Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hành trình tái sinh

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh ấy nói từng vì từ chối cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt mà đã xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng với mẹ mình...

Hai mẹ con từng có thời gian đoạn tuyệt quan hệ. Sau khi kết hôn nhiều năm, anh ấy cũng chưa từng trở về nhà.

Làm sao có thể để mẹ anh ấy đến chăm sóc trong thời gian toii ở cữ được chứ?

Tôi choáng váng, hóa ra mẹ chồng tôi tự đến.

Đi vòng vèo như vậy, chẳng phải là đến để g..iết tôi sao?

Tôi hỏi Phùng Cương: "Mẹ là mẹ ruột của anh à?"

Phùng Cương nói: "Đúng vậy, mẹ anh góa chồng từ sớm... Tiểu Vũ, em cẩn thận một chút, mẹ anh tính khí không tốt, anh sợ bà sẽ làm em ấm ức..."

Những lời sau đó tôi nghe không rõ, vì nước mắt đã làm mờ mắt tôi.

Trà Sữa Tiên Sinh

Không chỉ là ấm ức, kiếp trước vì sự xuất hiện của mẹ anh ấy, tôi và con gái đã mất mạng.

Tôi từng chữ từng câu nói với anh ấy: "Không sao đâu, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và con, em và con đợi anh về."

Anh ấy có trách nhiệm của mình, điều này tôi đã hiểu rõ từ ngày đầu tiên kết hôn với Phùng Cương.

Anh ấy ở bên ngoaig bảo vệ mọi người, tôi bảo vệ gia đình nhỏ bên trong. Là vợ lính, nhiều khi rất cô đơn, nhưng cũng phải kiên cường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hanh-trinh-tai-sinh/chuong-4.html.]

Kiếp trước là tôi chưa đủ cảnh giác, nhưng bây giờ, những chuyện đau lòng đó sẽ không xảy ra nữa.

Cốc cốc cốc!

Cửa phòng bỗng vang lên, một giọng nữ quen thuộc vang lên: "Chị Vương có nhà không?"

Người đến là nhân viên của ban giải toả nhà cửa, đến để xác nhận thời gian chuyển nhà với tôi.

Khu chúng tôi ở sắp bị giải tỏa, hầu như các hàng xóm đều đã đi rồi.

Vì đang ở cữ, tôi đã báo trước với cô ấy, nói sẽ chuyển đi muộn hơn một chút.

Chúng tôi nói chuyện một lúc trong phòng ngủ, rõ ràng đã đóng cửa, nhưng em chồng Phùng Đan lại hai lần mượn cớ mang nước vào.

Nghe thấy chuyện giải tỏa, mắt cô ta sáng lên, lấp lánh vẻ tham lam.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, một ý nghĩ nảy lên trong lòng.

Nói ra thì, Phùng Đan là người nóng nảy, dễ kích động, so với bà mẹ chồng gian xảo, cô ta lại là một nhân tố rất tốt.

Năm ngoái cô ta ly hôn, mang theo con trai ở nhờ nhà mẹ chồng tôi. Đối với căn nhà này, cô ta có một sự cố chấp gần như bệnh hoạn.

Tôi quyết định ly gián cô ta trước... và căn nhà chính là mồi nhử.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hành trình tái sinh
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...