Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hỗ Trợ Mạnh Nhất [Thực Tế Ảo]

Chương 83

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mọi người nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục vào sâu trong hu.yệt động, càng đi đường càng hẹp lại, đi đến cuối thì đường cũng hết, trước mặt bọn họ chỉ còn một cái hồ vắng vẻ, ngoài ra cũng không còn đường nào khác.

Rất rõ ràng, đây là bắt bọn họ phải xuống nước.

Nói là hồ chứ thực ra nó thông với đại dương bên ngoài, hiện ra màu xanh biển.

Dạ Kiêu nhìn chằm chằm mặt nước một hồi, mở miệng nói: "Có lẽ là phải xuống nước, mọi người giắt thêm ít thuốc Thể lực lên người đi.

"

Lặn với bơi dưới nước đều cần tốn lượng lớn Thể lực, chẳng ai biết nước này sâu đến đâu, nếu có thông đạo thì sẽ dài bao nhiêu, do đó chuẩn bị nhiều thuốc Thể lực chút chắc chắn không thừa.

May mà Nhiễm Kỳ đã sớm chuẩn bị, thuốc Thể lực mang theo cũng đủ nhiều, thế là chia cho mỗi người hai lốc, bảo đảm bọn họ giữ được đầy đủ Thể lực khi ở trong nước, mặt khác cậu còn mang theo không ít thuốc nước Gia Tốc, cũng chia cho họ luôn.

"Thuốc nước Gia Tốc có thể tăng nhanh tốc độ di chuyển, lúc bơi cũng sẽ đỡ được phần nào.

"

"Cái này! ! Sao có thể vô liêm sỉ lấy không của cậu vậy chứ, giá thị trường bao nhiêu, chúng tôi sẽ trả bấy nhiêu!" Đám Tu La đều là kẻ biết lẽ phải, những người khác trong đội có thể chung tài nguyên, nhưng bọn họ lại không thuộc đoàn đội Dạ Kiêu, sao có thể lấy không thuốc của Nhiễm Kỳ không biết ngượng vậy được, thế là thanh toán tiền bạc theo giá thị trường.

Nhiễm Kỳ vội từ chối, song dưới sự kiên quyết của nhóm Tu La, cuối cùng cậu cũng đành nhận.

"Đừng vội xuống nước, Tiểu Tứ với Tiểu Lạc xuống dò đường trước, không bị sao thì chúng ta lại xuống.

" Dạ Kiêu vô cùng cẩn thận.

Tất nhiên mọi người không có ý kiến, Ấm Lạnh Bốn Mùa và Cố Lạc bèn cùng lội xuống nước.

Sự thật chứng minh, quyết định của Dạ Kiêu vô cùng chính xác, hai người vừa xuống nước đã gặp sự tấn công của đàn cá.

Đó là một đàn Cá Kiếm, dáng vẻ Cá Kiếm có hình giọt nước, vảy trơn, hàm trên mọc như một cây kiếm, hình thể khổng lồ ở trong nước lại có tốc độ kinh người, chúng nó sẽ dùng hàm trên dài và nhọn làm vũ khí để phát động tấn công với kẻ địch.

Tốc độ của chúng cực nhanh, hàm trên cứng chắc hệt như trường mâu lao vút đến, mỗi một đòn tấn công đều vô cùng mau lẹ và mãnh liệt, dù cho khiên của Cố Lạc với Ấm Lạnh Bốn Mùa có thể cản lại được thì cũng rất vất vả.

"Cẩn thận! Dưới nước có quái nhỏ đó!" Cả hai lập tức nhắc nhở mọi người trong Kênh Đội ngũ.

Mọi người liếc nhau, xem ra không thể tránh được trận chiến dưới nước rồi.

Hoàn cảnh dưới nước giống hệt biển cả thật sự, chẳng qua vì là game nên mọi người xuống nước thì không cần cân nhắc vấn đề về áp suất và dưỡng khí, chỉ cần thanh Thể lực chưa tụt về 0 thì họ có thể tự do hành động ở dưới nước, đương nhiên cũng bao gồm cả việc chiến đấu.

Cho dù mọi người đã làm công tác tư tưởng, song sau khi xuống nước, lúc trông thấy bầy cá đông như vậy vọt về phía mình thì vẫn rất hoảng.

May mà bọn họ trải qua cũng không ít phó bản đủ loại, rất nhanh đã điều chỉnh trạng thái, cùng bắt đầu phát động tấn công với đàn cá.

Cơ mà do phải chiến đấu dưới nước, sức tấn công của phép thuật hệ Hỏa bị giảm mạnh, Dạ Kiêu thử dùng [Thuật Lôi Kích] một chút, nước dẫn điện, hiệu quả giật điện đàn cá cực ổn, không ít Cá Kiếm bị giật đến nỗi phơi bụng nổi lềnh phềnh, song kể cả đám người đang ở trong nước cũng bị trải nghiệm cảm giác điện giật tê tái một phen.

Tuy dưới trạng thái tổ đội thì có thể miễn dịch sát thương kĩ năng của đồng đội với nhau, thế nhưng cảm giác của cơ thể bọn họ vẫn có, lúc bị điện giật cũng sẽ cảm thấy tay chân tê dại.

Cái thứ cảm giác bị điện giật này thật sự chẳng tốt đẹp gì cho cam, thế nên lúc ở trong nước, Dạ Kiêu bèn tạm không sử dụng kĩ năng hệ Lôi.

Thế nhưng kĩ năng mới của Nhiễm Kỳ thì không bị ảnh hưởng, kĩ năng của cậu gây sát thương hệ Quang, lúc dùng hệt như pháo hoa nổ dưới nước, không chỉ gây ra lượng lớn sát thương lên đàn cá mà còn vô cùng đẹp đẽ và xán lạn, ngay cả đáy biển vốn âm u dường như cũng trở nên rực rỡ và đẹp đến lạ lùng hơn rất nhiều.

"Nhiễm ca, kĩ năng mới của cậu quả là ngầu khủng!" Truy Hồn chậc lưỡi bảo.

"Phải đó, ước gì ngày nào đó tụi mình cũng nhận được Nhiệm vụ Truyền thừa ha! ! Yêu cầu của tui cũng không cao, cho tui một cái kĩ năng bất kì của lão đại với Nhiễm ca là được! ! " Linh Mặc gật đầu phụ họa.

"Ha ha ha, chuẩn rồi chuẩn rồi!" Mọi người vừa đùa giỡn buôn chuyện, vừa ung dung tiêu diệt cái đàn Cá Kiếm kia.

Bọn họ đi về phía trước theo dòng nước, sau đó lập tức đụng độ con BOSS đầu tiên của phó bản.

Đó là một con cá xấu đau xấu đớn, đầu to đuôi bé, cơ thể được phủ lớp vảy xám tro tinh mịn, cái miệng to mọc đầy răng sắc hình gai nhọn thuôn dài, trên đầu có vật thể vươn dài ra như cái lồng đèn, dưới ánh sáng xanh lá pha vàng trôi nổi trong làn nước âm u, thoạt trông có hơi quái dị.

"Trời móa, rốt cuộc đây là con cá gì thế? Trông xấu quá đi mất!" Cố Lạc bơi đầu đội bị con cá lớn bỗng xuất hiện này dọa sợ.

"Chắc đây là cá lồng đèn rồi, tôi nhớ mình từng thấy trong tư liệu lịch sử, có điều trông còn xấu hơn cả hình ảnh tư liệu nữa! ! " Kiếm Chỉ Lưu Niên cũng cảm thấy con cá này thật sự có hơi làm người ta muốn mù luôn cho lành.

Khán giả trên Kênh Thế giới hiển nhiên cũng bị xung kích nặng nề, bắt đầu mỉa mai thẩm mỹ của công ty game như điên.

"Mọi người bổ sung buff đi, Tiểu Tứ làm T chính, Coca làm T phụ, chuẩn bị xông trận.

" Dạ Kiêu hạ giọng bảo.

Mặc kệ con BOSS này trông như thế nào, dù sao kiểu gì cũng phải giết.

"Tui thấy kĩ năng con cá này không đơn giản đâu, mọi người cẩn thận tí, lúc buff Gia Tốc sắp biến mất thì nhớ rõ bổ sung kịp thời nhé.

" Nhiễm Kỳ đúng lúc nhắc nhở một tiếng.

Kĩ năng con cá này làm người ta ghét cay ghét đắng, khi đèn lồng trên đầu nó sáng thì sẽ tung đủ thể loại kĩ năng, thường thấy nhất là Giảm Tốc AOE và Gây Choáng, ngoài ra còn biết Đổi Màu với Tiềm Hành, hệt như tắc kè dưới biển vậy, lỡ lác mắt cái là khỏi thấy luôn, phải dùng AOE đánh nó ra, không thì bị con cá này ngoạm một phát là có khi phải bị thương nặng ngay.

Đáy biển chính là sân nhà của loài cá, bọn họ cần phải dùng thuốc Gia Tốc cả quá trình mới miễn cưỡng đối phó được.

"OK.

" Cả đám lập tức lấy thuốc Gia Tốc ra nốc, thuốc Gia Tốc hữu hiệu trong 10 phút có hạn, ban nãy xuống nước đến khi tiêu diệt đàn cá đã trôi qua khoảng 8 phút, giờ buff Gia Tốc cũng sắp hết rồi.

Sau khi Ấm Lạnh Bốn Mùa bổ sung buff xong thì lập tức giơ khiên vọt lên, chém một nhát vào cơ thể Cá Lồng Đèn.

Cá Lồng Đèn trừng mắt, đèn lồng trên đầu hơi sáng lên, tiếp theo Ấm Lạnh Bốn Mùa lập tức cảm thấy cơ thể bỗng nặng hơn hẳn, mà Cá Lồng Đèn với hình thể khổng lồ trước mắt đã biến mất.

"Cẩn thận!" Cố Lạc là T phụ, lúc T chính xảy ra chuyện gì thì phải ra trận kịp thời, do vậy cậu ta vẫn luôn bám chặt bên cạnh Ấm Lạnh Bốn Mùa, lúc này cậu ta lập tức nhìn thấy làn nước xung quanh gợn sóng, có một bóng dáng rất lớn như ẩn như hiện đằng sau Ấm Lạnh Bốn Mùa.

Cố Lạc lập tức đoán ra đó là Cá Lồng Đèn vừa chợt biến mất, vì thế bằng phản ứng cực nhanh lôi người ta về sau, đồng thời nâng khiên chắn trong tay lên.

Chỉ nghe "rắc" một cái, tấm khiên trong tay Cố Lạc đã bị Cá Lồng Đèn cắn chặt, may là khiên cậu ta vừa to vừa dày nên mới chưa bị cắn thủng.

Ấm Lạnh Bốn Mùa chiêm ngưỡng hàm răng sắc bén kia ở cự ly gần, lập tức có cảm giác cả người dựng hết lông tơ lên.

Thế này mà bị con cá kia đớp trúng thì không biết phải đau đến mức nào đây!

Phải biết rằng cảm giác đau trong game chỉ có thể chặn lại tối đa là 50%, cứ thế mà bị đớp trúng một phát chắc chắn đớn không chịu nổi.

Trong lòng Ấm Lạnh Bốn Mùa dù rất hoảng, động tác trên tay lại không ngừng, một chiêu [Thuẫn Kích] được ném ra, một lần nữa giành lấy thù hận của Cá Lồng Đèn.

Những thành viên còn lại thấy hắn đã kéo ổn thù hận của Cá Lồng Đèn rồi thì cùng phát động tấn công với nó.

.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 59: chỗ Vương miện Bạch Hổ có thêm cái giới hạn là công kích tăng lên trong 5 phút, chứ không thì cảm giác nghịch thiên quá ~ Không cần phải quay về đọc lại đâu, mọi người biết qua là được ~ =3333= Mấy ngày nay đang tham gia huấn luyện chương trình học, hơi bận xíu, chương nợ còn phải đợi thêm mấy ngày, ngại quá đi!
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hỗ Trợ Mạnh Nhất [Thực Tế Ảo]
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...