Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hai Minh Tinh

Chương 45

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngủ được một nửa, công mang thụ đang lưng mỏi eo run về nhà ngủ tiếp.

Mần trên bàn ăn, mần trong phòng ngủ.

Công vùi đầu gian khổ cày cấy, mần qua mần lại thụ.

Thật vất vả vứt thùng rác được một hộp đựng bao, mới coi như xong việc.

Kết quả, thụ nhân lúc công xuống lầu mua thuốc, trốn trong nhà vệ sinh không chịu đi ra.

Công cầm thuốc mỡ muốn đi vào giúp cậu tắm rửa, đương nhiên bị cự tuyệt ở ngoài cửa.

Thụ ngồi xổm trong bồn tắm, cái mông đau thấy sợ.

Không chỉ vừa hồng vừa sưng, còn có cái gì đó chảy ra từ bên trong.

Cậu đỡ trán, không ngừng suy nghĩ tại sao mọi chuyện đột nhiên lại biến thành như vậy.

Cậu tỏ tình rồi?

Không có.

Hôn nhẹ?

Cũng không có.

Trực tiếp vô chủ đề ngủ?? Ngủ?! Ngủ?!!!

Cậu ngủ với nam thần rồi???

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...