Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gia Đình Hạ Hạ Và Tiểu Sâm

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cho dù Hoắc Ngữ không tin vào thần linh ma quỷ.

Nhưng đáy lòng anh cũng cảm thấy hơi bất an.

Xem ra trốn thôi vẫn chưa đủ, vẫn nên chấm dứt luôn.

Anh vừa nghĩ vậy, chỉ thấy gương mặt tôi khó ở.

"Cho nên anh và Phạm Dao không hề nảy sinh tình cảm à?"

Hoắc Ngữ ngây ngốc gật đầu.

Tôi: "..."

Sao không theo cốt truyện?

Vậy Phạm Dao có lập nghiệp thành công không!

Ba mươi triệu của tôi, tiêu rồi!

Tôi tức giận trừng Hoắc Ngữ, đẩy anh ra khỏi phòng.

"Khoan đã."

Anh cạn lời, nhưng không quên chống lại khung cửa.

"Em vẫn chưa nói em có cảm giác gì với anh."

Tôi nghĩ đến đây lại tức giận, bây giờ quan trọng là tình yêu à!

Tôi ngoài cười nhưng trong không cười.

"Suy nghĩ của em chính là, đầu tiên xem anh là ông chủ, vậy mà anh lại muốn làm chồng em. Chuyện gì đúng à?"

"Tiếp theo, em cảm thấy anh giống trâu già gặm cỏ non, mặc dù tuổi tác chúng ta không chênh lệch nhiều, nhưng con của anh đã lớn như vậy, em lại chưa từng yêu đương. Anh không cảm thấy em bị thiệt thòi quá à?"

"Cuối cùng, em là người phụ nữ truyền thống, chỉ ngủ với trai tân, cảm ơn."

Trên gương mặt mờ mịt của Hoắc Ngữ hiện lên vẻ lúng túng.

Tôi nhân cơ hội đẩy anh ra.

*

Sau khi bàn giao công việc cho người giúp việc mới, Phạm Dao nhanh chóng nghỉ việc.

Trước khi đi, cô ấy ôm chặt tôi.

"Cảm ơn cô Trang Hạ, cô đã chỉ lối cho tôi, bây giờ tôi đầy nhiệt huyết!"

Tiền đã chuyển rồi, tôi còn nói gì được, chỉ có thể rưng rưng chúc phúc.

Hoắc Ngữ nghiêm mặt, quầng mắt xanh đen.

Sau khi nghe tin tức này đột nhiên sắc mặt thay đổi, dáng vẻ ước gì cô ấy đi nhanh lên.

Anh thì bỏ qua, tôi còn tưởng rằng Hoắc Minh Sâm sẽ khóc lóc ầm ĩ không cho cô ấy đi.

Không ngờ nhóc con này chỉ lịch sự nói tạm biệt, hẹn sau này có rảnh sẽ chơi cùng nhau.

Tôi hơi kinh ngạc nói: "Tiểu Sâm, chẳng phải con rất thích dì Phạm à?"

Thằng bé vẫn còn đang giận dỗi.

Hung hăng.

"Hừ."

Tôi vội qua dỗ dành.

"Hôm qua dì thấy phòng lộn xộn quá nên thu dọn một chút, không có ý định rời đi."

"Con xem, chẳng phải hôm nay dì vẫn ở nhà à?"

Tôi thấy thằng bé không nói gì, đành phải chột dạ dùng tuyệt chiêu.

"Con lại không tin dì đúng không?"

Thật ra tôi không lừa thằng bé, chắc chắn trước khi đi tôi sẽ nói lời tạm biệt.

Hoắc Minh Sâm nhớ đến hậu quả khi đổ oan cho tôi, mặc dù vẻ mặt khó coi nhưng vẫn nắm tay tôi lẩm bẩm nói: "Hạ Hạ là Hạ Hạ, dì Phạm là dì Phạm, khác nhau."

Trong phút chốc tim tôi như bị đánh trúng, vừa chua vừa mềm.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn thằng bé: "Vậy trước đó hai người lén dì thì thầm gì đó?"

Hoắc Minh Sâm lại tỏ vẻ bất lực.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gia-dinh-ha-ha-va-tieu-sam/chuong-7.html.]

"Ba chẳng làm được gì, con chỉ có thể giúp ba hỏi dì Phạm cách theo đuổi phụ nữ thế nào, không ngờ ba vẫn không thành công!"

Tôi sững sờ: "Theo đuổi dì à?"

"Đúng vậy!"

Cậu bé càng nói càng giận: "Ba ngốc quá, con đã nói ba biết Hạ Hạ thích tiền nhất!"

Tôi: "..."

Cho nên ba mươi triệu kia không phải tiền hợp đồng à.

Là dùng để theo đuổi tôi sao?

"Khụ."

Phía sau vang lên giọng của Hoắc Ngữ.

Anh nhìn lướt qua Hoắc Minh Sâm, lại nhìn tôi.

"Trang Hạ, chúng ta nói chuyện đi."

*

Hoắc Ngữ đưa tôi đến phòng sách của anh, đưa cho tôi một xấp tài liệu.

Tôi mờ mịt mở ra, càng xem càng kinh ngạc.

Dưa siêu to khổng lồ!

Hoắc Minh Sâm là con của chị gái Hoắc Ngữ.

Nói cách khác, hai người bọn họ không phải ba con ruột.

Hoắc Ngữ bình tĩnh nói: "Hồi nhỏ anh bị lạc, sau khi trở về thì ba mẹ qua đời vì tai nạn ô tô, chị bị bệnh nặng, chỉ để lại đứa bé này. Anh đón về nuôi."

Nói ra thì đơn giản, nhưng chuyện trong đó rất phức tạp.

Ba Hoắc là người có tư tưởng phong kiến, ông ấy không để cho con gái có tài năng tiếp quản công ty, trái lại gả con cho con trai nhà qua lại lâu đời.

Thanh mai trúc mã, hiểu rõ lẫn nhau.

Không ngờ người đó là kẻ lòng lang dạ thú, muốn thâu tóm toàn bộ quyền lực của ông.

Ba mẹ Hoắc bị tai nạn không phải chuyện ngoài ý muốn.

Cũng may chị gái tìm được anh về.

Chị ấy nén hận thù đưa Hoắc Ngữ ra nước ngoài, tích lũy vốn liếng cho anh, dạy anh thủ đoạn trên thương trường.

Trước khi qua đời, chị ấy cũng giao con cho anh và trăn trối, không được cho thằng bé nhận lại ba ruột.

Cho nên Hoắc Ngữ ghi đứa nhỏ này là con mình.

Sau đó, anh điên cuồng trả thù gia đình kia.

Không chỉ dùng thủ đoạn cứng rắn giành lại công ty, mà còn đưa chồng cũ của chị gái vào tù.

Sau khi nghe xong, trái tim tôi đập thình thịch.

Tôi vội mở cửa ra nhìn xung quanh, thấy không có ai mới đóng cửa lại.

Anh khó hiểu hỏi: "Em đang làm gì thế?"

Tôi bịt miệng anh lại: "Nói nhỏ chút!"

Mi mắt Hoắc Ngữ run lên, không dám động.

"Chuyện này Tiểu Sâm không biết đúng không?"

Anh gật đầu, giờ phút này ngoan ngoãn hệt như Hoắc Minh Sâm.

Tôi khẽ thở ra.

"Vậy thì tốt rồi, không được để cho thằng bé biết chuyện này. Thằng bé thông minh lại nhạy cảm, sau khi biết chắc chắn sẽ rất đau lòng."

"Cho dù có lý do buộc phải nói cũng phải đợi đến lúc thằng bé có thể chấp nhận được..."

Cảm giác cay đắng tràn ngập không gian.

Đứa nhỏ thân thế long đong này khiến cho người ta thương xót.

Hồi lâu sau không thấy Hoắc Ngữ nói chuyện, tôi giương mắt nhìn, lại nhìn thấy đôi mắt đầy ý cười của anh.

Tôi tức giận: "Anh cười cái gì!"

Hoắc Ngữ thở dài: "Em và ba mẹ em đều là người tốt."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gia Đình Hạ Hạ Và Tiểu Sâm
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...