Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Họa Dưỡng Xà

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10.

“Khanh Khanh, hôm nay nàng cảm thấy thế nào?”

Diệp Cẩm Hạo mang đồ ăn tới. Ta đi ngang qua y rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Phần bụng ta đã hơi nhô lên, cơ thể ngày càng dễ mệt mỏi.

“Mấy ngày trước là ta sai. Ta xin lỗi nàng. Khanh Khanh đừng để bụng.”

Diệp Cẩm Hạo luôn miệng xin lỗi. Nhưng so với việc y không chung thủy, ta còn có chuyện quan trọng hơn cần chứng thực.

“Ta muốn yên tĩnh một mình.”

Diệp Cẩm Hạo mở miệng muốn nói gì đó, nhưng do dự một lúc lại rụt tay về.

“Được. Nàng nghỉ ngơi trước đi.”

Ta ghé sát khe cửa. Y bước ra khỏi phòng vài bước thì ngoái nhìn, thì thầm với thị nữ xong mới rời đi.

Thị nữ đẩy cửa vào, trông thấy ta định ra ngoài liền vội vã chạy tới.

“Ta muốn tới thiên lao xem xem, ngươi không cần đi theo.”

“Nơi đó giam giữ không ít yêu quái, một mình tiểu thư đi không an toàn. Tốt nhất là để nô tỳ đi cùng người.”

“Ngươi tên Ân Nhi?”

“Dạ phải.”

“Ngươi xinh đẹp lắm, chiếc trâm này tặng cho ngươi.”

Ta lấy một cây trâm từ hộp trang sức. Nó là chiếc quý giá nhất mà lúc còn sống phụ thân đã tặng cho ta.

Mắt Ân Nhi sáng lên: “Vật này quá quý giá, nô tỳ không thể nhận…”

“Ta bây giờ đã không còn là đại thiểu thư nữa, chẳng có gì gọi là quý giá cả. Ngươi cứ gữ lấy đi.”

Ân Nhi nhận lấy trâm cài và tự giác theo ta. Lúc từ thiên lao về thì viện cớ không khỏe mà rời đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoa-duong-xa/10.html.]

Cây trâm đó có khả năng tự động truy vết. Nó vốn được phụ thân tạo ra vì sự an toàn của ta.

Ân Nhi đi thẳng tới chỗ Diệp Cẩm Hạo.

Quả nhiên, y phái người theo dõi ta.

Đến tối, Diệp Cẩm Hạo tới, câu đầu tiên y nói chính là hỏi ta hôm nay đã đi đâu.

“Thiên lao dày đặc lệ khí, Khanh Khanh nên tránh đến đó thì hơn.”

“Chàng đã gặp Lục Phong vào ngày đại hôn ư?”

“Nào có, ta ở sảnh đón khách suốt. Sau đó ra ngoài cho tỉnh rượu, lúc quay về thì bị tên súc sinh kia đánh lén. Tại sao Khanh Khanh lại hỏi như vậy?”

“Ta đang nghĩ, nếu khi ấy có chàng ở đó thì tốt rồi.”

Mắt Diệp Cẩm Hạo tối sầm, nói xin lỗi.

Y muốn ở lại với ta nhưng rồi chán nản rời đi khi bị ta từ chối.

Nhìn bóng lưng Diệp Cẩm Hạo, ta siết chặt hai hạt huyết châu trong tay.

Trong tràng cảnh hạt châu tái hiện, y và Lục Phong đã gặp nhau trước sự kiện hôm đó. Rồi không hiểu vì sao hình ảnh chợt trở nên mơ hồ, huyết châu mất tác dụng.

Diệp Cẩm Hạo vẫn luôn mang thù với loài yêu, vậy y có biết chuyện của mẫu thân ta không?”

Đầu ó c càng thêm choáng váng, ta lờ mờ nhìn thấy có người ngoài phòng.

Ở đây có một rổ Pandas

Có lẽ do mang thai mà cơ thể ta gần đây mỏi mệt và yếu ớt đi nhiều.

Buổi tối, Ân Nhi mang thuốc dưỡng thai tới, bảo là Diệp Cẩm Hạo sai người chuẩn bị.

“Cứ để đó đi, ta uống sau.”

Đợi Ân Nhi đi khỏi, ta bèn đổ hết chén thuốc vào chậu hoa. Cành lá vốn xanh mướt bỗng chuyển sang vàng úa.

Chén trong tay rơi xuống đất vỡ vụn

. Tiếng Ân Nhi lo lắng từ ngoài vọng lại.

“Không sao. Ta trượt tay.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Họa Dưỡng Xà
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...