu xuống.

Giang Nghiêu nhìn tôi, không nói gì.

Trong lòng tôi thầm mắng Triệu Hoa Hoa! Tôi đã thấy cái cách ăn mặc này của mình kỳ cục lắm rồi!

"Hôm nay em... rất đẹp."

Để che giấu sự ngại ngùng, Giang Nghiêu còn đưa quả bong bóng trong tay cho tôi.

Làm tốt lắm! Anh ấy bị tôi mê hoặc rồi! Anh ấy hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu rồi! Tôi tin vào mắt thẩm mỹ của mình! "Chiến bào Ngoan hiền" vô địch!

"Đi thôi," Giang Nghiêu kéo sợi dây buộc bong bóng, "chúng ta vào trong đi."

Thật lòng mà nói, giả vờ ngoan hiền đúng là một việc vô cùng mệt mỏi.

Tôi thèm thuồng nhìn chằm chằm vào khu vực bán bia dành cho người lớn của công viên giải trí. Trên túi đựng bia còn in hình cô gái gợi cảm, trông thật sự quyến rũ.

Nhìn sang Giang Nghiêu bên cạnh, tôi đành phải c.ắ.n răng mua hai cây kem.

Ai mà ngờ được kem lại có kẹo nổ bên trên, làm tôi giật mình. Mấy đứa con nít sao lại thích ăn cái thứ này chứ.

Thấy Giang Nghiêu có vẻ muốn nói lại thôi, tôi dò hỏi: "Sao anh không ăn nữa? Không ngon à?"

Giang Nghiêu chớp chớp mắt: "Thấy em ăn ngấu nghiến quá, anh sợ em không đủ ăn nên muốn để dành cho em."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIẢ DẠNG THỤC NỮ ĐỂ "CÂU ANH"
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...