Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hầu Gia, Hòa Ly Đi!

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta không biết ngày hôm ấy nàng đã nói gì với Hoàng đế.

Nhưng cuối cùng, Hoàng đế đồng ý để ta và Vệ Cửu Mặc hòa ly.

Phụ thân và ca ca ta cũng không cần từ quan.

Lúc ta nhận được tin này, ta đã cầm trong tay thánh chỉ ban hòa ly của Hoàng đế.

Không cần Vệ Cửu Mặc phải đồng ý.

Không cần đến quan phủ làm thủ tục.

Ta rốt cuộc đã hoàn toàn thoát khỏi hắn.

Những năm qua, ta chịu đựng bao tủi nhục trong Vệ gia, không chỉ vì ta vẫn chưa hoàn toàn c.h.ế.t tâm với Vệ Cửu Mặc, mà còn vì phụ thân và ca ca.

Ta biết Hoàng đế luôn kiêng kỵ Giang gia.

Chỉ khi ta ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Vệ Cửu Mặc, hắn mới có thể yên tâm.

Phụ thân và ca ca cũng biết điều đó.

Cho nên, để đổi lấy sự tự do cho ta, bọn họ đã sẵn sàng từ bỏ tiền đồ của mình.

Khi biết được chuyện này, ta ôm mặt khóc nức nở.

Phụ thân chỉ vỗ nhẹ lưng ta, an ủi:

“Nha đầu ngốc, khóc gì chứ?”

“Phụ thân và ca ca vẫn còn làm quan, có gì đáng khóc đâu?”

Nhưng...

Chức quan còn, quyền lực đã mất.

Phụ thân đã giao mười vạn binh quyền của mình để đổi lấy một tờ hòa ly cho ta.

Phụ thân nói:

“Ta cũng đã sáu mươi rồi, không còn có thể ra chiến trường nữa.”

“Ca ca con là văn thần, ta giữ binh quyền cũng chẳng có ích gì, giang sơn này sớm muộn gì cũng là của lớp trẻ.”

“Nha đầu có thể được tự do, ta đã vui lắm rồi.”

Ông lại nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi con, nha đầu, vì phụ thân và ca ca mà con đã phải chịu ấm ức bao năm qua.”

Ta nhào vào lòng phụ thân, lắc đầu thật mạnh.

Ta gả cho Vệ Cửu Mặc là do chính ta lựa chọn.

Phụ thân và ca ca chưa từng ép buộc ta.

Là ta nhất kiến chung tình với hắn, nên mới quyết định hạ giá gả đi.

Bây giờ, ta cuối cùng cũng đã được tự do.

10

Hôm sau, ta dẫn Thải Nguyệt và Thải Vân đến Vệ Hầu phủ lấy lại của hồi môn.

Đã hòa ly rồi, của hồi môn mà phụ thân và mẫu thân chuẩn bị cho ta tất nhiên phải được trả về cho ta.

Khi đang thu dọn đồ đạc, một tiểu nha đầu chạy đến.

Là Như Nhi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hau-gia-hoa-ly-di/8.html.]

Nó vẫn như trước kia, rụt rè nhìn ta, nhẹ giọng hỏi:

“Mẫu thân, người thật sự không cần con và phụ thân nữa sao?”

Ta nhìn nó, không cảm thấy quá nhiều chán ghét.

So với Cảnh ca nhi, nó có phần hiểu chuyện hơn một chút, chưa từng thực sự làm ta ghê tởm, chỉ đơn giản là khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện diễn ra mà thôi.

Nhưng dù sao, nó cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy bảy tuổi.

Vậy nên ta không trách nó, chỉ nhắc nhở:

“Ta và phụ thân con đã hòa ly, ta không còn là mẫu thân của con nữa.”

“Con nên gọi ta là Giang di mới đúng.”

Như Nhi lập tức đỏ hoe mắt, không rõ vì sao lại khóc.

Nhưng chưa đợi nó kịp phản ứng, Trình Thanh Thanh đã nhanh chóng dẫn Cảnh ca nhi tới.

Lúc này, Cảnh ca nhi không còn vẻ giả bộ yếu đuối như trước kia nữa.

Nó lao đến, nắm lấy tay muội muội, hệt như một con sói nhỏ, ánh mắt đầy cảnh giác:

“Muội muội, sao muội lại khóc?”

Nói xong, nó hung hăng trừng mắt nhìn ta:

“Ngươi đã làm gì muội muội ta? Có phải ngươi bắt nạt muội ấy không?”

Nhìn bộ dạng nó lúc này, ta bỗng cảm thấy buồn cười.

Chẳng có chút khí chất nào của con nhà quan học hành lễ nghĩa.

Ngược lại, nó giống như đã học được hết những thủ đoạn của nữ nhân chốn hậu viện, giỏi mưu tính, giỏi đổi trắng thay đen.

Đặc biệt là cái bản lĩnh thay đổi sắc mặt rất nhanh, cũng học không tệ.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nhưng lần này, ta còn chưa kịp lên tiếng, Như Nhi đã vội vã giải thích trước:

“Ca ca, mẫu thân... không phải, Giang di không làm gì cả.”

“Là ta tự muốn đến gặp nàng.”

Cảnh ca nhi lập tức tức giận, quát lên:

“Muội đến tìm nàng ta làm gì?”

Lúc này, ánh mắt Trình Thanh Thanh trở nên lạnh lùng, nàng ta trầm giọng nói:

“Cảnh ca nhi, đưa Như Nhi trở về.”

Cảnh ca nhi nghe lời nàng ta răm rắp, lập tức ngoan ngoãn dẫn Như Nhi rời đi.

Lúc này, Trình Thanh Thanh mới nhìn ta, nhàn nhạt cười:

“Không ngờ phu nhân cũng có chút bản lĩnh, có thể khiến Như Nhi thật lòng yêu quý người.”

Nói xong, khóe môi nàng ta hơi nhếch lên, giọng điệu đầy chế nhạo:

“Đáng tiếc, Hầu phủ này, cuối cùng phu nhân cũng không thể giữ lại được.”

Ta nhìn nàng ta lúc này chẳng khác gì Cảnh ca nhi, thay đổi sắc mặt chỉ trong nháy mắt, lạnh nhạt hỏi:

“Ngươi đến đây làm gì?”

Trình Thanh Thanh không ngờ ta hoàn toàn không đáp lời, khiến nàng ta cứ như đang tự mình độc diễn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hầu Gia, Hòa Ly Đi!
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...