Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gửi Nhầm, Yêu Luôn

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Miệng Rộng với đồ hiệu sang trọng xuất hiện, tôi đang thu dọn hành lý.

“Lâm Sở Nhiên! Thật sự là cậu à?”

“Miệng Rộng? Sao cậu ở đây?”

“Mua nhà đầu tư thôi, căn này của cậu sao?”

Tôi cười khổ, lắc đầu: “Không, tôi chỉ thuê thôi.”

Chúng tôi nói lâu ở quán cà phê gần đó; Miệng Rộng nhắc tới tên Lý Tuấn Hiên — cái tên đè nặng trong lòng tôi sáu năm. “Tuấn Hiên vẫn tích cực tổ chức họp lớp, luôn chọn khách sạn cậu từng thích, chẳng lẽ cậu chưa hiểu là cậu ấy chưa quên cậu sao?” Tim tôi thắt lại; tôi nhấp ngụm cà phê đắng. “Tôi đã thế này rồi, xuất hiện trước mặt cậu ấy có ý nghĩa gì nữa?”

“Nếu không ở được đây, thì về nước thôi, dù sao đó cũng là nơi sinh ra và nuôi dưỡng cậu.”

Hóa trị đã cạn tiền, nên tôi phải về nước. Bác sĩ nói nếu từ bỏ hóa trị, tôi chỉ sống tối đa một năm. Khi thấy ảnh họp lớp Miệng Rộng gửi, tôi đấu tranh nội tâm nhiều mà vẫn quyết định tham gia.

Tác dụng phụ làm dạ dày tôi khó chịu; khi Miệng Rộng ép uống rượu, Tuấn Hiên kịp thời giúp tôi thoát cảnh khó xử. Cậu ấy thêm WeChat tôi rồi kéo tôi vào nhóm chat gia đình. Tôi bất ngờ, vui mừng, nên ích kỷ nhận mọi câu hỏi và nhận mình là bạn gái của Tuấn Hiên.

Gia đình Tuấn Hiên ấm áp, cho tôi cảm giác đã lâu không có. Nhưng tiếc thay, buổi họp, do tác dụng hóa trị, tôi nôn; mọi người hiểu nhầm là tôi có thai. Em trai và em gái Tuấn Hiên phát hiện điều bất thường nhưng không ai trực tiếp vạch trần.

Ở bệnh viện, khi em trai siêu âm cho tôi, cậu ấy thấy vết sẹo mổ trên bụng và nhận ra điều gì đó. Tôi kể sự thật: “Tôi bị ung thư dạ dày, đã phẫu thuật cắt dạ dày; phản ứng lúc nãy là do hóa trị.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gui-nham-yeu-luon/chuong-6-gui-nham-yeu-luon.html.]

“Anh trai biết không?”

“Không, và tôi không muốn anh ấy biết.”

“Vậy chị muốn em làm gì?”

“Hãy coi như tôi mang thai, để mọi nghi vấn đều dồn lên tôi.”

“…Anh tôi là người tốt, kể cả chị nói thật thì anh ấy cũng không bỏ chị đâu…”

“Không cần, tôi thà dùng lời nói dối để lừa anh ấy suốt đời, để anh quên tôi và bắt đầu lại.”

Lời nói dối của tôi thành công. Tuấn Hiên tin tôi là kẻ ham tiền. Không lâu sau, tôi nghe Miệng Rộng kể rằng Tuấn Hiên đi xem mắt; cô gái đó rất tốt. Sau đó, tôi bán hết tài sản, đến Nhĩ Hải mở quán cà phê.

Thời đại học, Tuấn Hiên từng nói muốn an dưỡng ở Đại Lý, Vân Nam, mở quán cà bên biển — giấc mơ đó tôi làm thay cậu ấy. Thời gian tôi không còn nhiều, tôi quyết định báo tin cho chồng cũ Lưu Tiêu.

Anh ta đã ly hôn với chủ nhà, chia được phần tài sản, giờ thành tầng lớp trung lưu; anh ta cũng đã kết hôn và có con ở nước ngoài, cuộc sống ổn định. Khi nhận điện thoại tôi, anh lập tức về. Gặp nhau, anh xin lỗi.

“Tổ chức đám tang cho em nhé, nhưng đừng thông báo cho Tuấn Hiên. Sau khi em mất, anh hãy đứng ra chuyển nhượng quán cà phê cho cậu ấy; em đã sắp xếp hết rồi.”

Trong tháng cuối đời, tôi bỗng hơi lưu luyến thế gian nên nhờ Lưu Tiêu tổ chức đám tang khi tôi còn sống. Tôi mời tất cả bạn đại học, trừ Tuấn Hiên. Nằm trong quan tài, nghe lời thương tiếc của mọi người, tôi mãn nguyện nhắm mắt. Sau này tôi ra đi bên bờ biển mình yêu. Một kết thúc như vậy không quá hối tiếc.

HOÀN

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gửi Nhầm, Yêu Luôn
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...