Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỆ THỐNG ĐỘC GIẾT

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3.

Thế nhưng, hiện tại tôi đang đứng trước một vấn đề quan trọng.

Tôi và Kiều Tùy Hoan, nhất định sẽ bị kéo đi xét nghiệm quan hệ ba con.

Dù sao doanh nghiệp gia đình to như vậy, sao lại có thể cho phép người ngoài nhúng chàm?

Bây giờ còn chưa nên ra tay trực tiếp, đầu tiên đơn thuần xây dựng một ít tình nghĩa gia đình trước. Không tỏ vẻ lạnh lùng như vậy.

Nhưng chỉ cần có kết quả, Kiều Tùy Hoan sẽ được xác định là con gái ruột.

Vậy tôi đây thổi gió bên tai, coi như dùng quạt ba tiêu đến thổi cũng sẽ không làm nên được chuyện gì.

Trên giường nệm xa hoa mềm mại, tôi có chút không ngủ được.

Nơi này là chiến trường mày c.h.ế.t tao sống.

Tôi nhất định phải phí hết tâm tư.

Căn cứ vào ký ức đời trước, ngày thứ hai tôi cố ý thắt b.í.m tóc đuôi ngựa đôi.

Váy dài nền trắng in bông hoa màu đỏ, giống như em gái nhà bên.

Sau khi Kiều Tùy Hoan thấy, trực tiếp lên tiếng chế giễu.

"Kiều Loan Loan, hiện tại chúng ta đang ở nhà giàu có nhất."

"Mày đừng có mang bộ dáng ở cô nhi viện kia về bên trong biệt thự được không, nghèo kiết hủ lậu!"

Trong lúc nói chuyện, ba mẹ nuôi cũng đi xuống lầu ăn cơm.

Cô ta tiến lên kéo tay mẹ nuôi, tiếp tục cười nhạo tôi: "Mẹ, người nhìn bộ đồ Loan Loan mặc kìa, giống như thôn nữ ở những thế kỷ trước."

"Hôm nay không phải chúng ta muốn đi ra ngoài đến thăm ông bà ngoại sao? Mặc thành dạng này, có thể mất mặt hay không nhỉ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/he-thong-doc-giet/chuong-2.html.]

Tôi giả vờ mờ mịt nhìn sang.

Quả nhiên, đáy mắt mẹ nuôi hiện ra ánh nước.

Ba nuôi ở sau lưng bà, cũng choáng.

"Phu nhân, bộ dáng của Loan Loan thật giống em lúc còn trẻ......."

Mẹ nuôi nghẹn ngào, bước nhanh đến gần tôi, lôi kéo tay của tôi kích động đến mức chỉ biết gật đầu.

Một bên tôi không biết làm sao, để bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt càng thêm đau lòng.

Mà một bên còn lại, Kiều Tùy Hoan choáng váng.

"Cha, mẹ, mọi người nói cái gì đấy?"

Cha mẹ nuôi không trả lời, từ phòng chứa đồ lấy ra quyển album ảnh ố vàng kia.

Đời trước tôi đã nhìn qua album ảnh vô số lần.

Mẹ nuôi: "Thật là, Loan Loan mặc đồ này, với em lúc tuổi còn trẻ, gần như giống nhau như đúc!"

"Cùng đi để bà ngoại của các con nhìn xem."

"Bà ấy chắc chắn sẽ kích động đến rơi nước mắt."

Trên mặt Kiều Tùy Hoan chỉ còn sự kinh ngạc.

Tròng mắt tôi che giấu ý cười.

Nước cờ đầu tiên, tôi đánh thắng.

Tôi so với Kiều Tùy Hoan, càng hòa nhập với bọn họ nhanh hơn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỆ THỐNG ĐỘC GIẾT
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...