Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HÌNH TƯỢNG SỤP ĐỔ

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12

Sau khi vào bên trong, Lục Hành đi thẳng về phía tôi.

Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã cởi áo khoác vest và khoác lên người tôi.

"Ninh Âm, em mặc cái gì thế này? Hở ngực, hở lưng rồi còn hở chân nữa."

Anh cúi đầu, lẩm bẩm không hài lòng.

"Sao thế? Mọi người đều mặc như vậy mà, còn có người mặc ít vải hơn em nữa."

Vừa nói, tôi vừa định cởi áo khoác của anh ra.

Nhưng anh lại giữ tay tôi lại.

"Không được cởi."

"Lục Hành, anh đến đây làm gì? Phiền thật đấy."

Tôi tức giận.

"Được thôi, giờ em thấy anh phiền rồi..."

"Không phải, nhưng anh lại giở cái trò này ra..."

Tôi khó chịu lườm anh một cái.

"Đừng ép em động tay động chân với anh trước mặt mọi người."

"Động tay không được, động miệng thì được. Dù sao cũng không được cởi, em không biết ánh mắt của mấy gã đàn ông kia khi nhìn em khiến anh muốn tức c.h.ế.t à..."

Anh giận dỗi, giơ tay che lại n.g.ự.c tôi.

"Đông người thế này, vợ ơi, em cho anh chút thể diện đi?"

Tôi thật sự chịu không nổi nữa, anh cứ ngồi sát bên cạnh tôi, nhìn tôi chăm chăm.

Không cho tôi cởi áo khoác ra.

Lúc này, phòng livestream càng sôi động hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hinh-tuong-sup-do/chuong-12.html.]

【Cả nhà ơi, cười muốn chết, đây còn là ông lớn lạnh lùng Lục Hành trên TV nữa không? Bây giờ chỉ là một fan cuồng của vợ thôi!】

【Đại ca nhỏ mọn quá, dính sát vợ không rời, không cho cô ấy cởi áo khoác.】

【Ai hiểu được, ánh mắt Lục Hành nhìn Ninh Âm ngọt ngào quá, đúng là yêu c.h.ế.t đi được.】

【Môn đăng hộ đối, kim đồng ngọc nữ, tình yêu hào môn này đúng là thích thật.】

Những khách hàng VIP tham dự buổi tiệc tối, phần lớn đều có quan hệ làm ăn với nhà họ Lục hoặc nhà họ Ninh.

Mọi người tất nhiên đến chào hỏi.

Một số ngôi sao trong làng giải trí cũng không bỏ lỡ cơ hội này.

Dù sao, họ cũng có nhiệm vụ bán hàng, chỉ cần vài khách hàng mua hàng, họ sẽ nhận được không ít hoa hồng.

Còn về Bạch Liên Liên, tất nhiên là vừa tức giận vừa hận, trốn ở xa nhất có thể.

Lúc này, fan của Bạch Liên Liên trong phòng livestream đã không biết chạy đâu hết.

Chỉ còn lại một đám cư dân mạng đang hóng chuyện.

【Nào nào, mấy người bảo muốn xem Ninh Âm bị vả mặt đâu rồi? Sao không thấy nữa?】

【Sao Bạch Liên không kiêu ngạo nữa rồi? Làm nhân viên bán hàng thì nghĩ mình ghê gớm lắm, không ngờ chị Ninh của tôi là bố của mấy người.】

【Những tin tức bôi nhọ Ninh Âm mấy ngày nay rõ ràng là có người giở trò sau lưng.】

【+1, những người nói Ninh Âm không có diễn xuất, thử đếm xem bao nhiêu tác phẩm đại diện của chị ấy rồi? Ngược lại, nhìn lại thần tượng của các người đi, dường như luôn bắt chước Ninh Âm thì đúng hơn?】

【+10086, những kẻ chê Ninh Âm xấu xí, gương mặt thẩm mỹ, chắc mù à, chị tôi từ khi ra mắt đã luôn giữ khuôn mặt này, đẹp không ai sánh bằng.】

【Trời ơi, cuối cùng fan chị Âm cũng có thể ngẩng cao đầu rồi, khóc c.h.ế.t mất...】

Tình cờ có một chị gái tham dự buổi tiệc, người có quan hệ khá thân thiết với tôi.

Chị ấy khoác tay tôi, ra hiệu về phía Bạch Liên Liên.

"Nghe nói Bạch tiểu thư dạo này rất nổi tiếng, thật trùng hợp, tôi cũng là fan của cô."

"Bạch tiểu thư diễn xuất giỏi, nghe nói múa cũng tốt, hay là nhảy một điệu nhé."

Chị ấy nắm giữ rất nhiều tài nguyên trong làng giải trí, Bạch Liên Liên tất nhiên không dám đắc tội.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HÌNH TƯỢNG SỤP ĐỔ
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...